Đội tuyển nữ Việt Nam: Tự hào trong sự tiếc nuối

Trên các phương tiện truyền thông dày đặc những bình luận, mổ xẻ về thất bại 0-2 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Bồ Đào Nha. Huỳnh Như cùng đồng đội vẫn chiến đấu với tinh thần của những chiến binh, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu ít nhất có bàn thắng lịch sử ở World Cup nữ. Bởi đó là sự khắc nghiệt của đấu trường thế giới. Chúng ta được quyền tiếc nuối, nhưng không bao giờ thất vọng và vô cùng tự hào về màn trình diễn của họ.
Thanh Nhã cùng đồng đội đã có trận đấu đầy cố gắng. ẢNH: GETTY
Thanh Nhã cùng đồng đội đã có trận đấu đầy cố gắng. ẢNH: GETTY

Do chúng ta chọn sai cách tiếp cận, khi sớm đẩy cao đội hình để rồi phải đón nhận 2 bàn thua chỉ sau 15 phút bóng lăn? Cùng thời gian tương tự ở trận đấu với Mỹ, các học trò của HLV Mai Đức Chung mới nhận bàn thua đầu tiên. Hay sự hưng phấn quá đà, khi thấy Bồ Đào Nha cũng là đội tân binh World Cup nữ như Việt Nam, nên các cô gái quyết tâm làm nên một điều gì đó ấn tượng? Vì áp lực từ chiến thắng lịch sử của Philippines, một đại diện khác cũng đến từ Đông Nam Á, buộc toàn đội phải có được điều tương tự?

Nhưng dù có lý do nào đi chăng nữa thì đó cũng là một thất bại cho toàn đội đúc tỉa những bài học quý giá, để hướng đến nấc thang mới cho tương lai. Bởi để “được có thất bại” này, thầy trò Mai Đức Chung đã trải qua một chặng đường dài đầy gian truân, mà mồ hôi, nước mắt và cả máu được hoà quyện vào nhau, để đánh đổi bằng tấm vé đến New Zealand.

HLV Mai Đức Chung “ôm” hết trách nhiệm về mình, như hình ảnh của một người bố chở che cho đàn con con thơ (trong lần đầu dự World Cup nữ) sau thất bại. Khi xác định thi đấu bằng tinh thần để bù đắp khuyết điểm chuyên môn, thì chính điểm tựa từ ông Chung “Xe Ca” sẽ trở thành nền xi-măng vững chắc cho Huỳnh Như cùng đồng đội đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Chẳng có thất bại nào vô nghĩa, đặc biệt với một tân binh như đội tuyển nữ Việt Nam, khi nằm ở bảng đấu nặng thì những trận thua là điều được dự đoán. Chỉ có điều chúng ta sẽ tiếp nhận kết quả này thế nào?

Trung vệ Diễm My theo kèm cầu thủ cao to bên phía Bồ Đào Nha.

Trung vệ Diễm My theo kèm cầu thủ cao to bên phía Bồ Đào Nha.

Dù sao thì thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chuyển biến tích cực trên mặt trận tấn công, với 5 pha dứt điểm được đưa ra ở trận đấu với Bồ Đào Nha, một trong số này được Bích Thuỳ khiến đối thủ phải vất vả cứu thua. So với 1 pha dứt điểm khiêm tốn ở trận đấu với đương kim vô địch Mỹ. Đó là điều đáng khích lệ. Chúng ta cũng nên có phép thử mạo hiểm để biết hạn chế và năng lực ở đâu mà còn điều chỉnh. Nếu không có lần đầu thì sao tự tin hơn cho lần tiếp theo?

“Đây cũng là bài học để cầu thủ thấy được trình độ của mình đang ở đâu, phải làm gì để thi đấu tốt và đáp ứng được yêu cầu ban huấn luyện”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu.

Sau 2 thất bại trước Mỹ và Bồ Đào Nha, nếu có phải đón nhận kết quả tương tự khi gặp Hà Lan tại lượt trận cuối cũng chẳng sao. Bởi dưới cái lạnh ở New Zealand, các cô gái kim cương đã chiến đấu bằng trái tim nóng, để sưởi ấm cho hàng vạn Kiều bào sinh sống tại nước bạn đã đến sân cổ vũ và ủng hộ. Đồng thời mang đến sự tự hào và phấn khích cho người hâm mộ đang ở quê nhà.

Và nếu những thất bại này giúp bóng đá nữ Việt Nam có thêm các lần tiếp theo được tham dự World Cup nữ, đó mới là điều đáng mừng chứ! Thành tích chỉ được cải thiện và đi lên nếu chúng ta có cơ hội đương đầu với những đội bóng mạnh ở một sân chơi thế giới. Tất nhiên, khi mang một tâm lý thoải mái nhất để gặp á quân Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nung nấu cho giấc mơ được một lần ăn mừng bàn thắng ở sân chơi thế giới.

Chúng ta luôn có quyền hy vọng về một điều kỳ diệu nào đó được Huỳnh Như cùng đồng đội tạo ra ở trận đấu chia tay World Cup nữ, bên cạnh sự tự hào khi họ đã có mặt tại đây. Năng lượng tích cực mà thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo ra đã và đang làm thổn thức bao trái tim của người hâm mộ Việt Nam lẫn quốc tế.

Tin cùng chuyên mục