

Tyson Fury “giận dữ” hiện đang rất rảnh rang trong những ngày tháng “thất nghiệp bấc đắc dĩ” vì cả làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới đều đang phải tận lực cách ly, cùng nhiều môn thể thao khác, để ngăn ngừa Đại dịch Covid-19 lan rộng. Trước mắt, võ sĩ khổng lồ người Anh sẽ có đến nửa năm nghỉ ngơi. Và anh đã dành thời gian rảnh để đánh giá lại đối thủ Deontay Wilder.
Cùng với Roger Federer và Novak Djokovic, Rafael Nadal đang nỗ lực kêu gọi mọi người cùng chung tay chống dịch Covid-19, và hỗ trợ những người đang ở tuyến đầu chống dịch, theo cách riêng của mình. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha vừa cho đăng tải video-clip quay lại cảnh anh tập luyện quần vợt ở nhà cùng cô em gái Maria Bel Nadal, ngầm ám chỉ: “Hãy ở trong nhà, và bạn vẫn tìm được các để tập luyện và thư giãn”.
Tính cho đến thời điểm này, số phận của sự kiện UFC 249 vẫn chưa thật sự rõ ràng, khi mà “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov rút khỏi trận đấu, và dù ngay sau đó anh có nói: “Hãy gửi cho tôi địa điểm, tôi sẽ bay đến”. UFC 249 sẽ bị hủy? Hay là “Ông kẹ” Tony Ferguson sẽ có một địch thủ mới? Cho đến khi có đáp án cuối cùng, hãy nhìn lại diễn biến tâm lý kỳ lạ và cách hành xử bất nhất của ông bầu Dana White - ông chủ UFC.
Việc BTC Wimbledon không còn cách nào khác phải hủy giải Grand Slam trên mặt sân cỏ tại All England Club năm nay và dời sang mùa giải năm sau, mùa giải 2021, ngay sau thời điểm BTC của French Open lại vô cùng tinh quái chuyển lịch trình thi đấu của giải Grand Slam trên mặt sân cỏ tại Roland Garros năm nay xuống… tháng 9, sẽ gây hệ quả thiệt hại lớn lao tất yếu cho tất cả các tay vợt, và ảnh hưởng lớn nhất chính là Djokovic.
Sự kiện UFC 249 đình đám thế giới - “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov đại chiến “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson, lại đang phải đứng trước một nguy cơ đổ vỡ khác. Võ sĩ MMA khét tiếng của xứ sở Dagestan vừa lên tiếng xác nhận, anh không thể rời khỏi nước Nga để đến Mỹ, hay bất kỳ đâu, nhằm thượng đài trong lồng bát giác vào ngày 18-4 vì lệnh cách ly của quốc gia…
CLB Quần vợt trên cỏ All England Club, đơn vị đăng cai tổ chức các kỳ giải Wimbledon hàng năm đã chính thức ra thông báo cho biết, giải Grand Slam trên mặt sân cỏ vào mùa Hè năm nay - giải Wimbledon 2020, đã chính thức bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19. Đây chỉ mới là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2, giải đấu quần vợt lâu đời nhất hành tinh, không thể diễn ra theo lịch trình…
Cựu quyền thủ danh tiếng người Ukraine - anh Wladimir Klitshcko (Klitschko “em”) mới vừa lên tiếng cho biết, anh không muốn đất nước của mình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 như trên đất Mỹ, đồng thời kêu gọi các công dân Ukraine ở nhà, tuân thủ theo những chỉ dẫn của chính quyền, để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona. Klitschko “em” hiện… đang ở Mỹ!
Ở thời điểm hiện tại, khi mà sự kiện đáng được mong chờ của làng MMA thế giới - UFC 249, với trận thư hùng đỉnh cao giữa “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và “Ông kẹ” Tony Ferguson chỉ còn 3 tuần nữa sẽ diễn ra, người ta vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ đứng ra tổ chức trận đấu. Nước Mỹ có thể là không được. Vậy thì, Saudi Arabia chăng? Hay chính là nước Nga??? Hoặc có thể phải hủy bỏ…
Ngôi sao quần vợt đang lên người Brazil - anh Thiago Seyboth Wild (năm nay mới 20 tuổi, vốn là… tay vợt đầu tiên nhiễm phải virus corona) - hiện đang bị Tòa án bang Parana của Brazil cấm di chuyển ra khỏi nhà vì vi phạm luật cách ly chống virus corona.
