
Do cả Brazil lẫn Tây Ban Nha đều có những cầu thủ đang khoác áo Barcelona, Real Madrid và Chelsea nên khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc đối đầu thú vị giữa các đồng đội ở CLB trong trận chung kết Confederations Cup 2013.
Brazil - Tây Ban Nha được xem là trận chung kết trong mơ của Confederations Cup 2013, khi đội bóng 5 lần VĐTG chạm trán với ĐKVĐ World Cup, đội bóng nổi tiếng nhất thế giới đọ sức với đội hình thống trị châu Âu và thế giới suốt 5 năm qua. Bên cạnh đó, trận đấu này cũng còn có những cuộc đối đầu thú vị giữa các cầu thủ đang khoác chung màu áo ở CLB.
Alves - Alba
Trong đội hình của Barcelona, Daniel Alves chơi ở vị trí hậu vệ phải còn Jordi Alba trấn giữ ở cánh trái nên khi đứng ở 2 chiến tuyến, họ sẽ giáp mặt nhau trên cùng một hành lang. Điều đó sẽ diễn ra rất thường xuyên ở trận đấu này do cả hai đều có khuynh hướng dâng cao hỗ trợ tấn công. Cho đến nay, Alba được đánh giá cao hơn nhờ 2 pha độc diễn ghi bàn ở trận gặp Nigeria nhưng Alves lại là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất tại giải này (318) và cũng có được một pha kiến tạo. Có thể hành lang này sẽ trở thành một trong những điểm nóng nhất ở trên sân.

Sẽ không thể có niềm vui chung giữa Jordi Alba (trái) và Daniel Alves như khi họ cùng khoác chung màu áo ở Barcelona.
Marcelo - Arbeloa
Tương tự trường hợp kể trên nhưng đây là cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ của Real Madrid. Tuy nhiên, do Alvaro Arbeloa không lên tham gia tấn công thường xuyên nên điểm nóng ở cánh này có thể chỉ nằm bên phần sân của Tây Ban Nha do Marcelo luôn dâng lên rất cao để phối hợp với Neymar. Dĩ nhiên, nhiệm vụ chính của Arbeloa là “chăm sóc” Neymar nhưng anh cũng phải hết sức cẩn trọng trước những pha dốc biên của Marcelo khi Neymar di chuyển vào trung lộ.
Neymar - Pique
Thế nên, dù không trực tiếp nhưng “đàn anh” Gerard Pique cũng sẽ có không ít dịp để chỉ bảo “đàn em” Neymar khi trong mùa tới siêu sao của Brazil sẽ chính thức khoác áo Barcelona. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Neymar sẽ “giúp” Pique có thêm kinh nghiệm trong việc kèm cặp những chân sút nguy hiểm của đối phương khi anh di chuyển vào giữa để chơi ngay phía sau tiền đạo mũi nhọn.
Cho đến nay, Neymar đã ghi được 3 bàn cùng 2 đường chuyền quyết định và là một trong những cầu thủ tỏa sáng nhất tại Confederations Cup 2013. Do vậy, trong những lúc không đối mặt trực tiếp với Neymar thì Pique cũng cần phải hỗ trợ tối đa cho Arbeloa để hạn chế tầm sát thương của siêu sao này, cũng như để phong tỏa những pha phối hợp giữa Neymar với Marcelo.
Luiz - Torres
Trong khi đó, nếu Fernando Torres được HLV Vicente del Bosque điền tên vào đội hình xuất phát thì anh sẽ phải đối mặt trực tiếp với đồng đội ở Chelsea là David Luiz. Torres sẽ vận dụng mọi khả năng để vượt qua Luiz nhằm mang bàn thắng về cho Tây Ban Nha. Ngược lại, Luiz sẽ nỗ lực đến cùng để buộc Torres phải dừng lại ở con số 5 bàn thắng trên bảng thành tích cá nhân tại Confederations Cup 2013.
Đây là một cuộc đối đầu rất thú vị nên mọi người đều hy vọng Torres sẽ xuất trận, chứ nếu là Roberto Soldado hay David Villa hoặc ông Del Bosque quyết định sử dụng sơ đồ không “số 9” thì sẽ buồn lắm. Tất nhiên, Luiz sẽ không thể vui khi Torres ghi bàn và ngược lại, Torres cũng chẳng thể hài lòng khi Luiz thực hiện một pha cản phá thành công như khi họ khoác chung màu áo của Chelsea. Thế nhưng, đó là bóng đá chuyên nghiệp, một thế giới mà các cầu thủ chỉ biết nỗ lực bảo vệ màu áo họ đang khoác lên mình ở trên sân.
Nam Khang