Đầu năm lạm bàn Champions League: Năm của Barcelona!

Barcelona uy trùm thiên hạ!
Đầu năm lạm bàn Champions League: Năm của Barcelona!
Khi vòng bảng khép lại, người ta chợt nhận ra những đội hạt giống, những nhà cựu vô địch vẫn kịp ghi tên mình vào vòng knock-out. Barcelona, Real Madrid, Chelsea và Manchester United vẫn đang là những ứng cử viên sáng giá nhất; trong lúc AC Milan và Inter hứa hẹn sẽ gây bất ngờ. Nhưng nếu phải đề cử một cái tên cho ngôi vô địch, trong đầu bạn ắt phải dành chỗ cho Barcelona.

Barcelona uy trùm thiên hạ!

Không ai có thể phủ nhận phong độ và sức mạnh ghê gớm của Barcelona mùa này. Nếu nói không ngoa thì họ đã đạt đến sự “cảnh giới” của lối chơi tiqui-taca. Barcelona sẽ còn là đội bách chiến bách thắng khi nào họ vẫn còn ngôi sao Lionel Messi và HLV Pep Guardiola, người luôn cổ súy cho lối chơi bóng lạ lùng nhưng đặc trưng của những cầu thủ thấp bé.

Trong 3 mùa giải qua, Barcelona đã thay đổi không ít trong cách sử dụng người và chuyển đổi ngón đòn tấn công, họ thản nhiên bỏ rơi chân sút xuất sắc Samuel Eto’o để lấy về Zlatan Ibrahimovic, rồi khi có được David Villa, họ lập tức giải thoát cho Zlatan trở lại Italia.

Nhưng Barcelona ngày một mạnh hơn trước nhờ sự hoàn thiện của hệ thống và bạn có thể thấy được điều đó qua trận thắng Real Madrid mới đây ở Liga. Thắng một đội bóng của Jose Mourinho đến 5-0 là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi Barcelona làm được điều đó, chúng tôi e rằng chẳng một đối thủ nào ở châu Âu có thể chống lại họ.

Mùa trước, Barcelona chỉ bị loại ở bán kết bởi… Jose Mourinho. Họ để thua Inter Milan 1-3 ở San Siro và chỉ thắng được 1-0 trên sân nhà Nou Camp. Mùa này, nhìn khắp lượt anh tài ở vòng knock-out, chẳng thấy ai xứng tầm tranh đấu với nhà vô địch Liga. Mỗi đội đều có khó khăn riêng và không ai có đủ tiềm lực để so đọ với Messi và các đồng đội, vì thế, cửa đăng quang của Barcelona rất lớn, lớn đến độ nhà cái đặt giá vô địch của họ còn cao hơn năm trước nhiều (hiện thời là đặt 1 ăn 2,25 trong lúc mùa trước là 2,5).

Tiền đạo Lionel Messi (Barcelona) vượt qua Lassana Diarra và Sergio Ramos của Real Madrid.
Tiền đạo Lionel Messi (Barcelona) vượt qua Lassana Diarra và Sergio Ramos của Real Madrid.
Các ứng cử viên còn lại

Real Madrid hiện đang có tiềm lực rất mạnh, lối chơi biến hóa và năng lực dẫn dắt siêu đẳng của HLV Jose Mourinho. Cỗ máy tấn công của Real Madrid đã bắt nhịp nhanh chóng và tìm thấy thành công ngay cả khi họ mất siêu sao Brazil Ricardo Kaka vì chấn thương.

Người ta nói, Jose Mourinho mất 2 năm để đưa một Inter yếu bóng vía lên đỉnh vinh quang Champions League thì với Real Madrid lừng lẫy và bặm trợn, thì thời gian có thể rút ngắn đến phân nửa. Cơ hội thành công của Real tùy thuộc rất nhiều vào việc họ gặp Barcelona sớm hay muộn. Nếu gặp nhau trong trận chung kết, tình thế sẽ rất khác với trận đấu ở Liga vừa qua.

Manchester United mùa này là một cỗ máy sát thủ, họ giành chiến thắng dễ dàng nhờ hệ thống thi đấu nhuần nhuyễn và cực kỳ hiệu quả. Nhưng khác với đội hình đăng quang năm 2008, Manchester United hiện thời thiếu sự tỏa sáng của ngôi sao hàng đầu.

Wayne Rooney không tỏa sáng như mong đợi, trong lúc Dimitar Berbatov cho thấy năng lực hạn chế, còn Nani tất nhiên kém xa Cristiano Ronaldo về tầm ảnh hưởng. Xem ra, nếu Manchester United vào đến bán kết đã là thành công lớn rồi, đừng kỳ vọng nhiều vào khả năng thắng giải của họ.

Chelsea của Carlo Ancelotti cũng được kỳ vọng rất nhiều nhưng phong độ hiện thời của họ rất kém. Một đội hình không được tăng cường và cải tạo qua nhiều mùa - thậm chí còn mất đi chiều sâu khi bán bớt những trụ cột như Michael Ballack hay Ricardo Carvalho - nên lối chơi đang dần trở nên xơ cứng và thiếu biến hóa, cho dù HLV Ancelotti có gắng sức thay đổi.

Chelsea hiện thời lực lượng còn mỏng và yếu hơn nhiều so với mùa trước. Họ chỉ có một thuận lợi để tập trung vào giải là khi không còn mấy cơ hội thắng giải nội địa. Song, cơ may tiến xa của họ tùy thuộc nhiều vào sự hồi phục chấn thương của trung vệ Alex và việc tìm lại phong độ đỉnh cao của Essien lẫn Frank Lampard… Với phong độ hiện thời, Chelsea khó mà vào đến bán kết…

Ai sẽ cản được Barcelona?

