Dư âm trận giao hữu Việt Nam - Eintracht Frankfurt

Đi săn có chồn chân?

40 cầu thủ: kế hoạch viển vông?
Đi săn có chồn chân?

Không ai phàn nàn về thất bại của tuyển Việt Nam trước đại diện đến từ Bundesliga. Ngược lại, trận thua Eintracht Frankfurt chính là phát súng lệnh cho một chuyến “đi săn” mới của ông thầy người Bồ H.Calisto.

Đội tuyển Việt Nam ngày càng có nhiều những số áo to kỷ lục, như Được Em (số 63), Đình Tùng (65). Ảnh: Quang Minh

Đội tuyển Việt Nam ngày càng có nhiều những số áo to kỷ lục, như Được Em (số 63), Đình Tùng (65). Ảnh: Quang Minh

40 cầu thủ: kế hoạch viển vông?

Ông Calisto bật mí kế hoạch tìm kiếm nhân sự cho 2 đội bóng làm nhiệm vụ trong năm 2010: 40 cầu thủ cho tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam. Ông thầy người Bồ nói rằng, với số lượng nhân sự lớn như vậy, tuyển Việt Nam buộc phải đan xen giữa những cựu binh kỳ cựu và những tuyển thủ Olympic Việt Nam. Yêu cầu ấy là kim chỉ nam xuyên suốt trong toàn bộ những đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam, kể từ khi các nhà vô địch AFF Cup hội quân chuẩn bị cho trận gặp Eintracht Frankfurt.

Nếu tinh ý, người ta sẽ sớm phát hiện ra, rất nhiều tuyển thủ của tuyển Việt Nam khoác trên mình những số áo cỡ đại. Mới đây nhất, sau khi có thêm 3 tân binh Sỹ Cường, Được Em và Hồng Tiến, số áo trong đội bóng của ông Calisto đã leo đến con số 65. Điều này đồng nghĩa, trong hơn 2 năm cầm quân ở đội tuyển Việt Nam (lẫn đội Olympic Việt Nam), ông thầy người Bồ đã triệu tập trên 60 cầu thủ cho 2 đội bóng của mình. Nó chứng tỏ, đội của ông Calisto là đội bóng mở, liên tiếp cập nhật những cái mới, gương mặt mới, miễn sao phù hợp với lối chơi do nhà cầm quân người Bồ đặt ra.

Lọc ra cho 2 đội tuyển đến 40 cái tên, kế hoạch của ông Calisto có quá xa xỉ? Sau AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam đã chia tay với một loạt cầu thủ luống tuổi, như Trường Giang, Minh Phương. Ngược lại, ở đội Olympic Việt Nam, khi ông Calisto gút danh sách dự SEA Games 25, có đến 11/22 cầu thủ được ông thầy người Bồ đem đến Lào đủ tuổi đá tại SEA Games 26. Nếu vậy, cứ cho ông Calisto đã giữ được 10 gương mặt làm nòng cốt thì tìm ra 10 cái tên mới, trong điều kiện V-League, hạng Nhất khá khắt khe với những gương mặt trẻ như hiện nay là không dễ. Và đương nhiên, cái khó nhất trong việc đảm bảo con số 40 chính là quân số của đội Olympic Việt Nam chứ không phải là thành phần đội tuyển.

Đi săn có chồn chân?

Từ khi lên cầm quân ở đội tuyển Việt Nam, ông Calisto luôn khẳng định tối đa quyền lực của mình ở vị trí HLV trưởng. Trợ lý của ông thầy người Bồ nhiều lúc có cảm giác được “ngồi mát ăn bát vàng”, vì trên sân tập, ông Calisto luôn xắn tay chỉ đạo trực tiếp, còn những trợ lý chủ yếu giúp đỡ những việc vặt và đứng… quan sát.

Việc chọn cầu thủ cũng vậy, ông Calisto luôn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Tôi là người quyết định chọn ai, loại ai”. Vì thế, khi chấm 3 tân binh cho đợt tập trung vừa qua, có nhiều người dị nghị về trường hợp Hồng Tiến, nhưng ông Calisto quả quyết rằng, chính ông đã xem hậu vệ gốc Nghệ An này thi đấu ởû Hà Nội T&T lên, và trực tiếp quyết định.

Suốt một hành trình, có lẽ chỉ có trường hợp Trần Đình Đồng là ông Calisto không phải người phát hiện trực tiếp. Đình Đồng là cầu thủ cuối được triệu hồi lên đội Olympic Việt Nam trước SEA Games 25 có 2 tuần. Ông Calisto có ấn tượng khá nhạt với hậu vệ SLNA, cho nên, sự đảm bảo cho Đình Đồng chính là trợ lý Phan Thanh Hùng. Ông Hùng đã tiến cử Đình Đồng, bởi HLV người Đà Nẵng biết rõ khả năng lẫn tầm ảnh hưởng của cầu thủ này, khi chính Đình Đồng là trụ cột không thể thiếu giúp U21 SHB Đà Nẵng giành chức vô địch U21 báo Thanh Niên 2009. Thế cho nên, 2 tuần sau khi gia nhập Olympic Việt Nam, hậu vệ xứ Nghệ này lập tức có tên đến Lào và đá chính đủ 6 trận đấu.

Chuyến “đi săn” lần này cũng ông Calisto sẽ không đơn giản, vì chính ông thầy người Bồ đã đào xới gần như đến mọi ngóc ngách của bóng đá Việt Nam, bởi sự khắt khe của ông Calisto. Nhưng dẫu sao, ông Calisto cũng được an ủi và có một cái thuận: bóng đá Việt Nam có môi trường khá rộng để chọn lựa, vì vậy, nếu một ngày số áo đội tuyển Việt Nam lên tới 3 con số, ắt người ta cũng không bất ngờ.

Thanh Chi (SGGP-Thể Thao)

Thầy Tô lại nhập viện

Chưa đầy 24 giờ sau trận giao hữu Việt Nam - Eintracht Frankfurt, HLV Calisto đã phải nhập viện trở lại bệnh viện Việt Pháp để tái khám. Ông thầy người Bồ có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức vết thương từ 2 ca phẫu thuật liên tiếp cách đây nửa tháng. Tuy nhiên, sau khi tái khám, ông Calisto đã được phép về nhà điều trị và cá nhân HLV người Bồ khẳng định, sức khỏe của ông không gặp vấn đề quá lớn. Sở dĩ ông Calisto rơi vào trạng thái mệt mỏi là do trong vài ngày qua, ông đã phải làm việc với cường độ cao, đặc biệt là sự căng thẳng khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Được biết, sau khi ông Calisto phải nhập viện tái khám, VFF đã cho phép ông thầy người Bồ đề xuất phương án làm việc, nhằm giảm tải và giúp HLV người Bồ này có thể hồi phục sức khỏe.

G.Minh

Tin cùng chuyên mục