Fabregas rời Chelsea?

Đến lúc Chelsea chi tiền

Đi kèm những thông tin cho biết người đại diện của Cesc Fabregas đang liên hệ với Real Madrid để đưa tiền vệ này quay lại Tây Ban Nha thì việc HLV Conte cất anh này trên băng ghế dự bị trong trận đầu mùa giải càng khiến cho ngày Cesc rời nước Anh gần hơn.

Sau trận đấu, những thắc mắc về Fabregas đương nhiên chiếm đa số các câu hỏi trong buổi họp báo, chẳng kém gì những chú ý dành cho trận thắng đầu tiên của Chelsea dưới thời Conte. Cũng không quá ngạc nhiên khi chiến lược gia người Italia cho biết: “Fabregas vẫn có tương lai ở Chelsea. Tôi hài lòng với thái độ cũng như trạng thái sẳn sàng của anh ấy. Tất nhiên, ở Chelsea ai cũng biết rõ mỗi trận đấu tôi đều có những chọn lựa riêng về đội hình xuất phát”.

Cesc Fabregas khởi động nhưng không được vào sân ở trận khai màn

Có 2 vấn đề: Thứ nhất, trong một hoàn cảnh như thế thì Conte cũng không thể nói khác được về tình trạng của Fabregas. Ông không phủ nhận và cũng không trực tiếp nói về khả năng ra đi của Cesc. Thứ hai, cứ cho là Cesc không có vấn đề gì với Conte nhưng liệu anh ta có một chỗ chính thức hay không, chưa ai biết rõ. Nói cách khác, Conte muốn Cesc ở lại nhưng anh ta muốn đi thì sao?

Mùa này, Chelsea không đá Champions League, và nếu phải thường xuyên ngồi dự bị thì việc Cesc về Real Madrid là điều rất dễ xảy ra. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa có bản hợp đồng đáng chú ý nào sau khi bỏ ngang thương vụ Pogba, hơn nữa lại đang có kế hoạch để Isco hay Rodriguez ra đi. Nếu phải trở lại Tây Ban Nha, Real chính là điểm đến không thể tốt hơn đối với Cesc, người vẫn muốn thể hiện mình nhiều hơn để khiến cho lãnh đạo Barcelona cảm thấy hối hận vì đã không tin dùng anh trước đây.

* * *

Cesc Fabregas  từng bị nghi ngờ là kẻ đầu trò trong chiến dịch đẩy Mourinho ra khỏi sân Stamford Bridges mùa trước. Nhưng cái chính là phong độ của Cesc rất kém, kể cả khi Mourinho không còn nữa. Với triết lý thi đấu của Conte, người ta lại thấy Cesc không có cơ hội.

Trong trận ra quân, ông thầy người Italia bố trí Oscar đá cùng Matic và Kante ở hàng tiền vệ. Không khó để thấy, tính "lao động" được đề cao. Các lần thay người sau đó như đưa Mose hay Batshuayi vào sân cũng ưu tiên cho phẩm chất này trong lối chơi của Chelsea. Một người không giỏi về thu hồi bóng và tranh chấp như Cesc, tự nhiên là lạc lõng.

Hồi còn ở Juventus, chính Conte đã hoàn thiện Pirlo, người tưởng đã hết thời khi bị đẩy ra khỏi AC Milan. Pirlo đã thăng hoa lần nữa với một phong cách của chiến binh trong đội hình giàu chất chiến đấu của Juventus. Trường hợp của Cesc hiện nay, nếu anh ta không tự mình thay đổi thì chắc chắn là không thể có chỗ trong một Chelsea đang được Conte biến thành “cỗ máy chiến tranh” nho nhỏ.

Tóm lại, Conte có thể không trực tiếp đưa Cesc Fabregas lên sàn chuyển nhượng nhưng nếu có một lời đề nghị được ra đi thì có lẽ sẽ nhận được cái gật đầu. Ngược lại, Cesc hãy lấy hình ảnh của Hazard làm tấm gương. Tiền vệ người Bỉ đã từng có một mùa giải tệ hại như Cesc nhưng từng chút, từng chút anh ta vẫn tìm lại giá trị của mình chứ không tiếp tục gây thất vọng như Cesc.

Đăng Linh


Đến lúc Chelsea chi tiền

Ngay sau màn khởi đầu ấn tượng thắng West Ham 2-1, liên tiếp những tin đồn về tình hình chuyển nhượng tại Chelsea rộ lên.

Kalidou Koulibaly luôn là mục tiêu của Chelsea kể từ đầu hè

Báo chí Anh gần đây cũng khẳng định Chelsea vẫn còn gần 13 triệu bảng để chi tiêu. Ngay sau chiến thắng hôm thứ Hai, HLV Antonio Conte cũng bóng gió về những tân binh sắp đến: “Thị trường rất điên rồ nhưng Ban lãnh đạo biết tôi muốn gì. Tôi không bao giờ muốn bất kỳ ai đến đây và khiến đội bóng này suy yếu. Lúc này, tôi hạnh phúc với những gì đang có và bình tĩnh chờ đợi”.

Phải chăng Conte đang chờ Kalidou Koulibaly, một trung vệ đã được nhắc đến như là mục tiêu quan trọng nhất của Chelsea mùa này? Báo CalcioMercato tại Italia hôm thứ Ba cho biết Chelsea sẵn sàng gửi đến Napoli đề nghị tăng lên 48 triệu bảng trong vòng 48 giờ tới. Trước đó, đội bóng Italia đã từ chối đề nghị 42 triệu bảng dành cho tuyển thủ 25 tuổi của Senegal.

Cùng lúc đó, báo Sport của Tây Ban Nha cũng loan đi thông tin Chelsea sẵn sàng chi đến 78 triệu bảng để tranh ngôi sao tấn công James Rodriguez với Paris SG. Tiền vệ 25 tuổi người Colombia hiện đang bị xem là “người thừa” ở Real Madrid sau những lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng tiền vệ là Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro.

S.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục