Trong nửa đầu hiệp 1, thế trận diễn ra giằng co với những pha tranh chấp quyết liệt giữa hai bên nhưng chủ yếu ở khu vực giữa sân nên không có những cơ hội thực sự nguy hiểm. Tốc độ trận đấu được đẩy lên ở nửa cuối hiệp 1 với những pha ăn miếng trả miếng của cả Nam Định và Khánh Hòa. Cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà đến ở phút thứ 38 khi Mạnh Hùng tung cú sút cực mạnh từ cự ly khoảng 25 mét, bóng đi sạt xà ngang khung thành của Khánh Hòa.
Không lâu sau đó, đội khách có tình huống đáp trả. Trung vệ Zarour lên tham gia tấn công có pha đánh đầu cận thành sau cú treo bóng của Tấn Điền. Đáng tiếc, bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn Xuân Việt. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở ngay đầu hiệp 2. Sau đường chuyền rất khó chịu từ bên cánh phải của Lâm Ti Phông, Văn Phong đánh gót tinh tế mở tỷ số cho đội khách ở phút 52. Sau bàn thua, đội chủ nhà dồn lên tấn công nhưng do nôn nóng nên không hiệu quả. Ngược lại, họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 62 sau pha phối hợp phản công mẫu mực của bộ ba ngoại binh của Khánh Hòa kết thúc bằng cú dứt điểm không thể cản phá của Oliveira.
Mọi nỗ lực của đội chủ nhà trong những phút còn lại chỉ giúp họ ghi được bàn thắng danh dự ở phút 73 sau cú đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người Xuân Quyết.

Chung cuộc Khánh Hòa đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1 và giành được 3 điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay, qua đó thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ.