Cựu tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ bỏ lỡ giai đoạn mở màn của mùa giải MLS như một biện pháp phòng ngừa chấn thương bởi một lý do khá hài hước: Anh không thể thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Giám đốc kỹ thuật Adam Braz của Montrel Impact đã thừa nhận rằng vấn đề đầu gối của Drogba vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chính vì vậy đội bóng không thể để anh thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Drogba phủ nhận thông tin cho rằng anh muốn quay lại Chelsea.
Sở dĩ Montreal Impact phải thi đấu tại sân Olympic với mặt cỏ nhân tạo là để tránh cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Trong khi đó, cựu ngôi sao của Chelsea chưa bao giờ thích nghi trên mặt sân này. “Mùa trước chúng tôi từng để cậu ấy (Drogba) thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Điều đó đã khiến cậu ấy gặp chấn thương đầu gối và rất khó khăn mới có thể trở lại thi đấu. Chính vì vậy chúng tôi không muốn mạo hiểm khi mùa giải MLS có đến 34 vòng đấu”- Ông Adam Braz cho biết.
Điều này có nghĩa là ngôi sao 38 tuổi sẽ bỏ lỡ 4 trong tổng số 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải MLS năm 2016-2017 và đến tháng 4, anh mới có thể thi đấu cho Montreal Impact. Đó là trận đấu trên sân nhà Stade Saputo sử dụng cỏ thật và Drogba có thể thi đấu một cách bình thường.
Drogba không phải là cầu thủ đầu tiên gặp rắc rối với mặt sân cỏ nhân tạo. Huyền thoại của CLB Arsenal, Thierry Henry cũng từng gặp vấn đề tương tự trong thời gian khoác áo New York Red Bulls khiến anh không thể ra sân thi đấu.
Về phía Drogba, sau khi ghi được 11 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái, anh cho biết mình hoàn toàn cam kết giúp đội bóng đạt được mục tiêu ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, Drogba cũng phủ nhận thông tin cho rằng anh ở lại Montreal Impact vì không thể quay trở lại Chelsea, đội bóng đã nâng tầm anh trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. “Hãy tin tôi, nếu muốn đến Chelsea thì bây giờ tôi đã ở đó. Rất nhiều câu chuyện được báo chí bịa đặt, tuy nhiên đó là một phần của bóng đá. Những tin đồn luôn xuất hiện nhưng cuối cùng tôi vẫn ở đây và cống hiến 100% sức lực cho đội bóng”- Drogba quả quyết.
QUANG MINH