‘Cú ăn 4 lịch sử’ chồng chất áp lực lên Liverpool

Trung vệ người Hà Lan Virgil van Dijk cho rằng lời bàn luận về ‘cú ăn 4 lịch sử’ cho Liverpool thuộc về ‘thế giới bên ngoài’ và có nguy cơ gây thêm áp lực lên đoàn quân áo đỏ.
Van Dijk (giữa) tranh chấp với Nathan Ake (Man City)
Van Dijk (giữa) tranh chấp với Nathan Ake (Man City)

Liverpool hiện còn 11 trận nữa mới trở thành đội đầu tiên vô địch Champions League, Premier League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn trong cùng một mùa giải.

Các học trò của Jurgen Klopp đã đánh bại Manchester City 3-2 trong trận bán kết FA Cup vào thứ Bảy để thiết lập trận chung kết với Chelsea vào tháng tới, đội mà họ đánh bại trong loạt sút luân lưu để nâng Cúp Liên đoàn vào tháng 2.

Man City đang cản lối Liverpool đến chức vô địch Premier League khi nhà vô địch Anh đang giữ vị trí đầu bảng với cách biệt 1 điểm trong 7 trận còn lại.

Và hai đội hàng đầu của nước Anh cũng có thể gặp nhau trong trận chung kết Champions League khi Liverpool tiếp Villarreal và Man City đối mặt với Real Madrid ở vòng bán kết.

Van Dijk cho biết: “Không ai thắng được ‘Cú ăn 4’ và có lý do của nó - bởi vì nó gần như không thể làm được”.

Trên giấy tờ, Liverpool đang phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn hơn cho chức vô địch Premier League với các đối thủ kỳ cựu là Manchester United và Everton đến thăm Anfield trong tuần này. Man United đang khao khát giành điểm trong trận chiến giành suất dự Champions League mùa tới, còn Evertton đang chiến đấu để tránh xuống hạng.

Van Dijk nói: “Tất cả những gì nói về cú ăn ba hay cú ăn bốn là từ thế giới bên ngoài và có thể gây thêm áp lực cho chúng tôi”.

"Đó là điều mà ai cũng mơ ước, giành chiến thắng trong mọi cuộc thi mà bạn tham gia, nhưng chúng ta sẽ xem nó mang lại những gì. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, bởi các đối thủ đều mạnh".

Sự trở lại của Van Dijk đóng vai trò quan trọng trong mùa giải tuyệt vời của Liverpool cho đến nay. Đội trưởng người Hà Lan đã vắng mặt 10 tháng do tổn thương dây chằng chéo mùa trước và mất cơ hội dẫn dắt tuyển Hà Lan đến vinh quang ở Euro 2020.

Với World Cup 2022 ở Qatar sẽ khai diễn trong 7 tháng nữa, Van Dijk rất vui khi được trở lại sân cỏ. "Tôi không phải là một hậu vệ xuất sắc trong những ngày đó, tôi là một người nhập cuộc khá muộn màng - đó là lý do tại sao tôi tận hưởng sự nghiệp của mình nhiều hơn".

"Tôi chỉ muốn tiếp tục duy trì, giữ sức khỏe, giành chiến thắng trong các trận đấu và xem những gì nó mang lại cũng như sẵn sàng cho World Cup".

Tin cùng chuyên mục