Người hâm mộ xem các trận đấu đêm thứ Bảy của Premier League không thực sự hài lòng vì những màn đóng kịch vụng về của cầu thủ và năng lực trọng tài yếu kém.
Chelsea là đội đầu bảng. Đội khách Hull City nằm trong khu vực “cầm đèn đỏ”. Vậy mà có tới 3 cầu thủ Chelsea phải cố gắng đóng kịch để kiếm penalty. Diego Costa và Willian bị trọng tài Chris Foy rút thẻ vàng cảnh cáo. Gary Cahill cũng đóng kịch nhưng được ông Foy nhắc nhở chứ không rút thẻ vàng.
Ở trận Sunderland – West Ham United (hòa 1-1), Adam Johnson của chủ nhà cố tình đóng kịch kiếm được quả penalty mà Gomez sút thành công trên chấm 11m mở tỷ số trận đấu. Trong khi đó, hậu vệ Sebastien Pocognoli chịu chung cảnh bị nhận thẻ vàng như Costa và Willian khi cố tình giả vờ ngã trong khu vực 16m50 của Aston Villa.
![]() |
Pha đóng kịch của Adam Johnson (Sunderland)
Bình luận viên Garth Crooks nhận xét: Đóng kịch để kiếm penalty đang giống như căn bệnh ung thư. Cựu danh thủ Gary Lineker cho rằng đóng kịch đang trở nên ngu ngốc hơn. Các cầu thủ cần tự dặn lòng mình về những hành động xấu xí như vậy. Danny Murphy, cựu tiền vệ Liverpool, có ý kiến là phạt thật nặng những cầu thủ đóng kịch.
Trước đó, HLV trưởng Hull City là Steve Bruce chỉ trích trọng tài Chris Foy không làm tốt công việc của mình. Gary Cahill vào bóng rất ác ý với Aluko nhưng chỉ nhận thẻ vàng thay vì thẻ đỏ trực tiếp. Gary Cahill đóng kịch lại không bị nhận thẻ vàng thứ hai. Chiến thắng của Chelsea nhờ sự giúp sức của trọng tài Chris Foy. Ông Crooks cho rằng Bruce có lý do chính đáng để phàn nàn bởi vì trọng tài Foy không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
![]() |
Gary Cahill vào bóng nguy hiểm nhưng chỉ nhận thẻ vàng
HƯNG THỊNH