Khi Real Madrid nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League 2014, hoàn thành giấc mơ Decima, ai cũng nghĩ đây sẽ là tiền đề cho một World Cup rực lửa. Nào ngờ đâu, chính giấc mơ Decima ấy đã góp phần giết chết World Cup khi lần lượt Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ngã gục, còn siêu sao Ronaldo thì lầm lũi trốn chạy ánh mắt mọi người khi trình diễn một lối chơi vô hồn nhất.
Decima tiếng Tây Ban Nha nghĩa đơn giản chỉ là “thứ 10”, nhưng nó gắn với Real Madrid, bóng đá Tây Ban Nha và cả châu Âu khi được hiểu là chức vô địch Champions League lần thứ 10. 12 năm trước, khi hoàn thành cú Novena (thứ 9) năm 2002, Real nghĩ ngay đến giấc mơ Decima. Thậm chí họ đã nghĩ đến Decima ngay trong mùa sau, nhưng rồi giấc mơ ấy quá nghiệt ngã. Nhiều mùa sau đó, thậm chí Real bị loại ngay từ vòng đầu.
Vậy là bắt đầu vào cuộc chạy đua chinh phục mà các hãng thống kê đã phải “sởn tóc gáy” khi cho ra con số gần 1 tỷ EUR để “dải thiên hà” mua sắm cầu thủ với 3 lần phá kỷ lục chuyển nhượng cùng 11 đời HLV đến rồi đi. 12 năm sau, với ngần ấy “chiến tích”, Real mới hiện thực hóa giấc mơ Decima bằng trận chung kết nội bộ với Atletico Madrid trên sân Lisbon trong một trận cầu mà sau này người ta mới thấy nó là tiền đề cho sự thảm hại của một số đội bóng tại World Cup.
Dĩ nhiên không phải một trận cầu có thể hủy hoại tất cả mà có lẽ cả nền bóng đá châu Âu đều bị cuốn theo giấc mơ Decima của Real cho đến kiệt sức. Tại Champions League, người khổng lồ Barcelona, ngoài sai lầm trong chiến thuật cầm quân của Tata Martino, cũng trở thành các “cụ già” chồn chân mỏi gối và bị khuất phục ở ngay bán kết. Atletico chơi hừng hực lửa tưởng như có thể dập tắt giấc mơ của Real bất cứ lúc nào, rồi cũng rệu rã để đối thủ giành chiếc cúp danh giá chỉ vài phút cuối.
Chưa kể trước đó, các CLB của Anh, Đức đã oằn mình ở vòng bảng để rồi bị các CLB Tây Ban Nha hất cẳng gần hết. Champions League đã vắt kiệt sức để thực hiện một giấc mơ cho mỗi Real để rồi họ phải nhận lấy hậu quả hết sức nặng nề. Tại World Cup diễn ra sau Champions League không lâu, Tây Ban Nha vật vờ như cái bóng của mình, Bồ Đào Nha rệu rã khi đây là hai đội tuyển có nhiều cầu thủ tranh giành Decima nhất. Đức, Brazil hay Argentina vẫn cầm cự được nhưng khá đuối trước các đội bóng lót đường.
Đặc biệt, những siêu sao được kỳ vọng đã có phong độ tệ hại nhất trong sự nghiệp. Không ai khác, đó là Ronaldo khi anh được đánh giá là cầu thủ… tệ nhất trên sân và của cả đội tuyển trong các kỳ World Cup. Neymar, Messi tuy ghi được bàn thắng nhưng cũng đều mờ nhạt so với chính mình. Diego Costa, Xavi, Iniesta, Di Maria… hoàn toàn không thể hiện được gì mà thay vào đó là sự mất hút trên sân. Trong khi đó, các đội tuyển không dính vào cuộc chiến Decima của Real hoàn toàn thong thả chuẩn bị và họ đã thể hiện được phong độ cao nhất để sẵn sàng đi đến trận cuối cùng của World Cup.
Real có trong tay Decima, không ai có thể ngăn họ hun đúc mục tiêu cao hơn, giấc mơ Undeciam (thứ 11). Nhưng rồi tương lai World Cup sẽ như thế nào nếu cuộc chạy đua này tiếp tục. Có lẽ, bóng đá cũng không nằm ngoài khái niệm về hạnh phúc khi chiếc chăn quá chật không thể mang lại ấm áp cho tất cả mọi người. Tung sức cho CLB, cầu thủ về đội tuyển quốc gia chỉ còn là cái xác không hồn.
PHƯƠNG NAM