
Cú ngã ở thành Vinh trong trận đấu sớm đã làm ngưng bước tiến dũng mãnh của SHB.Đà Nẵng. Với cục diện ấy, ngôi đầu V-League lại đối diện với khả năng đổi chủ khi CS.Đồng Tháp, Hòa Phát HN hay K.Khánh Hòa được đội bóng sông Hàn mở cơ hội “ghi bàn”.
Sân Hàng Đẫy (17 giờ): Hà Nội ACB (14) - CS.Đồng Tháp (2)
Bóng đá TV trực tiếp

Cơ hội để các cầu thủ CS.Đồng Tháp vươn lên ngôi đầu giành được kết quả khả quan trước Hà Nội ACB. Ảnh: Nguyễn Nhân
Có quá nhiều cơ hội cho thầy trò Phạm Công Lộc lần đầu tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh V-League. Nếu đả bại Hà Nội ACB, nghiễm nhiên Đồng Tháp lên đầu bảng với 2 điểm cách biệt so với chính SHB.Đà Nẵng. Thậm chí chia điểm với Hà Nội ACB, đội bóng ĐBSCL vẫn qua mặt SHB.Đà Nẵng để chiếm ngôi đầu, bởi họ hơn đội bóng sông Hàn hiệu số đối đầu. Tất nhiên, trường hợp CS.Đồng Tháp chỉ kiếm được 1 điểm, họ phải chờ Hòa Phát HN, K.Khánh Hòa (cùng 9 điểm) có sẩy chân hay không hoặc phải so kè hiệu số phụ.
Nói gì đi nữa, cửa lấy ngôi đầu bảng của CS.Đồng Tháp cũng rất rộng, bởi lúc này, thầy trò Phạm Công Lộc là đội duy nhất ở V-League chưa biết mùi thất bại. Phong độ ấn tượng ấy khác hẳn với chuỗi… toàn thua của chủ nhà Hà Nội ACB. Cho nên, gần như chắc chắn, thầy trò Phạm Công Lộc sẽ thừa thắng xông lên, chí ít cũng để biết cái cảm giác hiếm hoi được đứng trên đỉnh V-League.
Chênh lệch giữa chủ và khách quá lớn. Do đó, bất chấp việc Hà Nội ACB có ưu thế sân nhà thì ngoại trừ Thành Lương, đội bóng của Mauricio gần như không biết trông cậy vào ai. Đội chủ nhà như đang diện chiếc áo quá khổ, do đó, họ mông lung không biết sửa sang chỗ nào cho vừa vặn. Khổ sở nhất là hàng phòng ngự, bởi Hà Nội ACB đã thủng lưới 13 bàn, cho nên đối mặt với “sát thủ” Samson đang chơi cực hay trên hàng công CS.Đồng Tháp, đó thật sự là cơn ác mộng cho các hậu vệ chủ nhà.
Tóm lại, với cán cân hiện tại, sẽ là bất ngờ một khi Hà Nội ACB giữ được điểm ở lại sân Hàng Đẫy, dù đấy chỉ là một trận hòa. Đơn giản là có quá ít cơ hội cho thầy trò Mauricio cải vận. Có lẽ Hà Nội ACB chỉ cầu mong CS.Đồng Tháp đột nhiên run chân vì hồi hộp khi bất ngờ có cơ hội vàng leo lên ngôi đầu bảng.
Dự đoán: Đồng Tháp thắng 2-0
Sân Lạch Tray (16 giờ): V.Hải Phòng (10) - HA.Gia Lai (9)
VTV3 trực tiếp
Bốn trận liền, Vicem Hải Phòng không biết thắng (hòa 3, thua 1). Phong độ hiện tại khiến HLV Vương Tiến Dũng ái ngại, bởi đụng độ với HA.Gia Lai, thử thách ấy chưa bao giờ dễ dàng cho đội bóng đất cảng. Thậm chí, Gỗ chính là cơn ác mộng mà Vicem Hải Phòng thường có cảm giác ngao ngán. Bằng chứng là mùa trước, Gỗ đã ung dung cầm hòa 2-2 để lấy 1 điểm rời “chảo lửa” Lạch Tray.
Sự trở lại của Trọng Nghĩa, Hữu Phước sau án treo giò giúp hàng thủ chủ nhà thêm dày dạn. Có điều vấn đề của Vicem Hải Phòng không đơn giản là yếu tố con người. Đội bóng đất cảng đang thiếu chất xúc tác để “bốc” lên như đúng truyền thống. Cảnh uể oải thật sự mang đến nhiều lo lắng cho đội chủ sân Lạch Tray, bởi HA.Gia Lai vừa đánh bại ĐKVĐ V-League để lấy lại tinh thần.
