Mấy ngày trước, khi giới thiệu về cuốn tự truyện của mình, huyền thoại của Chelsea là Dirdier Drogba đã đánh giá tình hình của đội bóng tệ như hiện nay là do thiếu thủ lĩnh trên sân. Một nhận xét có tính thuyết phục cao và Drogba cũng không phải là người duy nhất nói về điều này. Trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham, HLV Mourinho phủ nhận và cho rằng Drogba nói như vậy để… bán sách của mình mà thôi.
Thế nhưng, cũng ngay lập tức, Mourinho đưa ra đánh giá về tiền đạo Diego Costa khi cho rằng anh này nên “đọc trận đấu nhiều hơn để còn hỗ trợ đồng đội trong tấn công”. Đây là lần đầu tiên Costa được nhắc đến trong mùa bóng này dù phong độ tệ hại của anh thì đã được thấy rõ qua con số 7 bàn sau 29 trận thi đấu trong năm 2015. Tuy nhiên, Costa chỉ là cầu thủ kế tiếp được Mourinho yêu cầu phải làm việc nhiều hơn sau những Terry, Hazard…
Yêu cầu một tiền đạo phải "đọc” trận đấu thì cũng bình thường bởi không "đọc” thì làm sao có thể tận dụng được cơ hội mà các đồng đội tạo ra. Nhưng đợi đến bây giờ mới nói về Costa thì tương đối muộn. Hơn nữa, nó lại xảy ra sau khi có vụ lùm xùm về những bất đồng giữa Mourinho và tiền đạo người Tây Ban Nha gần đây.
Thật ra cũng không khó giải thích vì sao Costa lại được “ưu ái” đến tận bây giờ. Thứ nhất, ví dụ như trận gặp Tottenham, không đưa Costa đá chính thì Mou cũng chẳng biết đưa ai vào sân khi Falcao chấn thương còn Remy lo chuyện sinh đẻ của vợ. Khu vực tấn công của Chelsea hầu như không có chọn lựa nào cả, nếu có phê phán Costa thì cũng chẳng có giải pháp thay thế. Thứ hai, nhắc nhở Costa lúc này là có lý do: thị trường chuyển nhượng sắp mở vừa trở lại và khả năng Chelsea mua thêm tiền đạo là gần như chắc chắn nhằm cải thiện khả năng ghi bàn. Nhắc một tiền đạo phải “đọc” trận đấu thì cũng giống như Drogba phải “gây sốc” để bán sách vậy, tức là chỉ nói cho có chuyện chứ thực ra, mọi thứ gần như đã được quyết định.
Cái ngày Costa rời sân Stamford Bridges đã rất gần, nhất là nếu Harry Kane ghi bàn và Chelsea thua Tottenham hôm nay.
Việt Khang