Dở dở, ương ương

Có một bình luận viên tại Anh mô tả trận thắng Man.City vừa qua của Arsenal chẳng khác nào HLV Wenger vừa “nhúng nước” các câu hỏi về tương lai của Arsenal.

Có một bình luận viên tại Anh mô tả trận thắng Man.City vừa qua của Arsenal chẳng khác nào HLV Wenger vừa “nhúng nước” các câu hỏi về tương lai của Arsenal. Đại loại, những hồ nghi thì vẫn còn đó nhưng đã tạm không được đề cập đến.

Đây chẳng phải là lần đầu Arsenal ở trong tình trạng đó và có lẽ, đó chính là vấn đề của họ. Đó là một tình trạng “dở dở, ương ương” kéo dài hơn một thập kỷ qua và chưa có dấu hiệu kết thúc. Mùa trước, Louis Van Gaal  bị sa thải dù thắng Cúp FA bởi đơn giản, với Ban lãnh đạo Man.United thì họ không quan đến danh hiệu đó, đã tìm người thay Van Gaal từ trước. Cúp FA chỉ là “kết cục vui vẻ” cho một câu chuyện chẳng vui mà thôi.

Ngược lại, với lãnh đạo Arsenal thì có lẽ họ sẵn sàng chờ cho đến cuối mùa, xem có thắng Cúp FA hay vào tốp 4 hay không mặc dù ở thời điểm hiện nay, cả 2 mục tiêu đó đều rất khó đạt được. Vấn đề là họ đã quen chờ như thế suốt bao nhiêu năm qua, thêm một tháng nữa, chả là gì cả.

Ngay cả thành tích thi đấu của Arsenal cũng “dở dơ, ương ương”. Từ đầu tháng 1 đến nay, họ chẳng có nổi 2 trận thắng liên tiếp nhưng khi cần thắng, lại đoạt luôn vé đá chung kết Cúp FA. Nó đương nhiên không thể là câu trả lời cho các vấn đề của Arsenal, nhưng nó lại có tác dụng làm lắng xuống những phản ứng tiệu cực. HLV Wenger chỉ cần có thế, tuyên bố luôn: “Chúng tôi đã đáp trả những chỉ trích bằng sức mạnh và sự thống nhất”. Có nên tin vào điều đó hay không khi kết quả thi đấu 4 tháng qua không hề giống như thế? Tin hay không tin thì tùy, với ông Wenger chừng đó là đủ để ông khẳng định được vai trò của mình tại Arsenal: Đó là người lèo lái một con tàu cũ kỹ tìm đường đến bến bờ an toàn.

Vậy nên, nếu hôm nay mà Arsenal có thua Leicester và tiêu tan cơ hội đá Champions League thì chưa chắc mọi việc trở nên ầm ĩ, bởi vẫn còn đó trận chung kết Cúp FA để hy vọng kia mà.

Tin cùng chuyên mục