Những lá thăm may rủi đưa tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng “tử thần” với các đối thủ Malaysia, Indonesia và Australia. Nhìn vào bảng đấu đầy khó khăn này, phần đông CĐV Việt Nam cảm thấy lo lắng cho thầy trò HLV Miguel Rodrigo.
Bởi thành tích của futsal Việt Nam khi chạm mặt với những “ông kẹ” khu vực trong thời gian gần đây không tốt. Trong đó, đội tuyển đã có 3 thất bại liên tiếp trước Malaysia: gồm 2 trận bán kết thuộc Giải futsal Đông Nam Á 2017, 2018 và 1 trận thuộc Giải futsal châu Á 2018. Ngoài ra ở sân chơi khu vực cách đây 1 năm, ông Miguel và các học trò còn thua cả Indonesia ở trận tranh hạng ba.
Nhìn vào quá khứ để thấy rằng tuyển futsal Việt Nam đang tỏ ra thất thế so với các đối thủ trong bảng. Trước mắt là về mặt tinh thần và tâm lý phải vượt qua nỗi sợ khi từng nhận những thất bại trước đó. HLV Miguel Rodrigo thừa nhận điều này nhưng đồng thời khẳng định đó không phải sức ép dành cho ông và các học trò.

“Các đội đều có những khó khăn riêng chứ không gì Việt Nam. Nhưng tôi không xem điều đấy là áp lực mà hãy xem nó là một thử thách. Tôi phải truyền tải đến các cầu thủ về điều đó. Nếu các cầu thủ xem đây là áp lực thì sẽ không thoải về mặt tâm lý, tinh thần và khó mà chơi tốt được”, ông Miguel chia sẻ.
“Tôi hy vọng lợi thế được chơi trên sân nhà, có sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè thì các cầu thủ sẽ chơi tốt. Đã gọi là thử thách thì chúng ta phải sẵn sàng để đương đầu với chính nó”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Dưới quan điểm của Giám đốc kỹ thuật Thái Sơn Nam Ngô Lê Bằng, đây là bảng đấu cân tài cân sức và chỉ cần một sơ suất có thể khiến tuyển futsal Việt Nam đánh mất tấm vé lọt vào bán kết. Còn theo lời nhận định của HLV Miguel Rodrigo, cơ hội đi tiếp của các đội tuyển Indonesia, Malaysia và Australia là 50%.