Dứt điểm Costa

Suy nghĩ chung của báo chí Anh lâu nay vẫn là chiêu mộ Lukaku trước, rồi tính tới tương lai của Diego Costa sau. Tuy nhiên, HLV Conte bất thình lình làm ngược lại: Ông dứt Costa trước...
HLV Antonio Conte đã quyết định dứt bỏ “rắc rối” mang tên Diego Costa
HLV Antonio Conte đã quyết định dứt bỏ “rắc rối” mang tên Diego Costa
1- Một thông tin khá chấn động vừa được tiền đạo Diego Costa tiết lộ sau trận hòa 2-2 giữa Tây Ban Nha và Colombia: HLV trưởng Antonio Conte của Chelsea đã gởi tin nhắn cho anh, bảo rằng không cần anh ở mùa giải 2017-2018 nữa. 

Cụ thể như sau: “Tôi vẫn đang là một cầu thủ của Chelsea, nhưng họ không muốn tôi ở đó nữa. Antonio Conte gởi tin nhắn bảo rằng tôi không vâng lời, thế đấy. Ông ấy nói là không tính tôi vào kế hoạch cho mùa giải mới. Tôi đã chuyển tiếp tin nhắn này tới các vị lãnh đạo Chelsea để họ quyết định, nhưng rõ ràng HLV trưởng không cần đến tôi nữa rồi. Sẽ phải tìm một đội bóng khác”. 

2- Hỡi ôi, “đội khác” ở đây là đội nào, điều đó đang quá mông lung. Hồi tháng 1, khi nghe tin đội Tianjin Quanjian ở Trung Quốc chấp nhận trả 76 triệu bảng Anh tiền chuyển nhượng và trả cho Costa mỗi năm 30 triệu tiền lương, anh đã kiếm chuyện với Ban huấn luyện - và lập tức bị loại khỏi đội hình thi đấu với Lescester. Sau đó, anh đổi giọng, anh ngoan hiền hơn, anh ghi bàn đều đặn trở lại, anh đăng quang cùng Chelsea. Và anh bảo là muốn tiếp tục gắn bó với Chelsea, hoặc nếu có đi thì anh chỉ rời Chelsea để trở lại đội bóng cũ Atletico Madrid.

Nhưng Atletico lại đang chịu lệnh cấm vận của FIFA cho tới tháng 1-2018. Ký thì vẫn có thể ký được trong lúc này, nhưng để sử dụng cầu thủ mới thì Atletico phải chờ đến hết thời hạn ấy. “Tức là nếu trở lại Atletico thì tôi vẫn không được đá trong 4-5 tháng trời phải không? Thật phức tạp. Mọi người đều biết tôi yêu mến Atletico và cuộc sống ở Madrid, nhưng nếu phải nghỉ lâu không đá thì sẽ phải suy đi tính lại rất nhiều. Mùa bóng 2017-2018 là mùa giải trước World Cup, tôi rất cần được ra sân”. 

3- Rơi vào tình cảnh éo le thế này, ắt hẳn Costa sẽ càng thấm thía cái sự phũ phàng của bóng đá - đây là nói về thời điểm tin nhắn của HLV Conte. Với những gì đã xảy ra hồi tháng 1, với cái cách vẫy tay chào lạ lùng của Costa trong ngày Chelsea đăng quang, chuyện anh ra đi chắc cũng đã được lường trước rồi. Nhưng thà rằng ra đi trong một vụ cãi nhau nảy lửa, hoặc ra đi ngay khi có giá chuyển nhượng quá cao thì cũng còn đỡ đột ngột hơn vạn phần so với chia tay bây giờ, khi men rượu đăng quang vẫn còn thoang thoảng đâu đây và những cái ôm nhau thắm thiết với Conte vẫn còn vương hơi ấm. 

“Diego là một cầu thủ hàng đầu, đã thi đấu cho các đội bóng hàng đầu và ghi nhiều bàn thắng ở đẳng cấp cao nhất. Tôi vẫn còn trẻ, tôi học được rất nhiều điều từ Diego”. Tiền đạo dự bị Batshuayi mới vừa thốt lên như vậy, tức là không mảy may ngờ rằng Conte lại có thể “ra tay” vào đúng lúc này. 

4- Điều đó càng khiến chúng ta tin rằng Chelsea sẽ đẩy mạnh việc chiêu mộ tiền đạo Lukaku từ Everton. Thật vậy, để mang về một tiền đạo ghi bàn với tần suất tương tự như Costa (26 bàn trong 46 trận đấu mùa qua), hiện nay chỉ có mỗi Lukaku của Everton mà thôi. Cầu thủ này đã từ chối triển hạn hợp đồng với Goodison Park và có lẽ cũng đang ngóng chờ tiếng gọi chính thức từ Chelsea.

 Everton đã kê giá Lukaku lên 100 triệu bảng Anh. Đó là mức giá cao hơn kỷ lục thế giới về chuyển nhượng hiện thời. Tuy nhiên, hãy làm một phép tính vui: Chelsea từng bán Lukaku cho Everton với giá 28 triệu vào năm 2014. Giả sử sắp tới họ “gả” được Costa sang Trung Quốc với 76 triệu thì bản hợp đồng mua lại Lukaku vẫn được bù đắp rất rất nhiều...

Tin cùng chuyên mục