
Chuyện khó tin đã xảy ra trong 2 trận đấu sớm vòng 7 chiều nay, 2-4, đương kim vô địch Đà Nẵng bị đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An quật ngã với tỷ số 5-0. Đây là trận thua nặng nề nhất của bóng đá Đà Nẵng ở đấu trường V-League từ trước đến nay.
Không thể phủ nhận đội bóng xứ Nghệ đã có một chiều thi đấu hưng phấn nhưng chính sự chơi thiếu lửa của các cầu thủ Đà Nẵng đã góp phần giúp SLNA có được chiến tích. Đà Nẵng chơi khá vật vờ khiến SLNA khai thác với 5 bàn thắng của Vidovic (phút 40), Văn Bình (phút 50), Helio (phút 78), Dalibor (phút 80), Trọng Hoàng (phút 88) ấn định chiến thắng 5 sao.
Trong trận đấu sớm còn lại, HLV Lê Thụy Hải (đang dẫn dắt The Vissai Ninh Bình) có dịp trở về đất Thủ Dầu Một để đối đầu với đội bóng cũ Becamex Bình Dương - đội bóng mà HLV Lê Thụy Hải có 2 chức vô địch cùng họ trong những năm qua.
Cho dù HLV Lê Thụy Hải quá am hiểu về lối chơi, từng điểm mạnh và yếu của đội bóng Becamex Bình Dương nhưng ông vẫn không thể tung ra kế sách ngăn cản sức mạnh của đội bóng cũ. Bình Dương tỏ ra hơn hẳn về mọi mặt, khống chế hoàn toàn trận đấu.

Tiền đạo Việt Thắng (trái, V.Ninh Bình) té ngã trong pha tranh chấp với Trường Giang (8, B.Bình Dương). Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ngay phút thứ 2, Anh Đức đã cảnh cáo khung thành Ninh Bình bằng cú sút trúng xà ngang. Sau đó lần lượt Chí Công (phút 45), Des Jesus (phút 74, 85), Vũ Phong (phút 76) ghi bàn, mang về chiến thắng 4-0 cho Bình Dương. Với trận thắng này, Bình Dương tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
Chiều 4-4, giải tiếp tục 5 trận còn lại của vòng 7: Lam Sơn Thanh Hóa - Navibank Sài Gòn, Hòa Phát Hà Nội - Đồng Tháp, Hoàng Anh Gia Lai - Nam Định, Xi măng Hải Phòng - Hà Nội T&T, Đồng Tâm Long An - Khánh Hòa.
GIA MẪN