Cựu tiền vệ điển trai người Pháp, David Ginola vừa tuyên bố gây sốc trong buổi họp báo tại thủ đô Luân Đôn rằng: ông sẽ tranh cử Chủ tịch FIFA.
Một quyết định khiến không ít người ngạc nhiên bởi vì quyền uy như Chủ tịch UEFA và đồng hương với Ginola là Michel Platini đã từ bỏ cuộc đua Chủ tịch FIFA bởi vì đương kim Chủ tịch Sepp Blatter vẫn muốn lãnh đạo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới trong nhiệm kỳ thứ 5 dù đã 78 tuổi.
Ginola trở thành ứng cử viên thứ ba đua với Sepp Blatter sau cựu quan chức FIFA Jerome Champagne, Phó Chủ tịch FIFA là Hoàng tử Jordan, Ali Bin Al Hussein. Một người nữa có ý định tranh cử nhưng chưa tuyên bố chính thức là cựu lãnh đạo bóng đá Chilê, Harold Mayne-Nicholls.
Khó khăn của Ginola là đến ngày 29-1, ông phải chứng tỏ được vai trò tích cực của mình trong bóng đá 2 năm rưỡi qua mà rõ nhất là phải có được sự ủng hộ của ít nhất 5 LĐBĐ quốc gia. Cựu cầu thủ 47 tuổi thừa nhận đây là thử thách vô cùng khó khăn nhưng hết sức cố gắng. Ý định đó xuất phát từ mong ước của mọi người là làm thay đổi bầu không khí ở FIFA (ám chỉ Sepp Blatter nắm quyền quá lâu).
Tuy nhiên, nhiều người e ngại đây chỉ là chiêu trò của nhà cái Paddy Power bởi ông ta xuất hiện cùng với Ginola trong buổi họp báo. Công ty chuyên về quảng cáo M&C Saatchi, đại diện pháp lý cho Paddy Power nói với hãng tin AP rằng Ginola sẽ khởi động chiến dịch tranh cử Chủ tịch FIFA vào ngày thứ Sáu tại Luân Đôn. Kết hợp với Ginola có thể mang ý nghĩa quảng bá thương hiệu để làm ăn hơn là dùng thể thao để tiến vào đời sống chính trị. Thời gian chưa đầy nửa tháng là quá khó để David Ginola đủ sức tranh đua với một người có tầm ảnh hưởng quá lớn như Sepp Blatter.
HOÀNG HƯNG