Đội tuyển futsal Việt Nam: Thoải mái trước giờ G

Phải đến 20g30 tối 23-4, đội tuyển futsal Việt Nam mới đặt những bước chân đầu tiên lên mặt sàn Bangkok Arena, địa điểm mà thầy trò Diego Giustozzi sẽ thi đấu trận tứ kết Giải futsal châu Á 2024 với Uzbekistan sau đó một ngày. Đây cũng là buổi tập duy nhất của toàn đội để chuẩn bị cho trận cầu quyết định tấm vé dự Futsal World Cup 2024.

Buổi tập làm quen mặt sân thi đấu Bangkok Arena của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ
Buổi tập làm quen mặt sân thi đấu Bangkok Arena của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Bangkok Arena thuộc vùng ngoại ô của thủ đô Bangkok, được đưa vào hoạt động vào năm 2015 và có sức chứa lên đến 12.000 người. Nơi đây được xem là “thánh đường mới” của Futsal Thái Lan, khi những năm qua được Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) san sẻ với nhà thi đấu Hua Mark (nằm cạnh SVĐ quốc gia Rajamangala) trong việc tổ chức giải futsal từ Đông Nam Á đến châu Á.

Với những tuyển thủ futsal Việt Nam thuộc biên chế Thái Sơn Nam TPHCM, họ không hề xa lạ gì với mặt sàn ở Bangkok Arena, vì đã chinh chiến rất nhiều sân chơi quốc tế tại đây. Nên những Phạm Đức Hòa, Nguyễn Thái Huy, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát... không mất nhiều thời gian để cảm nhận trở lại không gian của sân, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm cho các đồng đội còn bỡ ngỡ vì mới đến đây lần đầu.

Một trong những điều mà các học trò của HLV Giustozzi cần phải thích nghi chính là việc thi đấu vào khung 21 giờ. Trong ba trận đấu ở vòng bảng, Đức Hòa cùng đồng đội được bắt đầu trận đấu lúc 14 giờ và muộn nhất là 18 giờ. Nên việc ra sân vào lúc 21 giờ chắc chắn ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt của toàn đội. Đó cũng là lý do mà ban huấn luyện đã quyết định hủy buổi tập vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày ở Hua Mark, để đưa đội tuyển futsal Việt Nam di chuyển quãng đường gần 35km đến Bangkok Arena làm quen với sân và giờ thi đấu chính thức.

IMG_5220.jpeg
HLV thủ môn Atonio cặn dặn Hồ Văn Ý trong khâu phòng ngự. ẢNH: TÂM HÀ

Buổi tập dù diễn ra muộn, song thầy trò Giustozzi vẫn luôn giữ sự tập trung cao nhất xuyên suốt cả 60 phút. Chắc chắn nhà cầm quân người Argentina cùng các cộng sự đã nghiên cứu kỹ về Uzbekistan, nên ưu tiên rèn cho cầu thủ những tình huống triển khai bóng với tốc độ cao, đa dạng các miếng đánh. Đức Hòa cùng đồng đội cũng được ban huấn luyện cho thực hiện sút luân lưu, với hai thủ môn Hồ Văn Ý và Nguyễn Hữu Phúc thay nhau đứng trước khung gỗ. Dường như đội tuyển futsal Việt Nam đã chuẩn bị sẵn một tinh thần thép cùng nền tảng thể lực dồi dào để sẵn sàng kéo đối thủ vào loạt sút đầy may rủi này.

14 tuyển thủ khép lại buổi tập đều đạt trạng thái tốt nhất. Ai cũng cảm nhận rõ phía trước là những khó khăn, thử thách của một trận cầu quyết định tấm vé tham dự Futsal World Cup 2024. Song hiện lên trên nét mặt của Đức Hòa cùng đồng đội vẫn là sự thoải mái và tự tin trước khi bước vào trận đánh lớn mà họ đã chuẩn bị suốt 3 năm qua.

Tin cùng chuyên mục