Điểm binh vòng 4 Eximbank V-League 2011: Thế sự sẽ đổi thay?

Một trận thua nữa, Hà Nội ACB sẽ chết dí ở đáy bảng xếp hạng và trở thành mục tiêu của “đòn hội đồng”, một trận thắng nữa sẽ giúp HA.Gia Lai lấy lại sự tự tin, thêm 3 điểm nữa, SHB Đà Nẵng có cơ hội bứt phá... Số phận của nhiều đội bóng, cục diện của V-League 2011 đang phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của vòng đấu thứ tư.
Điểm binh vòng 4 Eximbank V-League 2011: Thế sự sẽ đổi thay?

Một trận thua nữa, Hà Nội ACB sẽ chết dí ở đáy bảng xếp hạng và trở thành mục tiêu của “đòn hội đồng”, một trận thắng nữa sẽ giúp HA.Gia Lai lấy lại sự tự tin, thêm 3 điểm nữa, SHB Đà Nẵng có cơ hội bứt phá... Số phận của nhiều đội bóng, cục diện của V-League 2011 đang phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của vòng đấu thứ tư.

Với 3 trận thua liên tiếp, Hà Nội ACB chính là đội bóng yếu nhất V-League 2011. Nếu thua tiếp, đội bóng của “bầu” Kiên khó tránh phận “lót đường” vì chắc chắn họ sẽ là cái “túi điểm” để phần còn lại cố mà giật cho được. May cho Hà Nội ACB là ở thế ngặt nghèo, họ được gặp Hòa Phát HN, đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Với 2 chiếc thẻ đỏ ở vòng 3, trung vệ Ngọc Tú (4), tiền đạo Timothy (10) - hai át chủ bài của Hòa Phát HN phải làm khán giả ở sân Hàng Đẫy vòng này. Sự thiếu vắng của Ngọc Tú và Timothy là thiệt thòi lớn của Hòa Phát HN bởi họ khó tìm sự thay thế xứng đáng. Quá hiểu đối phương, lại có lực lượng tốt nhất, hãy chờ xem M.Luis và các học trò làm cách gì để có điểm số đầu tiên?

Xuôi vào xứ Thanh, Thanh Hóa sau 2 trận thua liên tiếp, đón đương kim vô địch Hà Nội T&T. Chủ nhà đầy đủ lực lượng trong khi Hà Nội T&T với việc Benicio (10) và Công Vinh (9) bình phục chấn thương cũng có thể cho ra sân đội hình tốt nhất. HLV Lê Thụy Hải thừa nhận, Thanh Hóa yếu hơn và bản thân ông Hải vẫn bị treo giò 1 trận nhưng điều đó không làm ông lo lắng bởi đá ở sân nhà, Thanh Hóa có thể hạ bất cứ đối thủ nào...

Trên sân Nha Trang, Sông Lam Nghệ An lần thứ 2 mùa này phải đi làm khách tại đây. Bất bại, có 7 điểm đang dẫn đầu đoàn đua, Sông Lam Nghệ An rất tự tin đến Nha Trang. Việc tiền đạo Ngọc Anh (11) bị treo giò không phải là vấn đề lớn bởi HLV Hữu Thắng vẫn còn Quốc Tuấn (7) hay Công Mạnh (15) thay thế. K.Khánh Hòa đủ người, thường chơi rất hay ở Nha Trang. Khách hơn về lực, chủ có sân nhà, đây sẽ là một trong những trận đấu cân sức nhất của vòng 4.

Ở Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội tiếm ngôi đầu nếu họ thắng V.Ninh Bình, đồng thời Sông Lam thua hoặc hòa ở Nha Trang. Phước Vĩnh (6), Văn Hạnh (1) vẫn còn dưỡng thương nhưng SHB Đà Nẵng đã có Hải Lâm (15), Xuân Nam (30) thay thế tốt cho hàng thủ. V.Ninh Bình đủ người nhưng đang chịu áp lực tâm lý nặng nề vì chưa thắng ở V-League và mới bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Lợi thế đang nghiêng hẳn về chủ nhà và rất có thể đây sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự thăng tiến của thầy trò Huỳnh Đức ở mùa này.

