Giải thưởng Quả bóng vàng 2009 Báo SGGP: Khó chọn mặt gửi vàng

Giải thưởng Quả bóng vàng 2009 Báo SGGP: Khó chọn mặt gửi vàng

Hòa cùng không khí tưng bừng cả nước kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 35 năm ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng ra số đầu tiên (ngày 5-5-1975) và sinh nhật lần thứ 15 giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, dự kiến vào giữa tháng 5, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng năm 2009 sẽ công bố và chính thức trao giải cho các cá nhân đoạt giải. Hiện nay, BTC đang nỗ lực hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng để gửi đến những nhà báo thể thao bình chọn các gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá nước nhà những danh hiệu quan trọng.

Phạm Thành Lương, Mai Tiến Thành, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tấn Trường, Hoàng Đình Tùng, Phan Thanh Hưng… ai sẽ đăng quang? Hay cuộc đua đến danh vị cao nhất sẽ lại có tên những đàn anh như Lê Công Vinh, Nguyễn Vũ Phong, Dương Hồng Sơn…

Khi sự thể chưa đến hồi kết, chẳng ai có thể kết luận được bất cứ điều gì. Nhưng rõ ràng, trong năm lẻ, thời điểm mà đội tuyển quốc gia chỉ có vòng loại Asian Cup 2011 để tranh tài (và đã thất bại trong nỗ lực giành vé dự vòng chung kết), các tuyển thủ của đội tuyển U23 mới là tâm điểm của cuộc bầu chọn năm nay.

Đêm gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008 tại Nhà hát TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đêm gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008 tại Nhà hát TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thực ra, năm nay giới truyền thông tham gia cuộc bầu chọn cũng cảm thấy khó lựa chọn, vì các sự kiện bóng đá không nhiều và các đội tuyển của chúng ta không gây được ấn tượng lớn như năm 2008. Nhưng màn trình diễn của các cầu thủ như Thành Lương, Tiến Thành, Trọng Hoàng trong cả màu áo đội tuyển U23 lẫn ĐTQG trong năm 2009 cũng đã khá ấn tượng, dù họ không lên ngôi ở SEA Games 25 vào thời điểm người hâm mộ cả nước kỳ vọng nhất.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam lên ngôi ở SEA Games 25, nhưng trong thành phần có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Vì thế, thành ra sự lựa chọn cũng chẳng dễ dàng gì. Chọn ai trong số những Kim Chi, Kim Hồng, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, thật khó!

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục