
Sir Alex Ferguson vẫn dè bỉu Man.City là “gã hàng xóm to mồm”, nhưng thực ra gã hàng xóm ấy đã yên lặng hơn trong vài tuần gần đây. Nếu Man.Đỏ giành chiến thắng trong trận derby diễn ra sớm nhất ở vòng đấu ngày thứ Bảy này, hy vọng vô địch của Man.Xanh có thể... nín hẳn...
... Những con quỷ đỏ Old Trafford đã thua trận đầu tiên (1-2) ở Premier League mùa này trên sân Wolves tuần trước. Sau không ít lần chơi không tốt mà vẫn thoát hiểm trước những đối thủ lớn hơn, vận may của Man.United cuối cùng cũng đã hết. Nhưng nó chưa hết hẳn.
|
Ở vòng đấu trước, khi Man.United thua Wolves 1-2 thì Chelsea cũng thua Liverpool 0-1 và Arsenal chỉ tìm được một trận hòa 4-4 trên sân Newcastle mặc dù đã dẫn trước 4-0 sau chưa đầy nửa giờ. Ngôi đầu bảng của thầy trò Alex Ferguson vì thế mà vẫn chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, họ vẫn còn hơn 5 điểm so với “gã hàng xóm to mồm” mặc dù vẫn còn đá ít hơn Man.City một trận.
Cái cụm từ đầy dè bỉu ấy là do chính HLV Ferguson đặt ra trước một trận derby vào tháng 9-2009, khi Man.United phải cần đến pha ghi bàn có phần may mắn của Michael Owen ở phút bù giờ thứ 6 mới thắng được Man.City 4-3. Kể từ đó đến nay, Man.City tiếp tục đầu tư mạnh vào lực lượng thi đấu nhưng vẫn chưa mãnh liệt vươn lên hẳn một bậc như mong đợi.
Theo bình luận của Reuters, chuỗi ngày dài mòn mỏi trông chờ một danh hiệu vô địch đầu tiên kể từ 1968 của City gần như chắc chắn sẽ kéo dài một năm nữa. Trong khi đó, Man.United đang từ từ tiếp cận mục tiêu lập kỷ lục 19 lần vô địch Anh để qua mặt Liverpool trở thành đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải đấu này. Ba điểm trong trận derby với Man.City sẽ giúp Man.United tiến gần hơn nữa mục tiêu đó.
HLV Ferguson đã tìm đủ mọi cách sắp xếp sao cho Man.United có được lực lượng tốt nhất. Do đã bị mất trung vệ trụ cột Ferdinand, nhiều thành viên của đội ngũ phòng ngự đã được ông “phù phép” để khỏi tham gia loạt trận giao hữu quốc tế của các đội tuyển cách đây vài ngày.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Gareth Barry của City và Nani của Man.United ở trận derby lượt đi mùa này.
Trên truyền hình MUTV, ông nói: “Trận derby với City đương nhiên là một trận rất lớn, một cuộc chiến mà chúng tôi trông chờ. Thật không may là trước trận cầu này lại có một đợt trận điên rồ của các đội tuyển, nhưng đành chấp nhận vậy. Chúng tôi có nhiều cầu thủ không tham gia đợt trận đó nên sẽ có mặt ở trận derby. Còn về những cầu thủ có tham gia thì chúng tôi sẽ xem xét tình trạng thể lực của họ”.
Như tin đã nêu, tiền đạo Rooney có tham gia trận giao hữu của đội tuyển Anh trên sân Đan Mạch. Anh chỉ chơi trong 45 phút đầu, chẳng lấy gì làm nổi bật nhưng đáng kể nhất là cũng chẳng dính phải chấn thương. Có lẽ vì thế mà Rooney sẽ để dành được nhiều sức lực cho cuộc tiếp đón City ở Old Trafford. Nhưng với những cầu thủ như Javier Hernandez thì khác.
Nếu anh ta không bị chấn thương ở trận giao hữu của Mexico với Bosnia thì ít nhất chuyến bay dài từ nước Mỹ xa xôi cũng khiến Hernandez mỏi nhừ gân cốt. Làm gì thì làm, Man.United cần có một hỏa lực thật mạnh để mong đánh bại một City đang giữ thành tích tốt nhất Premier League trong phòng thủ sân khách.
Về các trận đáng chú ý khác, đội hình Wolves có lẽ chẳng còn một trận nào khó khăn hơn thế sau trận thắng Man.United 2-1. Một tuần sau khi thắng được đội đầu bảng, họ gặp ngay đội nhì bảng - nhưng lần này là sân Arsenal. Sau cú sốc 4-4 ở Newcastle tuần trước, sẽ không thể có chuyện Arsenal rộng lượng một lần nữa với Wolves.
Chelsea sẽ phải đợi đến đêm thứ Hai mới ra sân thi đấu, họ gặp Fulham trên sân Craven Cottage. Vì Chelsea đá trễ nhất như vậy, Tottenham sẽ có cơ hội tạm thời vươn lên vị trí số 4 trên bảng xếp hạng nếu thắng trên sân Sunderland.
Liverpool cũng đang có cơ hội nâng cao thành tích sau 4 trận liên tiếp vừa thắng vừa giữ sạch mành lưới. Đối thủ của họ là Wigan, một đội đang xếp hạng 18. Lợi thế của họ là sân nhà Anfield. Giành được thêm 3 điểm, họ sẽ tiến thêm một bước để đến gần “Top 4” hơn bao giờ hết. Đó là chuyện không ai nghĩ đến khi Dalglish lên cầm quân cách đây hơn một tháng...

Tiến Minh tổng hợp
° Tiền vệ Anderson tin rằng tiền đạo Hulk, đồng hương của anh hiện đang chơi cho Porto, sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng tấn công Man.United. Anderson nói: “Đó là một cầu thủ chất lượng, phù hợp với bóng đá Anh và tôi tin rằng anh ấy đủ trình độ khoác áo một CLB lớn. Nếu có quyền quyết định, tôi sẽ ký với anh ấy. Sir Alex Ferguson sẽ là người quyết định và ông ấy biết phải làm gì”. Được biết, Man.City đang muốn bỏ ra 20 triệu bảng để tuyển mộ Hulk, trong khi Chelsea và Arsenal cũng quan tâm.
° Dalglish hy vọng Gerrard kịp bình phục. Chấn thương vòm háng trong trận thắng Chelsea khiến Steven Gerrard không thể góp mặt trong đội hình tuyển Anh đá giao hữu với Đan Mạch. Tuy nhiên, HLV Kenny Dalglish hy vọng tiền vệ đội trưởng của mình sẽ kịp hồi phục trong trận tiếp Wigan vào thứ Bảy này, dù phải chờ đến giờ chót. Dalglish nói: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào cuối tuần. Tất nhiên chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sẵn sàng”.
ĐL