Copa America và bóng đá Việt

Brazil bị loại ở tứ kết Copa America, Argentina suýt phải xách vali về nước sau loạt đá penanty cân não. Đó là những gì đang diễn ra ở giải vô địch Nam Mỹ, vốn được quan tâm chỉ sau bóng đá châu Âu. Giờ đây, tứ anh hào Nam Mỹ chỉ còn Argentina, Paraguay, Peru và chủ nhà Chile, trong đó Peru được xem là “lót đường” thì ung dung vào bán kết, trong khi Argentina chật vật đến phút cuối mới thoát qua được “cửa tử”.

Sự bất ngờ, thất vọng, tiếc nuối… là một phần của bóng đá. Không thể nói bóng đá Brazil thiếu chuẩn bị, hay lỗi lầm lớn nhất là do Neyma có hành vi không đẹp phải nhận thẻ đỏ và bị cấm thi đấu đến bốn trận khiến đội bóng như “rắn mất đầu”; cũng không thể lý giải Mesi và một dàn sao của Argentina thi đấu “có vấn đề” khiến dường như họ làm được mọi thứ ngoại trừ ghi bàn. Ở Copa lần này, chỉ có mỗi vị khách mời Mexico mang đến đội hình phụ nên thong thả về nước sớm bởi mục tiêu của họ là tập trung cao nhất cho cúp vàng CONCACAF, còn lại các đội bóng Nam Mỹ đều xem đây là sân chơi cao nhất; các cầu thủ cũng muốn thể hiện phong độ tốt nhất, ngoài việc có thành tích cao còn là cơ hội giới thiệu mình với các câu lạc bộ giàu sụ ở châu Âu cho mùa chuyển nhượng tới. Vì vậy, sự trầy trật của Argentina hay ê chề của Brazil cũng được lý giải là một phần của bóng đá phải chấp nhận, chứ không thấy ai đổ lỗi cho huấn luyện viên, cầu thủ, hay một lý do nào ngoài bóng đá.

Nhìn từ Copa America mới thấy bóng đá Việt Nam có vẻ quá khắt khe. Nếu như Neyma mà ở Việt Nam thì không biết anh có chịu nổi áp lực dư luận bởi hành động không đẹp của mình ảnh hưởng đến cả nền bóng đá. Bị thẻ đỏ và cấm thi đấu bốn trận là mức kỷ luật khá nặng cho một hành vi không đẹp khi trận đấu đã kết thúc, Neyma để lại một hậu quả nặng nề là đội bóng mất tinh thần, hàng công thiếu biến hóa khi không có anh thi đấu. Vậy nhưng mọi người vẫn đón Neyma về với một sự cảm thông, không thấy một trách cứ nào từ khán giả nhà và các quan chức thể thao. Với bóng đá Việt Nam, hâm mộ hết sức cuồng nhiệt đấy, nhưng chỉ một trận thua không như ý là mọi việc trở nên khác đi nhiều. Khi Công Phượng không ghi bàn, người ta đổ cho đồng đội anh “chơi xấu” bằng cách không chuyền bóng, khiến anh trở nên đơn độc; khi câu lạc bộ HAGL chơi bê bết ở V-league và có nguy cơ rớt hạng, người ta đổ lỗi cho HLV Miura của đội tuyển quốc gia và U23 một mặt “hành xác” các cầu thủ, mặt khác đã thay đổi lối chơi khiến cầu thủ trở về câu lạc bộ… không hòa nhập được lối chơi cũ. Trước đó không xa, chỉ vì một trận thua mà một quan chức VFF tuyên bố ngay là các cầu thủ “có vấn đề” và đang đề nghị công an điều tra bán độ!

Nói bóng đá Việt Nam khắt khe chỉ là cách nói nhẹ đi vấn đề, bởi thật sự đó là sự thiếu chuyên nghiệp và bệnh thành tích ngày càng khó chữa. Chỉ khi dám đối mặt thất bại thì mới có thể đi đến thành công.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Fury và ông bầu Warren

Ông bầu Frank Warren: Tyson Fury “có lẽ” sẽ giải nghệ khi vụ thương thảo với Oleksandr Usyk đổ bể

Mấy ngày qua, giới mộ điệu quyền Anh thế giới râm ran thông tin, trận so găng “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”, giữa 2 quyền thủ hàng đầu thế giới hiện nay là “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk và Tyson Fury “giận dữ” sẽ diễn ra vào ngày 29-4 tới đây. Nhiều tờ báo thậm chí còn “thuận nước đẩy thuyền” đăng bài và hình ảnh về cô vợ gợi cảm của... Usyk và nói rằng cô này có ảnh hưởng đến võ sĩ người Ukraine như thế nào. Nhưng mọi thứ đã đổ bể.

Bóng đá quốc tế

Argentina có thể đăng cai World Cup U20 thay Indonesia

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết Argentina đã đệ trình một thỉnh cầu chính thức để được nhận quyền tổ chức World Cup U20 năm nay thay cho Indonesia, quốc gia vừa bị FIFA tước quyền tổ chức giải đấu vào hôm thứ tư vừa qua.

Quần vợt

Miami Open: Điểm tên Aryna Sabalenka thuộc Big Three, Sorana Cirstea loại luôn tay vợt tên tuổi này

Sorana Cirstea là cái tên của quá khứ xa xưa, thậm chí hơi phủi bụi mờ. Aryna Sabalenka là danh tự đang nổi lên như “trăng rằm”, với ngôi vô địch Australian Open hồi tháng Giêng. Cô Cirstea, tay vợt nữ người Romania từng nhận được rất nhiều kỳ vọng, nhưng lại phải sống giữa “bóng tối và ánh sáng”, thế mà vừa mới đánh bại Sabalenka - người đang được miêu tả là thuộc Big Three của WTA Tour.