Khu vực châu Âu - BẢNG C:
* TTTV trực tiếp 1 giờ 45 ngày 12-10
Đức đang thể hiện sức mạnh hủy diệt khủng khiếp khi trải qua 2 trận thắng đậm liên tiếp. Cho nên, không loại trừ Bắc Ailen sẽ là nạn nhân thứ ba trên con đường tìm vé đến Nga 2 năm tới của “thần chết” Đức.
Nhiều tín hiệu vui
Bất kể đội bóng nào khi gặp Đức ở hiện tại dù được thi đấu trên sân nhà hay sân khách, đều cảm thấy ớn lạnh. Sau chức vô địch World Cup 2014 cho tới nay, sức mạnh của Mannschaft nếu không gọi là tăng thì chẳng thể cho rằng giảm. Trên thực tế, thất bại ở EURO 2016 không thể quy kết những “Cỗ xe tăng” đang trên đà lao dốc. Chính xác, đấy như tai nạn trong quá trình chinh phục đỉnh cao mới của thầy trò HLV Joachim Loew.
Điều đó sẽ giúp Mannschaft rút ra nhiều bài học quý báu cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương World Cup 2018. Trước mắt nhìn vào màn trình diễn của tuyển Đức đến trước cuộc đối đầu với Bắc Ailen, rõ ràng ĐKVĐ thế giới đang có bước chạy đà tốt. Hai trận thắng liên tiếp, cùng hiệu số dương 6 nói lên tất cả.
Có thể cho rằng, hai bại tướng Na Uy và CH Séc không thực sự là đối thủ xứng tầm. Nhưng đừng quên, họ cũng thi đấu “khô máu” trước tuyển Đức. Cái hay của “Cỗ xe tăng” là một sự ổn định cần thiết, pha lẫn chút thử nghiệm nhưng vẫn cho ra kết quả viên mãn.

Đức (phải) với sức mạnh hiện tại sẽ hủy diệt Bắc Ailen.
Không khó để nhận ra hai trận đấu gần đây, HLV Loew luôn có sự điều chỉnh nhẹ nơi hàng thủ. Boateng và Howedes thay phiên nhau đá cặp với Hummels. Dễ hiểu, bởi vấn đề quan tâm nhất của tuyển Đức hiện tại là hàng phòng ngự khi HLV Loew muốn tìm ra bộ tứ tối ưu. Và dù cấy ghép nhân tố nào vào đi chăng nữa, hàng thủ Mannschaft vẫn ở mức tốt.
Đó cũng chưa phải là điều vui mừng nhất của chiến lược gia người Đức. Oezil và Muller ở màu áo CLB chơi lập lờ bao nhiêu thì khi về tuyển cả hai như thể “lên đồng”. Đường chuyền cho Mueller ghi bàn trong trận gặp CH Séc, Oezil đi vào lịch sử bóng đá Đức trên tư cách cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất (35). Riêng Mueller, với 2 cú đúp trong 2 trận liên tiếp rõ ràng mang bộ mặt trái hẳn so với chính anh ở Bayern Munich. Đủ thấy tuyển Đức bây giờ dường như chỉ tồn tại nhiều tín hiệu vui.
0% cơ hội
Bắc Ailen vẫn bất bại sau hai lượt trận, nhưng không có nghĩa là đoàn quân Michael O'Neill đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Trước CH Séc, Bắc Ailen hòa thì vốn dĩ không có gì bàn luận khi cả hai ngang sức. Kế đến, việc các học trò HLV O'Neill đè bẹp San Marino lại càng không nên nói. Bởi lẽ, San Marino quá yếu để mọi đội bóng có thể bắt nạt.
Vì thế, đấy như vỏ bọc hào nhoáng để phủ lên giá trị thực sức mạnh của Bắc Ailen. Nên cuộc đối đầu với Đức lần này, sẽ đánh giá chất lượng vỏ bọc đó tới đâu. Họp báo trước trận, HLV O'Neill cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho sự phản kháng dữ dội. Bởi tôi nghĩ rằng, Đức bắt đầu chiến dịch này trong một ý thức khác với cách họ làm tại EURO khi mất điểm trước các đội bóng được đánh giá yếu hơn".
Luận điểm của thuyền trưởng Bắc Ailen không sai, Đức hiện tại đề cao sự nghiêm túc từng trận đấu. Họ không dễ chủ quan để mất điểm trước các đội bóng yếu hơn. Đủ thấy sau những bài học đắt giá, HLV Loew đã đúc kết kinh nghiệm “xương máu” cho các học trò.
Trước tình thế nguy khốn, khả năng Bắc Ailen phòng ngự phản công, nhưng cũng rất khó khi tuyến giữa của họ dường như không thể đánh bại tuyến giữa Đức. Bí bách, Toni Kroos với vũ khí sút xa cũng luôn được tính tới. Nên nhớ, 15 lần đối đầu với Đức, Bắc Ailen thua 9 và chỉ thắng 2. Nên chuyến đi lần này, Bắc Ailen sẽ đối mặt với lưỡi hái thần chết.
Dự đoán: Đức thắng 4-0.
LIÊM MINH