Fulham lần đầu đánh bại Chelsea sau gần 17 năm

Fulham đã ăn mừng chiến thắng đầu tiên trước kình địch địa phương Chelsea sau gần 17 năm, với chiến thắng 2-1 tại Craven Cottage vào thứ năm. Kết quả giúp Fulham vươn lên vị trí thứ 6 tại Premier League và đồng nghĩa gây thêm áp lực lên HLV Graham Potter khi chuỗi phong độ tồi tệ vẫn chưa thấy điểm dừng.
Carlos Vinicius chấm dứt khô hạn hán bàn thắng kéo dài 10 tháng, ấn định chiến thắng 2-1.
Carlos Vinicius chấm dứt khô hạn hán bàn thắng kéo dài 10 tháng, ấn định chiến thắng 2-1.

Cầu thủ tấn công Willian, người từng có 7 năm thành công cùng Chelsea, đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở phút 25 sau một cú sút đổi hướng. Vào thời điểm đó, Fulham đang gây áp lực mạnh mẽ, với một lần đưa bóng dội xà ngang sau cú sút của Bobby Decordova-Reid. Khá may mắn cho hàng thủ thiếu tự tin của Chelsea khi không bị tạo cách biệt lớn. Nhưng các học trò của HLV Potter đã phản công vào đầu hiệp 2, chứng kiến Kalidou Koulibaly ghi bàn ngay ở phút 47 khi anh đón bóng bật ra từ cú sút phạt dội cột dọc của Mason Mount, tỷ số cân bằng 1-1.

Nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Joao Felix, người bất ngờ được đá chính chỉ 24 giờ sau khi hoàn thành hợp đồng cho mượn từ Atletico Madrid, đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 57. Chân sút 23 tuổi người Bồ Đào Nha có một tình huống ham bóng, đạp thẳng vào chân cầu thủ đối phương, dù đã chủ ý rút chân lại nhưng vẫn không ngăn anh trở thành cầu thủ thứ 2 nhận thẻ đỏ trực tiếp trong ngày ra mắt tại Premier League, và là cầu thủ đầu tiên của Chelsea phải chịu điều này. Thẻ đỏ trực tiếp của Felix có nghĩa là anh sẽ bị treo giò 3 trong số 20 trận còn lại ở Premier League trong thời gian cho mượn, và làm trầm trọng thêm các vấn đề của HLV Potter vào một đêm mà Denis Zakaria được thêm vào danh sách chấn thương vốn đã rất dài của The Blues.

Phút 73, Carlos Vinicius chấm dứt khô hạn hán bàn thắng kéo dài 10 tháng, bằng một cú đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1. Chỉ mới nửa chặng đường của mùa giải này, Fulham đã giành 31 điểm, đã vượt qua tổng số điểm mà họ giành được ở lần cuối cùng góp mặt tại Premier League. Với vị trí thứ 6 tạm thời, thậm chí giờ họ có thể mơ về việc đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu.

Với vị trí thứ 6, thậm chí giờ Fulham có thể mơ về việc đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu.

Với vị trí thứ 6, thậm chí giờ Fulham có thể mơ về việc đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu.

HLV Marco Silva hạnh phúc chia sẻ: “Đó là một đêm tuyệt vời cho người hâm mộ của chúng tôi, sau 16 năm họ xứng đáng với điều đó. Chelsea là một CLB lớn, ngân sách của họ hoàn toàn khác, chúng tôi không thể so sánh bất cứ điều gì. Nhưng trong công việc, chiến lược, bản sắc của mình, chúng tôi có thể làm điều đó và chúng tôi đã làm nó. Đối với những người hâm mộ của chúng tôi, điều này thật đặc biệt. Tôi đã cảm nhận được điều đó sau tiếng còi mãn cuộc vào thời điểm đó, cách họ ăn mừng với các cầu thủ của chúng tôi”.

“Một khoảnh khắc thực sự quan trọng. Ba điểm nữa đối với chúng tôi - và tôi biết ở Premier League, tất cả các điểm số đều thực sự khó khăn để có được. Đây là một mùa giải tuyệt vời cho đến nay đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi biết rằng giờ mới chỉ ở giữa mùa giải. Tôi vẫn thấy còn nhiều điều phải cải thiện. Đây là một trong những điểm tích cực mà tôi nhận được từ trận đấu. Chúng tôi đã thắng trận đấu, nhưng còn nhiều cơ hội để cải thiện và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ với các cầu thủ của mình”.

Tin cùng chuyên mục