Quyền thủ hạng nặng người Mỹ - Travis Kauffman (sở hữu thành tích khá “khiêm tốn” là thắng 32/36 trận đấu, trong đó có 23 trận thắng bằng knock-out) vừa có những tâm sự, chia sẻ và kêu gọi mọi người sau khi xác nhận anh bị nhiễm virus corona. Tay đấm 34 tuổi quê Pennsylvania miêu tả cảm giác khi nhận cú điện thoại thông báo mẫu xét nghiệm của anh là dương tính…
Với các tay vợt nổi tiếng, những người nằm trong tốp 10, tốp 100, việc ATP Tour, WTA Tour tạm dừng, đơn giản chỉ là thời điểm họ bước vào một kỳ nghỉ dưỡng kỳ lạ tại gia cùng người thân, đợi chờ mùa giải mới nối lại. Nhưng đối với những tay vợt kém tên tuổi, có thứ hạng thấp, việc “ngồi chơi xơi nước” trong mùa dịch Covid-19 sẽ là đòn giáng mạnh mẽ vào tình hình tài chính vốn đã không suôn sẻ. Và Sofia Shapatova đã lên tiếng…
“Trận tái chiến của tái chiến” giữa Tyson Fury “giận dữ” và Doentay Wilder “áo giáp”, vốn cuộc tương ngộ thứ 3 giữa 2 quyền thủ hàng đầu có nhiều ân oán của làng đánh quyền hạng nặng, sẽ phải dời lại cho đến ngày 3-10 năm nay, để “né” dịch cúm Covid-19, trong bối cảnh một võ sĩ hàng đầu khác của quyền Anh chuyên nghiệp là Anthony Joshua đang tự cách ly vì tiếp xúc với Thái tử Charles, người đã được xác định là nhiễm virus corona…
Trong khi những võ sĩ - quyền thủ nổi tiếng khác, như là võ sĩ quyền Anh Tyson Fury, võ sĩ MMA người Nga Khabib Nurmagomedov… đều đang bận bịu với những công việc riêng của mình, thì “Gã điên người Ailen” Conor McGregor liên tục kêu gọi chống dịch Covid-19 một cách mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Twitter, Instagram…
Ở thời điểm khi mà dịch Covid-19 đang hoành hành một cách kinh hoàng ở Ý, với khoảng 64 ngàn người nhiễm bệnh và đã có đến hơn 6 ngàn ca tử vong (gần gấp đôi so với Trung Quốc), thì giả thuyết: “Trận đấu giữa Atalanta và Valencia chính là nguồn bùng phát virus corona” đang được nhiều chuyên gia y tế - sức khỏe đặt ra.
Trong khi rất nhiều VĐV thể thao nổi tiếng đang dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp, hoặc ít nhất là đưa ra lời khuyên cho các CĐV và cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19, võ sĩ quyền Anh hạng siêu trung người Anh - Billy Joe Saunders - lại bày trò đùa kiểu “con nít lên 3” khiến bạn thân, bạn tập và HLV của anh bị tống cổ khỏi máy bay do bị nghi nhiễm virus corona.
Tính cho đến thời điểm này, Nhật Bản và Ban tổ chức Thế vận hội vẫn không, hoặc chưa lên kế hoạch hoãn Olympic Tokyo 2020. Tuy vậy, rất nhiều quan chức, Liên đoàn và Ủy ban thể thao ở nhiều quốc gia khác nhau, đang ra sức kêu gọi nên hoãn tổ chức Olympic Tokyo vào mùa Hè năm nay để ngăn chận dịch bệnh Covid-19.
“Băng đảng” của “Đại bàng Nga”Khabib Nurmagomedov đang hướng đến sự kiện UFC 249 - đấu với “Ông kẹ” Tony Ferguson để bảo vệ đai vô địch hạng nhẹ UFC, với khát khao mãnh liệt. Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, Khabib sẵn sàng thượng đài trong một Nhà thi đấu không có khán giả, hoặc ở bất kỳ nơi đâu, thậm chí là ở rừng rậm châu Phi tại Zaire…
Để né dịch Covid-19 đang lan rộng khắp nơi, BTC giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện - French Open (Roland Garros) đã quyết định dời giải đấu này lại đến tháng 9, giải chỉ diễn ra sau khi US Open kết thúc 1 tuần (dù cũng chẳng ai bảo đảm, US Open sẽ diễn ra bình thường?). Thông tin này khiến nhiều tay vợt bị sốc nặng, do không được hỏi ý kiến trước, rồi sự xung khắc về thời gian, lịch trình với các sự kiện khác là rất lớn.