Everton - Tottenham 1-1 : Chia điểm hợp lý

Everton đã chơi hiệp 1 xuất sắc khi liên tiếp tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, ngược lại Tottenham làm điều tương tư ở hiệp 2. Và việc mỗi đội có khoảnh khắc hay khác nhau, việc chia điểm là hoàn toàn hợp lý.

Đền đáp xứng đáng

Trước trận, HLV Ronald Koeman dùng những lời có cánh gửi đến Ross Barkley: “Nhìn cách anh ấy tập luyện không có vẻ thiếu tự tin, anh ấy cần thể hiện và ghi được bàn thắng.” Thừa hiểu, chiến lược gia người Hà Lan muốn khích tướng cậu học trò để có một trận đấu bùng nổ trước Tottenham.

Và không để ông thầy thất vọng, tiền vệ trẻ người Anh chỉ mất đúng 6 phút để có được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ tình huống đá phạt bên phía cánh trái, ngôi sao 22 tuổi có pha kết thúc hiểm hóc hạ gục Hugo Lloris.

Bàn thắng mở tỷ số phần nào tiếp thêm tự tin cho Everton. Song, dù chơi với sơ đồ 4-3-3 đậm chất tấn công, đội chủ sân Goodison Park không hề nóng vội dâng cao tấn công. Thay vào đó, Everton chủ động chơi chắc bên phần sân nhà, thiết lập một hệ thống phòng ngự kiên cố. Đặc biệt khóa chặt 2 bên cánh của Tottenham, những Danny Rose hay Christian Eriksen phần nào “im hơi lặng tiếng” trong suốt hiệp 1.

Làm tốt mặt trận phòng ngự, ở khâu tấn công, Everton cho thấy việc họ thiếu vắng Lukaku (do chấn thương) không đem lại nhiều khó khăn. Mỗi khi thực hiện những đường phản công, Gerard Deulofeu luôn đóng vai trò “chim mồi” để bộ đôi Barkley - Mirallas di chuyển đến những khoảng trống tung ra cú dứt điểm. Điều này đã mang lại hiệu quả trong suốt phần lớn thời gian, thậm chí cả ba còn thực hiện những miếng đánh không hề sở trường như bóng bổng nhưng vẫn mang lại nguy hiểm nhất định.

Everton đã chơi hiệp 1 xuất sắc khi liên tiếp tạo được những tình huống nguy hiểm

Vào cuối trận, Deulofeu còn có cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương. Nhưng pha kết thúc của cựu cầu thủ Tottenham không dẫn đến bàn thắng. Dẫu vậy, với những gì làm được có thể thấy các cầu thủ Everton đã đền đáp xứng đáng niềm tin từ ông thầy ngay trong trận ra quân.

Nỗ lực muộn màng

Kiểm soát bóng đến 59%, nhưng bế tắc trong hiệp 1, Tottenham bước vào hiệp đấu thứ 2 với nhiều quyết tâm hơn. HLV Mauricio Pochettino đã thực hiện sự điều chỉnh khi tăng cường hỏa lực tấn công bằng việc đưa tân binh Vincent Janssen vào sân. Điều này mang lại hiệu quả tích, khi áp lực liên tiếp được áp đặt lên phần sân của Everton.

Khi những pha tấn công trung lộ từ những tình huống phối hợp nhỏ dần đi vào bế tắc. Spurs tìm được “ánh sáng cuối đường hầm” ở phút 59, xuất phát từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, Erik Lamela dũng mãnh lao vào đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Kể từ sau bàn thắng của ngôi sao người Argentina, Tottenham nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công, và không ít lần khung thành của thủ môn Stekelenburg đặt trong tình thế báo động. Nhưng đó cũng là những gì đôi khách làm được, đồng thời chấp nhận kết quả hòa chung cuộc.

LIÊM MINH

Tin cùng chuyên mục