Nếu nói Barcelona quá mạnh thì câu hỏi đặt ra lúc này là ai có thể ngăn cản họ? Real Madrid, Inter hay Chelsea? Chúng tôi tin đội duy nhất có thể ngăn cản Barcelona chính là… Real Madrid. Trong số những đội lọt vào vòng đấu knock-out, có rất ít đội có thể đương đầu với Barcelona. Từ Arsenal cho đến Valencia, AS Roma hay Shakhtar Donetsk, tất cả đều không phải là đối thủ của Barcelona.

Giới thạo tin nhanh chóng xác định nhóm đối thủ tiềm năng của Barcelona, trong đó những chú ngựa ô và đội từng chơi rất thành công trước đội bóng xứ Catalan. Chelsea giờ không còn là chính mình; Inter thì yếu hơn mùa trước thấy rõ khi mất khối óc của Mourinho.

Sự thách thức có thể đến từ AC Milan - một đội giàu kinh nghiệm và có thừa ngôi sao đủ để làm thay đổi thế trận trong tích tắc. Nhưng Milan trước hết phải vượt qua được chú ngựa ô Tottenham vốn đang chơi với phong độ đáng nể. Trong một ngày đẹp trời, Tottenham có thể gây khốn đốn cho Barcelona, nhưng họ vẫn cần thêm kinh nghiệm và nhất là sự tự tin để thách thức đối thủ lớn…

Suy cho cùng, Real Madrid mới thực sự là kỳ phùng địch thủ của Barcelona ở Champions League. Bởi chỉ có họ mới hiểu hết sức mạnh của đối thủ (trước khi vào đến… chung kết thì Mourinho cũng có dịp thử sức với Barcelona 2 lần ở Liga) và có thể gây nhiễu loạn, hoang mang trong những thời điểm nhất định.

Tóm lại, người ta tin rằng nếu đối thủ của Barcelona trong trận chung kết là Real Madrid, cơ hội sẽ chia đều; còn nếu là đội khác thì họ thắng chắc!

Hãy chờ xem!

Tiến Trung

  • Trận chung kết siêu kinh điển

Nếu những lá thăm may rủi không đẩy đưa họ gặp nhau sớm thì có thể trận chung kết trong mơ ở Champions League năm nay sẽ là cuộc đại chiến giữa Barcelona và Real Madrid. Có nhiều lý do để tin vào điều đó, nhất là khi ai cũng phải thừa nhận Barcelona đang là đội mạnh nhất châu Âu hiện thời, còn Real Madrid đang được dìu dắt bởi nhà cầm quân giỏi nhất - Jose Mourinho.

Đối thủ khó chịu nhất của Barcelona (Messi) ở Champions League mùa này chính là Real Madrid (Ricardo Carvalho).

Đối thủ khó chịu nhất của Barcelona (Messi) ở Champions League mùa này chính là Real Madrid (Ricardo Carvalho).

Không phải vô cớ mà các hãng cược đều dự báo khả năng diễn ra trận chung kết “siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid. Trước hết, giới chuyên môn quả quyết là những ứng cử viên sáng giá nhất mùa này vẫn là những đội chơi thành công nhất trong mấy năm qua: Barcelona, Real Madrid, Chelsea và Manchester United. Kết quả bốc thăm vòng knock-out đã giúp 4 ứng cử viên sáng giá nhất tránh được nhau và điều đó cũng mở rộng cửa cho họ tiến sâu vào giải.

Thứ đến, giới cược tin vào những quy luật đang ràng buộc cuộc chơi. Từ năm 1997 đến nay, qua 13 mùa giải, không một đội nào được hưởng lợi thế sân nhà trong trận chung kết. Năm nay, trận chung kết tổ chức ở Wembley, vì thế, nếu quy luật này phát huy tác dụng có nghĩa là cả 2 CLB Anh (Chelsea lẫn Manchester United) đều sẽ bị loại. 

Lịch sử giải cũng cho thấy một “quy luật” khác, đó là đội vô địch vẫn thường vào chung kết ở mùa giải sau đó hoặc mùa kế tiếp. Barcelona đã bỏ lỡ năm qua, năm nay, họ đang ứng với điều đó

Thêm nữa, nếu xét đến quốc gia, bạn sẽ thấy trong 6 năm qua, vinh quang được chia đều cho Anh,  Tây Ban Nha rồi đến Ý theo đúng guồng quay của quy luật: 2005 - Liverpool, 2006 - Barcelona, 2007 - AC Milan, 2008 - Manchester United, 2009 - Barcelona, 2010 - Inter Milan. Theo đúng trình tự thì năm nay phải đến lượt người Anh, nhưng nếu Wembley “phá cách” thì phải đôn Tây Ban Nha lên vậy!

Dự báo của giới cược

Khả năng vào chung kết:

Barcelona (đặt 10 ăn 13), Real Madrid (8-15), Chelsea (4-9), Man.United (4-11); Bayern, AC Milan (1-8); Inter Milan (1-10); Tottenham (1-11); Arsenal (1-12); Valencia (1-16); Roma (1-18); Shakhtar Donetsk (1-20)…

Dự báo trận chung kết:

Barcelona - Real Madrid (đặt 1 ăn 4), Barcelona - Chelsea (5-41), Chelsea - Real Madrid (5-43), Barcelona - Man. United (2-23)

Đông Quân

Tin cùng chuyên mục