Đánh bại Man.United 2-0, Tottenham vẫn ổn dù không có Harry Kane

Tottenham đánh bại Man.United 2-0 để giúp HLV Ange Postecoglou có trận ra mắt sân nhà thắng lợi. Đó chính là kết quả mà nhà cầm quân người Australia cần trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà để xây dựng niềm tin, trong bối cảnh CLB và người hâm mộ cần một màn trình diễn và kết quả tốt để trấn an bản thân sau sự ra đi của Harry Kane đến Bayern Munich.
Tottenham đánh bại Man.United 2-0 giúp HLV Ange Postecoglou ra mắt sân nhà thắng lợi.
Tottenham đánh bại Man.United 2-0 giúp HLV Ange Postecoglou ra mắt sân nhà thắng lợi.

Sau hiệp một sôi nổi mà không có bàn thắng, với đội khách Man.United là đội chơi nổi trội và tạo nhiều cơ hội hơn. Pape Matar Sarr đưa Tottenham vượt lên dẫn trước ở phút 49 với cú sút từ cự ly gần, sau nỗ lực đột phá táo bạo của Dejan Kulusevski bên cánh phải vòng cấm địa và đường chuyền ngược có phần may mắn vì chạm chân hậu vệ Man.United đổi hướng. Man.United gần như phản ứng ngay lập tức: Antony bị cột dọc từ chối bàn thắng sau một cú cứa lòng bằng chân trái, và thủ môn của Tottenham, Guglielmo Vicario đã thực hiện một pha tung người cứu thua bằng một tay để cản phá cú đánh đầu của Casemiro ở phút 56. Thủ môn tân binh này cũng đã thực hiện một pha đổ người cản phá tuyệt vời khác để từ chối Bruno Fernandes.

Sau khi nhịp độ ổn định lại, Tottenham đã nhân đôi cách biệt nhờ một chút may mắn. Cầu thủ vào sân thay người Ivan Perisic thực hiện một đường chuyền tầm thấp vào trong vòng cấm cho Ben Davies, người đã dứt điểm không tốt nhưng cú phá bóng sau đó của trung vệ đội khách Lisandro Martinez đã biến thành một bàn phản lưới nhà, giúp Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Man.United và đảm bảo chiến thắng đầu tiên cho HLV Postecoglou, sau màn ra mắt bị Brentford cầm hòa 2-2 vào cuối tuần trước.

HLV Postecoglou đi đến cuối sân để vỗ tay tán thưởng những người hâm mộ vốn đã làm nên một sân đấu tràn ngập sắc trắng và nỗ lực cổ vũ không mệt mỏi. Kỷ nguyên Harry Kane ở Tottenham đã kết thúc. Nhưng kỷ nguyên Postecoglou cũng mở ra đáng để phấn khích. Nhà cầm quân 57 tuổi nói: “Sự cổ vũ thật tuyệt, ngay từ tiếng còi đầu tiên, đám đông đã ấn tượng. Họ đã giúp chúng tôi vượt qua hiệp một vì chúng tôi hơi lo lắng... Hôm nay chúng tôi đã đưa ra một cái nhìn rõ ràng về cách chúng tôi muốn chơi. Tôi đã thấy đủ những điều đang khuyến khích tôi, đặc biệt là trong hiệp 2”.

Khác biệt lớn nhất của trận đấu là Tottenham có thể ghi bàn còn Man.United thì không.

Khác biệt lớn nhất của trận đấu là Tottenham có thể ghi bàn còn Man.United thì không.

Sau khi giành chiến thắng không mấy ấn tượng 1-0 trước Wolves ở vòng mở màn trên sân nhà, Man.United đã cải thiện tốt hơn thế trận khi họ gây áp lực mạnh mẽ trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên, nếu một đội tung đến 22 nỗ lực dứt điểm mà không ghi bàn nào, thì đó chắc chắn là một vấn đề.

Sau khi chứng kiến đội bóng của mình không thể ghi bàn, trong đó có việc chỉ 3 trong số 14 cú sút trong hiệp một đi đúng hướng, HLV Erik ten Hag thất vọng đánh giá: “Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi quyết liệt ký hợp đồng với một tiền đạo. Nhưng chúng tôi không quá lo lắng. Chúng tôi có đủ những người có thể ghi bàn. Và nếu mọi việc suôn sẻ, Marital đang trên đường trở lại, Hojlund cũng sẽ đến, vì vậy chúng tôi sẽ có nhiều cầu thủ ghi bàn hơn. Các cầu thủ trên sân cũng có thể ghi bàn”.

Tin cùng chuyên mục