Với vị thế khác hẳn mùa trước, Navibank Sài Gòn (trái) đang sẵn sàng chờ đón B.Bình Dương. Ảnh: Dũng Phương

Với vị thế khác hẳn mùa trước, Navibank Sài Gòn (trái) đang sẵn sàng chờ đón B.Bình Dương. Ảnh: Dũng Phương

Trên phố núi Pleiku, HA.Gia Lai đón CS.Đồng Tháp. Đặt mục tiêu vô địch nhưng HA.Gia Lai mới có được 3 điểm. Thành tích kém cỏi ấy phần nào khiến họ mất tự tin. Để chấm dứt sự thất vọng, HA.Gia Lai rất cần một chiến thắng nữa. Nhìn vào danh sách đăng ký, HA.Gia Lai trội hơn hẳn CS.Đồng Tháp, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ có một trận đấu dễ cho họ. Nói thế bởi lẽ CS.Đồng Tháp đang bất bại. Thiếu Công Thuận (9) vì treo giò, nhưng CS.Đồng Tháp không quá lo lắng bởi hàng thủ và cặp tấn công Felix (21) - Samson (29), sức mạnh chủ yếu của họ, vẫn nguyên vẹn, sẵn sàng giành điểm ở Pleiku.

Ở sân Thống Nhất, Bình Dương cũng đang đứng trước thử thách lớn khi làm khách của Navibank Sài Gòn. Gốm dường như chưa tìm được tiếng nói chung giữa các ngôi sao, vì thế, họ vẫn đang đá trầy trật. Việc Quang Thanh (20) bị treo giò là thiệt thòi lớn của Bình Dương bởi gần như không ai đủ sức làm tròn nhiệm vụ lên công về thủ của cầu thủ này. Navibank Sài Gòn đủ người, đang bất bại, rất muốn lần thứ 2 đánh bại Bình Dương ở mùa này. Ngang tài ngang sức, rất khó đoán ai sẽ giành chiến thắng vào chiều Chủ nhật này.

Tại Tân An, ĐT.Long An đang đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm khi đối thủ của họ là Vicem Hải Phòng đang rất mờ nhạt. Ba trận đã đấu, Vicem Hải Phòng mới có 4 điểm. Như HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận, Vicem Hải Phòng đã yếu đi rất nhiều bởi quá neo người. ĐT.Long An sau sự ra đi của Tài Em và Minh Phương, vẫn là đội bóng khó lường. Một tuần trước, họ vừa đánh bại V.Ninh Bình ngay trên sân khách. Với David (10), Antonio (9), Tshamala (11), ĐT.Long An có hàng công cực mạnh. Nếu bộ ba này chơi đúng phong độ, ĐT.Long An có nhiều “cửa” thắng Vicem Hải Phòng vốn rất nghèo nàn về con người và lối chơi

Tường Khôi

Hòa Phát Hà Nội: Khi ông Vinh mất “sát thủ”

Timothy đã ghi 4 trong 5 bàn thắng của Hòa Phát HN từ đầu mùa. Con số đó nói lên điều gì? HLV Nguyễn Thành Vinh bảo rằng, hãy gọi Timothy là “sát thủ” và ở Hòa Phát HN, anh là người giỏi tìm bàn thắng nhất. Nhưng với chiếc thẻ đỏ ở vòng 3, ông Vinh sẽ mất “sát thủ” ở 2 vòng đấu tới.

  • “Hội chứng” Timothy

Timothy đem đến những bàn thắng cho Hòa Phát HN, nhưng cái “máu điên” của tiền đạo người Nigieria cũng đang mang đến cho HLV Nguyễn Thành Vinh cơn nhức đầu. Trên sân Vinh ở vòng 3, Timothy đã chơi cực hay. Một mình anh làm hàng thủ Sông Lam Nghệ An chao đảo. Ghi 1 bàn, có 2 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội (nhưng Thanh Trung không tận dụng được),

Timothy lẽ ra đã là người hùng nếu anh không lĩnh thẻ đỏ vô duyên ở phút 62. Ở thời điểm ấy, Hòa Phát HN mới bị gỡ hòa 1-1 và bị đuổi 1 người. HLV Nguyễn Thành Vinh đã tính đến phương án giữ 1 điểm, nhưng Timothy, trong một pha phản công đã bất ngờ bỏ bóng đánh nguội đối phương. Hành vi phi thể thao của Timothy xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Mất chân sút người Nigieria, Hòa Phát HN chỉ còn 9 người. Trong thế 9 chống 10, Hòa Phát HN không còn đủ lực để đe dọa đối thủ bằng miếng phản công sở trường. Sông Lam Nghệ An nhờ thế được thể tấn công và thắng ngược.

