Genoa vùi dập Milan

AC Milan không chỉ bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu mà còn để thua thê thảm 0-3 trên sân Genoa khi hậu vệ Gabriel Paletta lãnh thẻ đỏ vì pha tắc bóng thô bạo ở hiệp 2.

Một AC Milan vừa quật ngã Juventus sao có thể thua đậm đến vậy trên sân Genoa? Câu trả lời rất đơn giản: Milan đã tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ mạnh để thắng ở sân Luigi Ferraris, nơi họ phơi áo trong 2 mùa giải gần nhất. Song vấn đề cốt lõi của thất bại này chính là thái độ thi đấu của đội chủ nhà Genoa, khi họ lẽ ra phải tấn công thì lại co về thủ để nhường phần chủ động cho đội khách. Milan đã chơi phòng thủ phản công rất hay trước Juventus, song họ lại mờ nhạt khi muốn lấn át Genoa. HLV Ivan Juric đã gây bất ngờ khi chơi phòng thủ: “Chống lại Milan, bạn cần phải chơi theo cách này, cho thấy sự tôn trọng một đội bóng vĩ đại. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bóp chết những pha phản công của họ và Genoa đã hoàn thành công việc rất tốt. Tôi nhận thấy Milan có tốc độ tàn phá khi có được không gian mở, vì vậy chúng tôi luôn khép kín khoảng trống. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng những trận đấu như thế này và đã thành công”.

Keisuke Honda (phải, Milan) tranh bóng với Diego Laxalt (Genoa) .

HLV Vincenzo Montella cũng có kế sách của mình khi đưa Keisuke Honda đá chính và đặt Andrea Poli ở tuyến giữa. Nhưng mọi thứ đã sai lệch khi Nikola Ninkovic đánh đầu từ 10 thước ghi bàn từ đường chuyền của Tomas Rincon. Milan kiểm soát bóng 59%, sút cầu môn 11 lần với 5 quả trúng đích mà không ghi được bàn nào, trong lúc Genoa có 3 bàn với chỉ 3 cú sút trúng mục tiêu.

Trận đấu đã thực sự ngoài tầm với của Milan từ phút 56 khi Paletta phóng người tắc bóng nhằm vào Rigoni ở biên trái. Trọng tài đã hơi nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp khiến Paletta trở thành cầu thủ đầu tiên lãnh 2 thẻ đỏ mùa này. Trong thế trận chệch choạc, Milan vẫn phải tấn công và họ thủng lưới bàn nữa phút 80 do pha đốt lưới nhà của Juraj Kucka khi cố cản quả tạt của Riccardo Fiamozzi. Sáu phút sau đó, Leonardo Pavoletti ấn định tỷ số trong pha đối mặt thủ thành Gianluigi Donnarumma.

Tiền vệ Giacomo Bonaventura khuyên mọi người đừng ảo tưởng về sức mạnh của Milan. Anh nhấn mạnh trận thua này sẽ giúp Rossoneri mạnh hơn lên: “Đêm nay chúng tôi chẳng có nụ cười. Milan đã sẵn sàng cho trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã không chơi đúng như kế hoạch tác chiến và không chơi tốt trong việc chống lại những đợt phản công của họ. Trượt ngã là điều có thể xảy đến và giờ chúng tôi phải chuẩn bị cho trận sân nhà sắp tới với Pescara. Thất bại này sẽ giúp Milan tiến bộ nhiều hơn. Đừng nghĩ là chúng tôi ở cùng trình độ với Juventus hay Roma, bởi Milan vẫn còn thiếu nhiều thứ để thực sự là gã khổng lồ”.

TIẾN TRUNG

Palermo (19) – Udinese (16), 1 giờ 45 ngày 28-10: Ngựa vằn cất vó

Udinese dường như đã tìm thấy vị thế của mình dưới tay tân HLV Gigi Del Neri và chuyến viếng thăm sân Renzo Barbera là cơ hội để họ vượt lên giữa bảng.

Palermo vẫn chìm trong khủng hoảng khi thua 3 trong 4 trận không thắng gần đây. HLV Roberto De Zerbi vẫn đang ngụp lặn trong mớ bòng bong để tìm ra đội hình ưng ý nhất cho Đại bàng Sicile. Mùa trước Palermo từng thắng Udinese 4-1, đó lá chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Ngựa vằn, nhưng giờ cửa hòa với họ cũng rất khó. Báo chí Sicile hy vọng vào kết quả lạc quan bởi HLV Del Neri của Udinese chưa bao giờ thắng được Palermo (trong suốt sự nghiệp, ông chỉ ghi thành tích 6 hòa và 7 thua), song giới chuyên môn tin Udinese sẽ thắng trận này và cuộc chiến ở Barbera sẽ có rất nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Udinese thắng 3-1

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục