Cuộc đua vô địch - Hãy nhìn từ hàng tiền vệ

Người Anh có thể cảm thấy vui khi Harry Kane đã trưởng thành để thay thế vị trí của Rooney trên hàng công Tam sư. Thế nhưng, nếu lấy nền tảng từ giải ngoại hạng thì sự xuất sắc của Kane không mang đến nhiều giá trị đến vậy.

Người Anh có thể cảm thấy vui khi Harry Kane đã trưởng thành để thay thế vị trí của Rooney trên hàng công Tam sư. Thế nhưng, nếu lấy nền tảng từ giải ngoại hạng thì sự xuất sắc của Kane không mang đến nhiều giá trị đến vậy.

Một đội bóng có nhiều ngôi sao tấn công như Man.City mà không thể tin nổi là trong tháng 3 này họ chỉ ghi đúng 4 bàn thắng, tất cả đều vào lưới của đội chót bảng Aston Villa. Người ta nói, chỉ cần mỗi trận ghi 1 bàn thắng thì chí ít Man xanh đã có 2 trận thắng, 1 trận hòa.

Vấn đề nằm ở chỗ nào? Man xanh có thể phòng thủ kém khi thiếu Kompany, có thể không bùng nổ khi thiếu Aguero nhưng yếu tố khiến họ chơi thất thường nằm ở hàng tiền vệ sau khi De Bruyne chấn thương. Ngôi sao trẻ người Bỉ chính là thứ phẩm chất duy nhất mà Man xanh thiếu trong phần cuối mùa bóng này: sự bùng nổ và những bổ khuyết cho khu vực ghi bàn.

Để biết tại sao De Bruyne quan trọng như vậy, hãy nhìn đến con số 16 bàn thắng và 11 đường chuyền của Riyad Mahrez, cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất tại giải ngoại hạng Anh và là linh hồn của Leicester. Chúng ta hãy nhìn giá trị tăng vùn vụt của Dimitri Payet trên thị trường chuyển nhượng cùng với sự tiến bộ rất nhanh của West Ham. Ở chiều ngược lại, hãy xem Chelsea thê thảm ra sao khi Hazard hay Fabregas đánh mất mình, Arsenal chơi kém thế nào khi Oezil chỉ còn kiến tạo 2 bàn thắng từ đầu năm 2016 đến nay và một Man.United khốn khổ ra sao khi chẳng có tiền vệ sáng tạo nào trong đội hình đến mức Van Gaal phải trao cho Lingard vị trí số 10.

Cuộc đua vô địch - Hãy nhìn từ hàng tiền vệ ảnh 1

Dele Alli (trái) và Christian Eriksen đang là bệ phóng để Tottenham bay cao.

Và cụ thể hơn, Harry Kane được xem là “quân bài chủ lực” để Tottenham có thể hoàn thành tham vọng lịch sử vô địch Anh kể từ năm 1961 nhưng những chuyển biến của đội bóng lại xuất phát từ việc HLV Pochettino bố trí lại vị trí thi đấu của Eriksen kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, sau trận thua nặng nề 1-4 trước West Ham. Tiền vệ người Đan Mạch được bố trí đá thấp hơn, có không gian hoạt động rộng hơn và điều này khiến anh chỉ mới có 6 bàn thắng. Nhưng chính vai trò mới của Eriksen là điểm mấu chốt để Kane "khởi động” bản năng sát thủ, còn Eriksen “giấu mình” đằng sau với 8 đường chuyền, xếp thứ 3 trong danh sách kiến tạo tại giải ngoại hạng.

***
Hai tiền đạo đứng đầu danh sách ghi bàn ở giải ngoại hạng Anh hiện nay đều là người Anh: Harry Kane và Jamie Vardy nhưng đáng tiếc là không có tiền vệ tổ chức nào đứng trong tốp 5 về kiến tạo mang quốc tịch Anh. Khi giải ngoại hạng Anh đang thay đổi với những xu hướng chiến thuật ngày càng đa dạng, vai trò của các HLV ngày được nâng cao thì chính các ngôi sao sáng tạo mới là những tinh tú thật sự. Mahrez hiện đang trong tầm ngắm của Real Madrid và Barcelona là một ví dụ điển hình. Sự lệ thuộc của Arsenal, Man.City hay Liverpool vào các ngôi sao ở tuyến sau cho thấy cuộc đua vào cuối mùa giải không nằm ở số lượng bàn thắng mà ở khả năng kiểm soát lối chơi, hướng đến những kết quả cần thiết.

Việc Mahrez đem về cho Leicester đến 9 điểm trong 5 trận gần nhất để đội này vững vàng trên tốp đầu dù Vardy thôi nổ súng, hay sự trở lại của Payet sau chấn thương đi kèm với khả năng vào tốp 4 của West Ham, hay chuyện Tottenham đang chơi thứ bóng đá tràn trề sinh lực với tam giác Alli-Dyer-Eriksen phía sau lưng Harry Kane, đã  nói lên tất cả.

Trong bối cảnh đó, người ta không khó hình dung về những kết cục cuối mùa đầy bất ngờ với cuộc đua Leicester-Tottenham, cũng như sự có mặt của West Ham cùng Arsenal trong tốp 4. Đó đều là những đội bóng “giàu có” về khả năng sáng tạo nơi tuyến giữa.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Giám đốc kỹ thuật Lloyd Owers, một chuyên gia đến từ Vương quốc Anh.

Có một giấc mơ bóng đá ở Marshall

Đó là câu chuyện khởi nguồn từ tình yêu của người cha với con trai mình trên Quần đảo Marshall, một quốc gia với hơn 1.000 hòn đảo nhỏ trải rộng trên 29 rạn san hô nằm ở Thái Bình Dương. Dù là thành viên của Liên hiệp quốc từ năm 1991 nhưng đây là quốc gia không hề có đội tuyển bóng đá.

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta: “Chúng tôi không thể kiểm soát Man.City”

Chiến thắng 4-1 trước trước Leeds United đã giúp Arsenal khôi phục lại vị trí dẫn đầu với 8 điểm cách biệt trước Man.City trong cuộc đua danh hiệu. Với 9 trận đấu còn lại, đội bóng thành London đã tiến rất gần đến chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004.