Không có “sát thủ” Timothy, lối chơi phản công của Hòa Phát HN sẽ giảm sút đáng kể hiệu quả. Ảnh: Quang Thắng

Không có “sát thủ” Timothy, lối chơi phản công của Hòa Phát HN sẽ giảm sút đáng kể hiệu quả. Ảnh: Quang Thắng

“Máu điên” của Timothy không chỉ xuất hiện ở những trận đấu đối kháng, ngay trong tập luyện và sinh hoạt, tiền đạo này sẵn sàng nổi khùng với đồng đội. Từ đầu mùa, đã nhiều cầu thủ phản ánh với HLV Nguyễn Thành Vinh về hiện tượng này. Nhưng không có nhắc nhở nào với tiền đạo người Nigieria. Chọn cách im lặng với Timothy, lãnh đạo Hòa Phát HN đã khiến nhiều cầu thủ ức chế. Họ cho rằng Timothy quá được chìu chuộng. Vì thế, cũng đã có nhiều người không còn sợ thứ “kỷ luật thép” của HLV Nguyễn Thành Vinh.

Có vẻ như sự ức chế đã không còn kìm nén được và bộc phát trên sân cỏ. Ở vòng 3 trên sân Vinh, trung vệ Ngọc Tú - thuộc loại giàu kinh nghiệm nhất của Hòa Phát HN cũng lĩnh thẻ đỏ một cách vô duyên. Trong tình huống Ngọc Anh của Sông Lam Nghệ An phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ, Ngọc Tú chạy từ sân nhà lên đấm thẳng vào mặt Ngọc Anh. Tú sau đó đã lĩnh thẻ đỏ trực tiếp, khiến Hòa Phát HN hết lợi thế hơn người. Có thể lý giải gì về hành động của Ngọc Tú? Trung vệ này chọn cách im lặng trong khi không ai ở Hòa Phát HN đưa ra phát biểu gì. Có ý kiến cho rằng, Ngọc Tú đã bị ức chế vì bị tước băng đội trưởng và lấy “tấm gương” Timothy, anh đã nổi loạn với chiếc thẻ đỏ ở sân Vinh!

  • Ai ghi bàn cho ông Vinh?

Với chiếc thẻ đỏ ở vòng 3, Timothy sẽ phải ngồi chơi xơi nước 2 vòng đấu kế tiếp. Ba vòng đầu tiên, Hòa Phát HN có 5 bàn thắng thì hết 4 thuộc về Timothy. Timothy là “sát thủ” nhưng anh có lẽ sẽ không đạt được hiệu suất ghi bàn khủng khiếp ở 3 vòng đầu nếu HLV Nguyễn Thành Vinh không hướng tất cả những pha lên bóng về phía anh. Hòa Phát HN như ông Vinh thừa nhận, chỉ hợp với lối chơi phản công. Quân của ông Vinh luôn thiết lập sự an toàn làm đầu và rình rập thời cơ chuyền bóng cho Timothy bứt tốc dứt điểm. Ngoài Timothy, ông Vinh còn có vài người có thể chơi tiền đạo nhưng như chính vị HLV này thừa nhận, không ai đủ sức thay Timothy ở vị trí mũi nhọn.

Hai vòng tới, Hòa Phát HN gặp Hà Nội ACB, Navibank Sài Gòn tại Hàng Đẫy. Thiếu đi “sát thủ”, ông Vinh có thể trông vào ai để ghi bàn? Hòa Phát HN đang dựa vào Timothy và khi anh này trở chứng, HLV Nguyễn Thành Vinh lại nổi cơn đau đầu. Không biết ông Vinh sẽ giải bài toán Timothy theo cách nào?

Tường Khôi

Tin cùng chuyên mục