
Galatasaray dẫn trước 1-0 sau một quả phạt đền gây tranh cãi - mà chính HLV của đội được hưởng lợi cũng cho rằng nó không nên được trao. “Nếu trọng tài mắc lỗi, chúng tôi sẽ xem xét”, HLV Okan Buruk của Galatasaray cho biết. “Theo tôi, đó là một vị trí gần như không phải là một quả phạt đền. Đây không phải là sai lầm duy nhất chống lại Adana Demirspor”.
Quả phạt đền được trao vào phút thứ 11 sau khi Dries Mertens bị ngã trong vòng cấm. Mặc dù phát lại trên truyền hình cho thấy cựu cầu thủ Napoli dường như đã té vờ, nhưng trọng tài trợ lý video (VAR) đã xác nhận quả phạt đền, và tiền đạo tân binh Alvaro Morata đã thực hiện thành công. Đến phút 30, sau khi thất vọng với các quyết định khác của trọng tài, Adana Demirspor - đội đang xếp cuối bảng - đã quyết định rút cầu thủ của mình ra khỏi sân, một quyết định khiến người hâm mộ la ó dữ dội.
Theo trang web tin tức T24, Chủ tịch của Adana Demirspor, Murat Sancak cho biết quyết định rời sân được đưa ra để phản đối Ủy ban trọng tài và Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc các CLB bộ nhỏ hơn đã bị đối xử bất công và các vấn đề của họ không bao giờ được lắng nghe và giải quyết. Nhưng T24 không đưa ra thông tin chi tiết.
Trang web của Galatasaray cho biết đội của họ “sẽ thắng trận theo mặc định”, mặc dù quyết định chính thức sẽ do Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. “Đây là một tổn hại lớn đối với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ”, HLV Buruk nói thêm. “Tôi rất buồn cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Luôn có những điều khiến bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trông tệ hại trước thế giới bên ngoài”.