Chelsea sẽ mượn một cầu thủ Man.United từng mượn mà không dùng được, đó chính là Radamel Falcao. Xét ra, họ có nhiều cơ hội thành công hơn - với giá rẻ hơn.

Radamel Falcao sẽ được chào đón tại Chelsea.
1. “Nếu có cách làm cho người hâm mộ Anh biết Falcao đích thực phải là như thế nào, tôi sẽ rất mừng”, Jose Mourinho tuyên bố, “Nhưng tôi chỉ thông báo với ban lãnh đạo CLB về những cầu thủ mà tôi quan tâm chứ tôi không đi thương thảo!”.
Đúng vậy, đó là việc của Marina Granovskaia, một giám đốc chuyên trách về những hợp đồng chuyển nhượng. Trong suốt 2 tuần qua, Giám đốc Marina đã liên tục đàm phán với người đại diện của Falcao là Jorge Mendes và CLB chủ quản của Falcao là AS Monaco. Kết quả đúng như những gì giới truyền thông cũng như giới hâm mộ bóng đá Anh đã chờ đợi: Falcao sẽ khoác áo Chelsea ít nhất một mùa bóng 2015-2016, miễn anh ta... đừng bị gãy chân ở Copa America 2015 hoặc không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe của Chelsea sau khi hoàn tất giải vô địch Nam Mỹ.
2. Đây không phải là hợp đồng mua hẳn, cũng chẳng phải mượn mà thực chất là thuê cầu thủ - giống như Man.United đã làm ở mùa bóng 2014-2015 vừa rồi. Có điều, mọi chi phí mà Chelsea phải chịu sẽ thấp hơn một cách rõ rệt. Man.United đã phải trả không dưới 6 triệu bảng Anh cho AS Monaco để thuê Falcao thi đấu trong một năm, Chelsea sẽ chỉ 4 triệu. Man.United phải trả lương cho Falcao bằng với mức lương anh ta hưởng ở Monaco, vào khoảng 265.000 bảng mỗi tuần. Sang Chelsea, lương Falcao chắc chắn phải thấp hơn mức 200.000 - mức lương của con át chủ bài Eden Hazard.
Chưa hết, nếu ưng ý với Falcao, muốn sở hữu luôn Falcao khi kết thúc chiến dịch 2015-2016, Chelsea cũng không tốn nhiều tiền bằng hợp đồng trước đây của Man.United. Ở mùa bóng vừa qua, giả sử Man.United mua đứt cầu thủ này thì họ phải trả 43,2 triệu bảng Anh. Với Chelsea, sẽ không tới 35 triệu mà thôi. Điều này cho thấy thất bại của Falcao ở Man.United hóa ra lại... tốt cho Chelsea về mặt thương lượng.
3. Nói về những thất bại ấy, báo chí Anh đã đề cập không ngừng. Nhật báo Guardian số ra hôm qua tiếp tục nhắc lại rằng 12 trận Premier League gần nhất của Falcao chỉ có đúng một cú sút đúng hướng. Trong tổng số 29 lần ra sân thi đấu cho Louis van Gaal, Falcao chỉ ghi được 4 bàn. Đó là các trận đấu với Everton, Aston Villa, Stoke và cuối cùng là trận Leicester ngày 31-1, cách đây đã gần nửa năm. Khi nêu các con số ấy ra, chủ ý của Guardian quá rõ: Họ muốn nhắc chừng rằng Chelsea có nguy cơ không sử dụng được Falcao chứ chẳng phải không.
Cũng giống như một bài phân tích của Daily Mirror cách đây vài hôm vậy: Tờ báo này cho rằng Falcao về Chelsea xem chừng không hợp. Bởi lẽ lối chơi của Mourinho chuộng các trung phong mạnh bạo hơn là tinh tế, càn lướt hơn là luồn lách, đấu bóng hơn chơi bóng. Đó là chưa nói đến chuyện Falcao chưa chắc gì còn tinh tế như xưa, do ca chấn thương đầu gối nghiêm trọng đầu năm 2014 dường như đã triệt mất cái biệt tài ghi bàn chớp nhoáng tài tình.
4. Nhưng nếu ngẫm lại thì dư luận càng bàn ra như vậy lại chỉ càng có lợi cho Mourinho mà thôi. Đã một mùa thất bại ở Man.United, nếu Falcao thất bại mùa nữa ở Chelsea thì sẽ thành... chuyện thường, chẳng ai chê được Mourinho câu nào. Ngược lại, nếu Mourinho giúp Falcao chơi tốt thì không những tiếng tăm càng lên cao mà hỏa lực tấn công của Chelsea cũng mạnh thêm gấp mấy lần. Tất nhiên, ở đâu không biết chứ còn trong cộng đồng Chelsea thì có lẽ bất cứ ai cũng tin tưởng rằng Mourinho sẽ thành công với Falcao.
Bởi dù gì thì Falcao cũng vẫn có một thứ cốt yếu, đó là đẳng cấp thực sự. Ở Atletico trước đây, anh đã là một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất thế giới. Anh rời khỏi Atletico thì mới đến lượt Diego Costa tỏa sáng và sau đó được chuyển nhượng cho Chelsea như hiện tại. Nói cách khác, Falcao thậm chí còn là... “tiền bối” của Diego Costa. Và để đón một Falcao như vậy, Chelsea đã có sẵn cái đầu đầy kế sách của Mourinho và một dàn tiền vệ đa năng, giàu kỹ thuật, giỏi biến hóa và có thói quen chuyền bóng ngắn chứ không dài. Nói chung, cái đội ngũ ấy dư sức tự điều chỉnh để phù hợp với Falcao như đã từng làm với Costa năm ngoái.
5. Từ phía Falcao cũng thế. Anh thất bại ở Man.United mùa qua vì đó mới là mùa đầu với Premier League. Đến Chelsea, đây sẽ là mùa thứ nhì. Anh sẽ quen hơn với môi trường bóng đá Anh, sẽ tự biết cách rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để chơi tốt hơn trước và cũng sẽ nhiều quyết tâm hơn trước. Rõ ràng Falcao đã có cái ý đó khi tuyên bố trên báo Independent rằng một năm thi đấu ở Man.United “đã giúp tôi trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn”.
Hưng Nguyên (tổng hợp)