Chievo một lần nữa gây sốc trong ngày đầu mùa Serie A khi quật ngã đối thủ mạnh Inter Milan 2-0 trên sân nhà. Napoli cũng chơi bết bát khi để tân binh Pescara cầm hòa 2-2, trong lúc AC Milan vượt qua Torino trong trận cầu kịch tính ở San Siro.
HLV Frank de Boer đã nếm trải mùi vị cay đắng khi bị Lừa bay làm nhục trong trận đầu tay ở Serie A. Đúng 13 ngày sau khi Roberto Mancini bị cắt hợp đồng, Inter để thua Chievo 2 bàn không gỡ ở sân Marc’Antonio Bentegodi. HLV De Boer có quá ít thời gian để chuẩn bị khi chỉ chơi đúng 1 trận giao hữu gấp rút trước giải. Song với đội hình mạnh hơn gấp bội, với đội ngũ đắt giá bậc nhất Serie A, thất bại của Inter vẫn là cú sốc lớn khi De Boer tung cặp tân binh tài ba Ever Banega và Antonio Candreva vào cuộc. Inter thắng 8 và thua 1 trong 11 lần gặp Chievo, nên khi Valter Birsa mở tỷ số phút 49, ai cũng nghĩ là Inter vẫn còn thời gian vùng dậy. Nhưng đến phút 81, khi Birsa ghi bàn thứ 2 của mình, mọi thứ đã thực sự vượt ngoài tầm với của Nerazzurri. HLV De Boer giải thích lý do thất bại này khá đơn giản: “Inter không có phong độ tốt và chúng tôi còn nhiều việc phải làm”.

Thủ thành Stefano Sorrentino (Chievo) phá bóng trước Mauro Icardi (Inter).
Giới thạo tin cho rằng De Boer đã sai lầm khi đổi sang đội hình 3 hậu vệ và để Candreva đá chính dù anh rõ ràng thiếu thể lực. Ông giải thích: “Tôi chọn hệ thống này bởi Inter không có phong độ tốt nhất. Chúng tôi chơi với 3 hậu vệ dựa trên sự thích ứng của đội và dựa trên lối chơi của Chievo. Tôi nghĩ tình trạng thể lực ảnh hưởng đến nhịp điệu thi đấu. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn ở tuần tới”.
Với Chievo, chiến công này càng tô đậm danh tiếng “sát thủ những gã khổng lồ” của họ. Đầu mùa trước là Juventus, đầu mùa này là Inter. HLV Rolando Maran nói: “Đội bóng đã nối lại nhịp điệu chúng tôi dựng xây vào cuối mùa qua. Tôi thấy tinh thần chiến đấu vĩ đại từ các chàng trai trước một đối thủ có đẳng cấp cao. Giải mới bắt đầu nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng”.
Đi đúng hướng cũng là trường hợp của AC Milan khi thầy trò Vincenzo Montella đánh bại Torino của Sinisa Mihajlovic trong trận cầu kịch tính. Carlos Bacca đã ghi hattrick giúp Milan dẫn trước 3-1 ở phút 63, nhưng bàn thắng phút 91 của Daniele Baselli đã làm đội khách phấn chấn và ai cũng nghĩ Milan sẽ sụp đổ 3 phút sau đó khi trung vệ Gabriel Paletta lãnh thẻ vàng thứ 2 vì đốn ngã Andrea Belotti trong khu cấm. Kỳ diệu thay, thủ thành 17 tuổi Gigio Donnarumma đã đẩy được quả 11m của Belotti phút cuối cùng để đảm bảo chiến thắng chung cuộc cho Milan. Thắng lợi đó cho thấy tinh thần, bản lĩnh và khát khao chiến thắng đã trở lại với gã khổng lồ AC Milan.
Napoli thì ngược lại, dường như đánh mất những phẩm chất vốn có khi để Pescara cầm hòa 2-2. Đội chủ nhà Pescara thậm chí dẫn trước 2-0 trong hiệp đầu và Napoli chỉ bừng tỉnh để gỡ hòa ở hiệp 2 nhờ các bàn thắng của Dries Merten (phút 60 và 63). Tiền đạo Marek Hamsik phàn nàn rằng anh chẳng hiểu sao trọng tài lại từ chối cho Napoli hưởng quả phạt đền cuối trận. Thực tế trọng tài Piero Giacomelli đã chỉ tay vào chấm 11m sau pha phạm lỗi nhằm vào Piotr Zielinski, nhưng rồi ông xua tay sau khi nghe cố vấn của các trợ lý.
QUANG TRẦN