
(SGGP Thể Thao) Với những trận thua chiều qua, xem ra “địa ngục” đang ngày càng gần với những cái tên Navibank Sài Gòn, Hòa Phát HN và Đồng Tâm Long An. Họ cứ tuột hẳn xuống dưới bảng xếp hạng một cách thê thảm. Trong khi đó, ở nhóm đầu, “thiên đường” vẫn còn quá xa và cuộc đua vô địch vẫn chỉ ở thế “tam mã phân tranh”...
Tam bại binh gần hết thuốc chữa
Cuộc rượt đuổi tỷ số chẳng khác nào phim hành động tại sân Nha Trang rốt cục cũng chỉ xát thêm muối vào vết thương ngày một trầm trọng của đại diện bóng đá Sài Gòn. Cứ đội chủ nhà ghi bàn thì Navibank Sài Gòn lại gỡ hòa, điều đó cho thấy họ không hề muốn buông xuôi, nhưng vận may đã không mỉm cười với họ khi ở những phút bù giờ, K.Khánh Hòa có bàn thắng quyết định.

Cú bay người đánh đầu cân bằng tỷ số của Martins Trindade (29) cho Navibank Sài Gòn, nhưng vẫn không cứu vãn được tình thế cho đội nhà.Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Mọi thứ đang quay lưng với Navibank Sài Gòn. Với 6 điểm vỏn vẹn sau 11 vòng đấu, cùng sự sa sút cực kỳ trầm trọng về tinh thần lẫn lực lượng, nên nhiều khả năng, kết thúc lượt đi họ không thể kiếm nổi 10 điểm để bấu víu vào lượt về.
Đã đến lúc bi quan mà nói rằng, Navibank Sài Gòn đã cầm sẵn trong tay chiếc vé về hạng Nhất. Cơ hội trụ hạng của họ chỉ còn chờ ở phép màu, nhưng những gì diễn ra tại sân Nha Trang cho thấy không hề có điều đó!
Về lý thuyết, Navibank Sài Gòn vẫn còn “cửa” không nhỏ, bởi đi cùng với tình trạng thảm thiết của họ là một loạt đội bóng khác.
Ví dụ như Hòa Phát HN, chuỗi trận tồi tệ chưa chịu dừng lại khi họ thua trận thứ 4 liên tiếp vào chiều qua tại Vinh. Chuyến về quê của ông Nguyễn Thành Vinh chìm trong nỗi thất vọng, dù đội bóng của ông đã nỗ lực đến tận cùng.
Cũng như Navibank Sài Gòn, càng đá, Hòa Phát lại càng hụt hơi. Họ thua SLNA không phải vì đội chủ nhà đá hay hơn, mà chẳng qua là họ không còn đủ lòng tin vào một chiến thắng nữa. Càng sợ thua, Hòa Phát HN càng chơi rất tệ.
Tình cảnh tại Vinh chiều qua không khác gì trận thua SHB Đà Nẵng ở vòng trước. Bất lực. Bế tắc. Lo sợ.Có lẽ, đấy cũng chính là những gì diễn ra tại sân Long An. Những ai từng ngưỡng mộ 2 cựu vương một thời của bóng đá Việt Nam chắc hẳn sẽ rất thất vọng về trận đấu hôm qua.
Chẳng còn thấy bóng dáng hào hoa của những “ông lớn” thuở nào, chỉ còn một trận đấu mà đội nào cũng cố ghi lấy 1 bàn thắng bằng thứ bóng đá nghèo nàn, thiếu hẳn cảm xúc. Ngay như tính quyết liệt thường thấy ở cặp đấu này cũng không còn hiện diện.
Tóm lại, đấy chỉ là trận đấu của 2 kẻ cùng đường, chẳng có gì đáng xem ngoại trừ gương mặt chán ngán của ông bầu Võ Quốc Thắng trên khán đài VIP. Đội của ông vừa thua trận thứ 6 trong 7 trận gần nhất. Chiến thắng may mắn trước CS Đồng Tháp tuần rồi chẳng giải quyết được gì vì Đồng Tâm Long An vẫn thế: tầm thường, không cá tính!
Giờ đây, sau khi thua Hoàng Anh Gia Lai, thậm chí có thể nói rằng chất lượng của đội hình Gạch không hơn gì một đội hạng Nhất. Những ngày tồi tệ của họ chưa thể dừng lại khi 2 vòng đấu cuối lượt đi sắp tới lần lượt gặp Hòa Phát HN và Navibank Sài Gòn. Số phận cay nghiệt đến mức ấy là cùng.
Và tam mã phân tranh
Những tình huống xử lý nghiệp dư của thủ thành Đinh Hoàng La và hàng phòng ngự V.Ninh Bình đã giúp cho Hà Nội T&T có được chiến thắng cực kỳ quan trọng để trở lại đầu bảng trong hơi thở gấp gáp mà B.Bình Dương phả ở sau lưng.
Ba điểm là mục tiêu, nhưng cách mà thầy trò ông Phan Thanh Hùng lấy điểm sao thấy hồi hộp quá. Họ đá nhỉnh hơn V.Ninh Bình, nhưng không thể hiện ưu thế rõ nét. Họ chơi rất cố gắng, nhưng quá tốn sức và thiếu những phẩm chất đặc biệt.
Nói chung, họ thắng đối thủ một phần là may, một phần là do V.Ninh Bình cũng chỉ là một đội mà người có thể chơi bóng có đẳng cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Pha tranh bóng giữa Sỹ Cường (8, HN.T&T) và Như Thành (7, V.NB). Ảnh: QUANG MINH
Thắng theo kiểu Hà Nội T&T thì khó so sánh với 3 điểm mà B.Bình Dương có được trước SHB Đà Nẵng. Đội bóng thủ đô không có một cầu thủ tầm cỡ như Philani đã “hành hạ” hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng. Họ cũng không tìm đâu ra bộ đôi tiền đạo, mà một người thì “chân tiền” như Anh Đức, còn người kia thì kỹ thuật nhồi bóng khỏi chê như Kesley.
Và cuối cùng, những kết quả hết sức thiếu ổn định của Hà Nội T&T càng khiến họ kém thế so với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của tân HLV Đặng Trần Chỉnh.
Chỉ có một điều mà có lẽ Hà Nội T&T nhỉnh hơn, đấy là “sự hỗ trợ” của SHB Đà Nẵng trong cuộc đua dường như chỉ dành riêng cho 3 đội đầu bảng. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng có đồng lòng với Hà Nội T&T hay không thì chỉ có bầu Hiển mới biết....
HỒ VIỆT