Kể ra cơ hội lấy trọn vẹn 3 điểm rời sân Lạch Tray của Gỗ cũng không nhiều. Bởi đá ở Lạch Tray, dưới sức ép của khán đài nóng bỏng, không phải ai cũng giữ được trạng thái cân bằng để chơi đúng phong độ. Dẫu vậy, đối với thầy trò Vương Tiến Dũng, cứ mất điểm có nghĩa là thất bại, bởi họ đang rơi vào trạng thái “tiền” khủng hoảng. Tinh thần dao động như vậy sẽ rất nguy hiểm cho Vicem Hải Phòng khi đối mặt với khắc tinh, nhất là khi bộ đôi tiền đạo Evaldo - Wanda của Gỗ đã vào guồng.
Dự đoán: Hòa 1-1
Sân Ninh Bình (16 giờ): V.Ninh Bình (12) - Hòa Phát HN (4)
VTC3 trực tiếp
Thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh đang nếm trải cảm giác ngọt ngào. Thậm chí, nếu Hòa Phát HN đả bại V.Ninh Bình, còn CS.Đồng Tháp không thắng nổi Hà Nội ACB, thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh còn có thể nhảy tam cấp, leo lên ngôi đầu. Đó thật sự là giấc mơ quá đẹp cho đội bóng luôn bị xếp vào diện trung bình.

“Bò mộng” Timothy (10, HPHN) sẽ tiếp tục xé nát hàng phòng thủ của V.Ninh Bình? Ảnh: Bách Nhật
Làm khách ở đất cố đô, Hòa Phát HN thiếu Đức Thắng do án treo giò. Mất tiền vệ cánh nhanh, khéo và rất nhiệt là tổn thất lớn, nhưng đó chưa phải vị trí không thể thay thế. Gần như chắc chắn, Phan Thanh Phúc sẽ được chọn trám chỗ. Trong khi đó, vấn đề “đau đầu” của ông Vinh là chọn cặp tấn công nào, bởi 2 trận Timothy bị treo giò, Anagun- Henry đã chơi quá hoàn hảo nên sự trở lại của “bò mộng” thật sự khiến ông Vinh khó nghĩ, nhất là giải quyết thế nào cho cầu thủ này khỏi... tự ái.
Bên kia chiến tuyến, V.Ninh Bình đã tìm lại được động lực nhờ trận thắng sít sao K.Khánh Hòa. Nhưng trong hoàn cảnh này, đội chủ nhà cũng chưa thể đảo ngược tình thế so với Hòa Phát HN. Vả lại, từ hạng Nhất đến V-League, Hòa Phát HN thường chơi tốt và chưa biết thua mỗi khi đến làm khách ở đất cố đô. Vì vậy, nếu V.Ninh Bình chia điểm, điều đó cũng không phải là thất vọng ghê gớm cho chủ nhà.
Dự đoán: Hòa 1-1
Sân Gò Đậu (17 giờ): B.Bình Dương (7) - Thanh Hóa (8)
Thể thao TV trực tiếp
Không có Leandro, B.Bình Dương vẫn thi đấu tưng bừng. Chính vì vậy, việc tiền vệ này tiếp tục ngồi ngoài, đó không phải là vấn đề quá lớn đối với đội chủ sân Gò Đậu. Thậm chí sau trận thắng ĐT.Long An, B.Bình Dương lại hừng hực khí thế để xông lên.
Thực ra đối với B.Bình Dương, Thanh Hóa không phải là đối thủ khó nhằn. Có chấp Leandro chăng nữa, Bình Dương vẫn hơn đứt đối thủ về sự dày dạn, chất lượng của dàn cầu thủ. Cái đáng lo nhất của chủ nhà là… HLV Lê Thụy Hải, bởi vị HLV này đã quá tỏ tường mọi ngóc ngách của đội bóng đất Thủ. Cho nên, việc tránh để ông Hải “lơ” bắt bài xem ra là nhiệm vụ khó khăn nhất của chủ nhà.
Ở trận này, Thanh Hóa chắc chắn lập con đập bê tông để chống chọi với dàn hỏa lực tấn công dũng mãnh của chủ nhà. Có điều Thanh Hóa mùa này chơi rất kém ở sân khách, bằng chứng là 2 trận thua vỡ mặt trước Hòa Phát HN và Navibank Sài Gòn. Với tình cảnh như vậy, chỉ cần đội bóng của HLV Ricardo đá đúng sức, 3 điểm sẽ ở lại với sân Gò Đậu, bất chấp việc đội khách có ông Hải là người quen cũ của B.Bình Dương.
Dự đoán: B.Bình Dương thắng 2-0°
Ngọc Linh