
Hành trình tìm kiếm chủ nhân cho Quả bóng vàng 2012 đã bắt đầu. SGGP Thể thao đã có cuộc trao đổi với cựu tiền đạo, tuyển thủ Quốc gia Lê Huỳnh Đức, người đầu tiên giành được 3 Quả bóng vàng (1995, 1997, 2002) về những vấn đề xung quanh giải thưởng danh giá này.
* Thưa anh, là người đầu tiên giành được 3 Quả bóng vàng, anh cảm nhận như thế nào về giải thưởng này?
- Tôi, cũng như rất nhiều người khác, đều biết danh hiệu Quả bóng vàng do báo SGGP trao tặng là phần thưởng danh giá nhất đối với các cầu thủ bóng đá ở Việt Nam. Cuộc bầu chọn danh hiệu này rất có uy tín nhờ bề dày lịch sử cũng như uy tín của nó. Nói tóm lại, Quả bóng vàng là phần thưởng cao quý nhất của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay.

Cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức trong lần thứ 3 nhận Quả bóng vàng năm 2002. Ảnh: Hoàng Hùng
* Thế còn ở lần này?
- Trong năm qua, đội tuyển Việt Nam thi đấu kém cỏi, không thể vượt qua được vòng loại AFF Cup trong khi ở cấp độ CLB cũng chẳng có cầu thủ nào thật sự nổi bật. Chính vì thế, việc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng sẽ trở nên rất khó khăn hơn so với trước.
* Nói như vậy, có nghĩa cầu thủ bây giờ không thật sự tài năng so với lứa đàn anh như anh trước đây?
- Cũng không hẳn nhưng không thể phủ nhận là, chất lượng của bóng đá Việt Nam hiện nay không bằng như xưa, nhất là trình độ, kinh nghiệm cũng như sự cống hiến của các cầu thủ.
Ngày trước, mỗi mùa chúng tôi đá khoảng 6-7 chục trận, cả ở đội tuyển lẫn CLB. Bóng đá Việt Nam khi đó có rất nhiều giải đấu để cầu thủ thể hiện tài năng, đóng góp. Còn bây giờ, tính cả khi tập trung đội tuyển lẫn tham gia giải trong nước và châu lục ở cấp độ CLB, cầu thủ đá nhiều nhất cũng chưa tới 40 trận mỗi mùa. Bên cạnh đó, chất lượng công tác đào tạo trẻ cũng không cao để cho ra lò những cầu thủ có tài năng.
* Anh sẽ chọn ai ở danh hiệu Quả bóng vàng 2012 năm nay?
- Tôi vẫn sẽ tham gia cuộc bầu chọn Quả bóng vàng do báo SGGP tổ chức. Theo quan điểm của mình, tôi chỉ bầu cho người thật xứng đáng!
PHI HẢI (thực hiện)
- Thông tin liên quan:
>> Quả bóng vàng Việt Nam và những câu chuyện: Từ Lê Huỳnh Đức đến Phạm Văn Quyến