Costa rắc rối ngay cả khi... không đá

Chelsea không còn tiền đạo nào khác vào lúc đó, Mourinho vẫn không cho Diego Costa ra sân. Liệu đây có phải là một sự trừ khử?

Chelsea không còn tiền đạo nào khác vào lúc đó, Mourinho vẫn không cho Diego Costa ra sân. Liệu đây có phải là một sự trừ khử?

Costa rắc rối ngay cả khi... không đá ảnh 1

Khoảnh khắc mừng bàn thắng hiếm hoi của Diego Costa ở trận thắng Norwich.

Cái chất quái kiệt của Eden Hazard chỉ thể hiện ở vai trò tiền vệ, anh ta không phải là một tiền đạo thực thụ. Đã vậy, Hazard còn tịt ngòi suốt 17 trận Premier League (trong 1.555 phút thi đấu liên tiếp). Dựa trên những số liệu đó, nếu Hazard đột nhiên được Mourinho giao phó vị trí trung phong - dù chỉ là “trung phong ảo” - trong một trận đấu quan trọng như trận derby trên sân Tottenham, rõ ràng Diego Costa đã thực sự “có chuyện” chứ không phải mọi chuyện đều ổn thỏa như Mourinho đã nói sau đó.

Nhất là khi xem xét thêm những dữ kiện khác nữa. Về nhân sự, Falcao đang chấn thương còn Remy thì được nghỉ vì vợ vừa sinh nở, nghĩa là chỉ còn đúng một mình Costa “độc quyền” đá tiền đạo mà Mourinho vẫn không dùng. Về kết quả, hòa 0-0 rõ ràng không thể hay bằng thắng 1-0 (nếu Hazard thành công với quả dứt điểm ở hiệp 2 ấy) nhưng vẫn đáng mừng ở chỗ đây là lần đầu tiên ở mùa giải này Chelsea có 3 trận liên tiếp không lọt lưới - cảm giác vững vàng đã trở lại.

Đáng nói hơn nữa là về lối chơi: Theo các cây bút bình luận của ESPN, không có Diego Costa hình như lại là... tốt. Có thể sự vắng mặt này đã làm đội hình Chelsea thiếu một mũi nhọn trọng điểm, giống như đi chiến đấu mà không đủ vũ khí quy ước hoặc đi tiêu diệt kẻ địch mà không có sát thủ thực thụ vậy. Nhưng đổi lại, sự phối hợp giữa các vị trí tấn công như Oscar, Hazard, Willian, Fabregas và Pedro đã diễn ra hài hòa hơn trước, tạo nên một màn trình diễn có thể gọi là đẳng cấp nhất của Chelsea kể từ trận thắng Arsenal 2-0 vào ngày 19-9.

Và tất nhiên, không có Diego Costa thì cái môi trường trình diễn ấy cũng êm ả, bình yên hơn hẳn nhiều trận đấu trước. Người ta thống kê ra rằng từ đầu năm 2015 đến nay Costa chỉ ghi được cho Chelsea đúng 7 bàn. Ngược lại, cộng số lần anh ta phá trận đấu bằng cách cà khịa hoặc chơi xấu đối phương, đồng thời cộng số thẻ phạt cũng như số trận anh ta bị treo giò thì có lẽ phải lên đến con số hàng chục. Như vậy, Mourinho loại Costa khỏi trận derby ở White Hart Lane thì cũng coi như là ông đã ngăn ngừa một vụ bom nổ chậm lúc nào cũng có thể tàn phá hình ảnh của Chelsea một lần nữa.

***
Biết như vậy, nhưng vẫn có 2 câu hỏi đặt ra ở đây. Trước hết là thái độ của Diego Costa. Ở trận Champions League trên sân Maccabi Tel Aviv cách đó vài ngày, Costa đọc tình huống dở và di chuyển kém, nhưng vấn đề là Mourinho “quạt” anh ta tới đâu thì anh ta cũng vặc lại tới đó. Tới trận Tottenham, anh ta bước ra mà không mang giày thi đấu, khi được yêu cầu khởi động thì chỉ làm cho có, và khi biết rằng sẽ không được vào sân thì anh ta cởi luôn chiếc áo nhỏ rồi quăng ngược nó về phía HLV trưởng. Chưa hết, sau khi trận đấu kết thúc, anh ta một mình leo lên chiếc xe của đội bóng, ngồi thừ ra gần một giờ đồng hồ như một cậu bé dỗi hờn.

Một con người như vậy liệu có dễ dàng tiếp thu lẽ phải, biết tự nghiền ngẫm rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra, chân thành tìm cách trở lại với tinh thần tập thể hay không? Rõ ràng câu trả lời rất dễ là không rồi. Anh ta chỉ ngày càng rời xa, ngày càng tự cô lập chính mình giống như một “quả táo hỏng”. Thật vậy, hơn bao giờ hết, người ta càng tin rằng Costa chính là một trong những “quả táo hỏng” mà Mourinho muốn thay thế ngay trong đợt chuyển nhượng vào tháng 1-2016.

Thế nhưng, đây cũng chính là câu hỏi thứ nhì dành cho Chelsea vào lúc này. Lối chơi của Chelsea đã quá bén rễ với những đặc tính thi đấu của Costa - tất nhiên là nói khi anh ta phong độ và đàng hoàng. Muốn thay thế Costa một cách êm thấm, không bị xáo trộn nhiều về lối chơi, họ phải tìm được một tiền đạo tương đương về trình độ. Đó là điều hoàn toàn không dễ dàng trong những đợt chuyển nhượng giữa mùa. Theo báo Guardian (Anh), rất có thể Chelsea sẽ chỉ tìm được một giải pháp tình thế, mượn tạm một chân sút nào đó trong 6 tháng để chờ đến mùa hè tính tiếp.

Có nghĩa là mọi chuyện vẫn đầy bấp bênh. Cho nên, rất có thể việc loại bỏ Costa khỏi đội hình ở trận Tottenham vừa rồi cũng chỉ là một chút răn đe chứ không phải dẹp hẳn. Guardian cho rằng Mourinho thậm chí còn phải tính đến chuyện hàn gắn với Costa. Về lâu về dài, có thể ông sẽ nghỉ chơi với anh ta nhưng trước mắt thì vẫn cần Costa, cần anh ta tìm lại phong độ ghi bàn...


Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục