Đội tuyển futsal Việt Nam đừng chủ quan!

“Đừng chủ quan” sẽ là cụm từ được lãnh đội, ban huấn luyện lẫn trách nhiệm của đội trưởng Phạm Đức Hòa nhắc đi nhắc lại rất nhiều, để truyền đạt đến các cầu thủ khi đối đầu với những đối thủ dưới cơ hoàn toàn ở bảng D thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam tự tin trước thềm vòng loại Giải futsal châu Á 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam tự tin trước thềm vòng loại Giải futsal châu Á 2024.

Ba đối thủ, gồm đội chủ nhà Mông Cổ (hạng 142), Nepal (hạng 152) và Hàn Quốc (hạng 83) hiện chưa được xem là đối trọng của thầy trò HLV Diego Giustozzi cho mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Ngay cả Hàn Quốc - đội bóng được chọn làm hạt giống số 2 ở bảng đấu này, còn kém đại diện Đông Nam Á đến 44 bậc trên bảng xếp hạng Futsal Planet (chuyên trang futsal lớn nhất thế giới), và chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng ở một kỳ vòng chung kết châu lục.

Đội tuyển futsal Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc lần lượt tỉ số 7-3 và 5-1 ở vòng bảng Giải futsal châu Á vào năm 2010 và 2022. Tại giải đấu trên đất Mông Cổ sắp tới, đội bóng xứ Kim Chi còn không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Shin Jong-hoon vì chấn thương. Shin được xem là “kỳ hoa dị thảo” của futsal Hàn Quốc, khi được thi đấu nhiều ở Nhật Bản và Thái Lan. Song, đẳng cấp của pivot này vốn là khác biệt so với phần còn lại của một đội bóng có quá nhiều điểm khuyết.

Trong khi Nepal và Mông Cổ “mới tập chơi” futsal ở châu Á, đến với giải đấu với mục tiêu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Thậm chí, ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại Giải futsal châu Á 2024, trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Nepal còn đăng bài tuyển chọn cầu thủ futsal. Đội tuyển futsal Việt Nam chưa có dịp chạm trán Mông Cổ, nhưng ở cấp độ U20 đã gặp nhau một lần vào năm 2017. Khi đó, chính lứa Hồ Văn Ý, Nguyễn Mạnh Dũng... đã giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ.

Đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện ở địa điểm thi đấu Buyant Ukhaa.

Đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện ở địa điểm thi đấu Buyant Ukhaa.

So với các đối thủ, đội tuyển futsal Việt Nam được đầu tư rất lớn cho mục tiêu giành vé dự Futsal World Cup 2024, thông qua chuyến tập huấn ở Nam Mỹ hồi tháng 6, để có những trận giao hữu chất lượng với Argentina, Paraguay và sau này “thử lửa” cùng Hungary cùng Nga. Việc có 2 suất dành cho đội xếp nhất, nhì bảng vào vòng chung kết, cùng với một đội hình được đánh giá hoàn toàn vượt trội đối thủ về chuyên môn lẫn kinh nghiệm quốc tế, sẽ không bất ngờ nếu HLV Giustozzi hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tất nhiên, nếu đá đúng sức thì không bao giờ đội tuyển futsal Việt Nam tuột mất ngôi đầu bảng. Song, đó cũng chính là áp lực mà Đức Hòa cùng đồng đội đang đối diện. Bắt buộc phải là ngôi đầu bảng để khẳng định được vị thế của đội bóng từng 2 lần liên tiếp lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup. Một khó khăn với toàn đội, đặt trong bối cảnh các đối thủ đang ngày càng nâng cao hơn trình độ, để thu hẹp khoảng cách chuyên môn với tốp đầu châu Á, đặc biệt là sự phát triển của Hàn Quốc trong thời gian qua hay Mông Cổ có lợi thế được chơi trên sân nhà. Cũng đừng quên rằng, những đội bóng “cửa dưới” với tâm lý thoải mái được hứa hẹn sẽ tạo ra sự bất ngờ cùng sự bùng nổ.

“Đừng chủ quan” sẽ là cụm từ được lãnh đội, ban huấn luyện lẫn trách nhiệm của đội trưởng Phạm Đức Hòa nhắc đi nhắc lại rất nhiều đến toàn đội trong suốt quá trình tham dự vòng loại. Có lẽ, đối thủ lớn nhất của đội tuyển futsal Việt Nam ở hành trình trên đất Mông Cổ không ai khác chính là bản thân mình.

Tin cùng chuyên mục