Vụ chuyển nhượng đáng nói đến nhất kể từ đầu tháng 1 này hóa ra lại không hề dính dáng những CLB giàu có nhất, lớn mạnh nhất như Chelsea, Manchester United, Manchester City hay Arsenal. Với 24 triệu bảng Anh, Sunderland sẽ dẹp được một anh chàng đang làm mình làm mẩy và Aston Villa sẽ có được một tiền đạo hy vọng sẽ giúp họ vươn lên trở lại. Anh chàng đó là Darren Bent.
1 Trong một bản tin phát đi lúc nửa đêm thứ Hai (giờ Anh quốc), nhật báo Guardian... cấp báo: Cuộc chuyển nhượng tiền đạo Darren Bent cho Aston Villa sắp sửa diễn ra, “chắc chắn xảy ra”. Giá chuyển nhượng khởi đầu là 19 triệu, có thể tăng lên 24 triệu bảng Anh tùy theo thành tích thi đấu của cầu thủ này. Thế là sắp đến hồi chấm dứt một mối lương duyên ngắn ngủi.
| |
Bent đã ghi 32 bàn trong 58 trận Premier League kể từ khi rời Tottenham đến Sunderland vào đầu tháng 8-2009. Anh ta đã có một năm rưỡi khoác áo Sunderland.
Điều đáng nói ở đây: Khi mới được có một năm, tức là vào mùa hè 2010, Bent đã đòi Sunderland chuyển nhượng đi nơi khác và tất cả những ai từng nghe anh ta thề thốt này nọ về “tình yêu” dành cho Sunderland đều không khỏi chưng hửng.
Đương nhiên là Sunderland lúc ấy bác ngay đơn đề nghị của Bent, ém vụ này lại. Tuy nhiên, khi Bent một lần nữa đệ đơn đòi chuyển nhượng vào đêm Chủ nhật vừa rồi, họ biết là chẳng nên níu kéo Bent làm gì.
2 Lá đơn đòi ra đi của Bent được đưa lên Ban giám đốc Sunderland đúng 2 giờ sau trận hòa Newcastle 1-1 trên sân nhà. Tính vào thời điểm này, bản hợp đồng hiện hành của Bent còn 2 năm rưỡi, tức là còn... nhiều và đối tác khó mà ép giá được.
Tuổi đời của Bent chỉ hơn 2 tuần nữa là tròn 27, tức là đang ở độ tuổi lý tưởng nhất đối với sự nghiệp một cầu thủ. Đáng nói hơn, tờ fax đề nghị chuyển nhượng Bent do Aston Villa gửi đến đã nằm trên bàn được gần một tuần nay. Bent biết như vậy, và anh ta đã chọn rất đúng lúc để yêu cầu được ra đi.
Theo Guardian, sau một ngày đàm phán về giá sàn chuyển nhượng cùng các khoản phụ trội, Sunderland đã cho phép Darren Bent thương thảo các điều khoản cá nhân với HLV trưởng của phía Aston Villa. Đối tác đã sẵn sàng trả một mức giá mà Sunderland khó lòng từ chối - nhất là khi họ chỉ phải trả 10 triệu bảng Anh cho Bent trước đây. Chủ tịch Niall Quinn của Sunderland vốn thường nhắc đi nhắc lại bài học xương máu của người tiền nhiệm Bob Murray - từ chối bán tiền đạo Kevin Phillips với giá 16 triệu bảng chỉ để rồi bán được có 3 triệu sau chưa đầy 2 năm.
Darren Bent (11) trong một pha ghi bàn ở Premier League.
3 Quinn đã nhiều lần thề sống thề chết rằng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự. Vậy thì Bent sẽ giúp ông kiếm lời. Giữ anh ta lại cũng chẳng sử dụng được bao nhiêu, vì HLV Steve Bruce chỉ tin tưởng cặp tiền đạo Asamoah Gyan và Welbeck. Bán anh ta đi, sẽ có ngay một số tiền lời đáng kể và lại còn được người hâm mộ tán đồng. Như Martyn McFadden, một trong những người làm tờ tạp chí A Love Supreme của người hâm mộ Sunderland đã nói: “Nếu chọn các tiền đạo hay nhất vào lúc này, Bent chỉ đứng hàng số 3 sau Welbeck và Gyan. Khoản tiền Villa đề nghị cao gấp đôi tiền chúng ta trả cho Bent, như vậy là quá tốt”.
Không dừng lại ở đó, McFadden còn buông một lời rõ ràng là rất thâm sâu: “Chúng tôi chúc Bent những gì tốt đẹp nhất trong việc cứu Aston Villa thoát cảnh rớt hạng. Sunderland sẽ tiếp tục con đường chinh phục một chiếc vé dự Cúp châu Âu. Có thể Bent sẽ trở lại để xem Sunderland thi đấu ở Europa League mùa tới. Vào lúc đó, anh ta có thể là cầu thủ được trả lương cao nhất ở giải hạng Nhì. Anh ta đang đánh đổi một CLB nằm trong 6 hạng đầu để lấy một CLB nằm gần 3 hạng cuối!”.
4 Đúng vậy, bảng xếp hạng Premier League hiện nay cho thấy Aston Villa đang xếp hạng 17/20 với vỏn vẹn 22 điểm sau 22 lần ra sân, chỉ hơn đội thứ 18 nhờ hiệu số bàn thắng bại. Một khi Bent đầu quân cho Villa, anh ta sẽ phải lao ngay vào cuộc chiến trụ hạng. Sẽ chẳng có thời gian để mà màu mè với những chuyện ngoài lề.
Tuy nhiên, với HLV Houllier thì việc chiêu mộ Darren Bent ít ra cũng khẳng định ông vẫn được ban lãnh đạo CLB ủng hộ lớn chứ chẳng phải hắt hủi như một số dư luận đã nêu. Đáng nói thêm, ông chủ Lerner và các ban bệ của mình không chỉ đồng ý xuất tiền mua Bent về. Ashley Young đang được Liverpool theo đuổi, Downing đang là mục tiêu của... Sunderland, nhưng Lerner cương quyết từ chối bán cặp tiền vệ cánh ấy vì họ rất cần để trợ giúp Bent.
5 Điều đó cho thấy Lerner rõ ràng rất nghe theo bản báo cáo của HLV trưởng Houllier. Vị này có lẽ đã trình lên rằng Bent chỉ sa sút, mất chỗ tại Sunderland là do thiếu hỗ trợ tốt từ hàng tiền vệ. Cho nên, nếu về với Aston Villa thì anh chàng 32 bàn này sẽ trở lại là một con hổ - và có thêm cặp cánh.
Hưng Nguyên (tổng hợp)