Djokovic sợ các giải đấu sẽ phải đình hoãn cho đến hết Đại dịch Covid-19

Với Novak Djokovic, mùa giải 2020 chắc chắn sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh. Đang thăng hoa và gặp nhiều may mắn với 18 trận toàn thắng kể từ đầu mùa (hoặc 21 trận thắng liên tiếp từ Davis Cup Finals 2019), thành tích của anh phải tạm gián đoạn, không phải vì bất kỳ đối thủ nào, mà do “con virus Covid-19” đang hoành hành cả thế giới.

Djokovic giao lưu với khán giả khi dự khán một trận NBA
Djokovic giao lưu với khán giả khi dự khán một trận NBA

Ngay khi Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) công bố dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là Đại dịch toàn cầu, Đương Kim “Nhà Vua ATP” đã có những phát biểu đầy e ngại ở trên Republika. Theo Djokovic, anh “hầu như chắc chắn rằng”, BTC giải Miami Open sẽ đưa ra thông báo tạm hoãn giải đấu này trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, dù mới hôm trước, họ tuyên bố giải đấu vẫn tiến triển theo kế hoạch. Công bố mang tính toàn cầu của WHO, đã thay đổi mọi thứ.

Djokovic lên tiếng cho biết: “Tôi đồng ý với đa phần các tay vợt, thế nhưng tôi cũng rất hiểu, tại sao một số người nghĩ rằng ATP Tour vẫn nên tiếp tục”. Djokovic hiện đang ở California. Anh mới đến xem một trận bóng rổ NBA tại sân Staples Arena, đó là trận đấu giữa đội Los Angeles Lakers và Brooklyn Nets. Anh nói thêm: “Lời khuyên của tôi dành cho các chàng trai hiện vẫn đang còn ở Mỹ là, hãy quay trở về châu Âu ngay trong 48 giờ tới, thậm chí sớm hơn”.

Nhưng về đâu khi nhiều nước ở châu Âu đang ban bố tình trạng khẩn cấp vì Đại dịch? Trong khi đó, chính Giải đấu bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ NBA, cũng vừa tuyên bố tạm hoãn thi đấu vì một cầu thủ người Pháp bị phát diện dương tính với virus corona. Điểm không biết “nên cười hay nên khóc”, là cầu thủ bị nhiễm Covid-19 này, anh Rudy Gobert, từng đùa giỡn với truyền thông vài ngày trước, là "họ đang làm quá tình trạng của dịch bệnh", trước khi dùng tay “tray trét” bàn ghế, micro…

Djokovic nói, khi mà thông tin Miami Open sẽ tạm hoãn đang lan rộng khắp nơi: “Tôi hiện đang ở Los Angeles, nhưng tôi sẽ bắt chuyến bay về châu Âu trong hôm nay hay ngày mai. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tình trạng này và không biết liệu chúng tôi có thể thi đấu ở Miami hay là không nữa. Thậm chí, cũng chẳng biết có thể được thi đấu ở bất kỳ sự kiện nào, cho đến khi Đại dịch này chấm dứt hay là không”.

Tin cùng chuyên mục