Còn bao nhiêu điều tồi tệ đang chờ Chelsea?

Chelsea đã nhận thất bại thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Frank Lampard, người được giới truyền thông Anh kỳ vọng là “dọn dẹp những bất ổn” trước khi đội bóng có thể tiếp nhận vị thuyền trưởng mới. Nhưng xem ra, mọi thứ tệ nhất vẫn còn ở phía trước.
Đội bóng do Lampard dẫn dắt hiện nay gần như cái gì cũng tạm bợ, từ ý tưởng chiến thuật, thành tích đến vị trí và con người trên sân.
Đội bóng do Lampard dẫn dắt hiện nay gần như cái gì cũng tạm bợ, từ ý tưởng chiến thuật, thành tích đến vị trí và con người trên sân.

Thứ duy nhất được xem là tốt đẹp của Chelsea trong trận thua trên sân nhà trước Brighton đó là họ đã ghi được bàn, chấm dứt chuỗi 4 trận bất lực trước khung thành đối phương - chuỗi trận tồi tệ nhất của họ trong 30 năm qua. Nhưng theo tờ Independent thì ngay cả trong chuỗi trận tệ hại gần đây, Chelsea hiếm khi bị lép vế về thế trận và cơ hội như vậy. Brighton rất xuất sắc, khả năng chuyền bóng và khả năng chơi bóng thông minh của họ khiến cho khoản tiền hơn 500 triệu bảng mà ông chủ Todd Boehly chi ra trở thành một con số lố bịch. Hóa ra trong việc chơi bóng đường hoàng, thì không cần đến nhiều tiền như vậy.

Sau trận đấu, Lampard có phê phán tinh thần chiến đấu của cầu thủ Chelsea, điều này thì chẳng mới mẻ gì. Cách họ chơi bóng chỉ như một tập thể vừa mới tập hợp để đá trận giao hữu từ thiện nào đó. Chuyền bóng phải nhìn, dẫn bóng lên cũng phải dừng một chút để tìm đồng đội, mọi thứ gần như là lắp ghép vội vã. Khi Chelsea cần một sự thay đổi, Lampard phản ứng bằng cách đưa cùng lúc 4 cầu thủ vào sân. Chi tiết thay người này cũng đã nói lên tất cả, những gì mà Chelsea đã tốn tiền để mua dường như không thuộc về yếu tố chuyên môn.

Mấy ngày trước, bản báo cáo tài chính 2021-2022 của Chelsea vừa được công bố cùng khoản lỗ kỷ lục 121,3 triệu bảng. Đây là báo cáo của năm tài khóa trước khi có những biến động khủng khiếp gần đây tại nửa xanh thành London: Kết thúc buồn của triều đại Roman Abramovich sau 19 năm tại vị tại Stamford Bridge, 2 tháng chịu lệnh trừng phạt của chính phủ nước Anh với tương lai mù mịt, để rồi được kết thúc bởi thương vụ bán lại CLB với cái giá 2,5 tỷ bảng (3,1 tỷ USD) cho tập đoàn Hoa Kỳ do Todd Boehly và Clearlake Capital đứng đầu.

Chủ tịch mới Todd Boehly sẽ đối mặt khoản lỗ tài chính được dự báo sẽ còn tăng cao hơn trong mùa giải 2022-2023.

Chủ tịch mới Todd Boehly sẽ đối mặt khoản lỗ tài chính được dự báo sẽ còn tăng cao hơn trong mùa giải 2022-2023.

Quãng thời gian 12 tháng hỗn loạn đó đã thay đổi mọi thứ ở Chelsea. Sau cuộc đổi chủ lớn nhất lịch sử Premier League, Chelsea đang phải đối mặt với thách thức tài chính lớn. Một phần vì họ đã đầu tư quá nhiều để nâng cấp đội hình, một phần vì những khoản chi phí bất thường, trong khi doanh thu CLB bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vấn đề là những khoản lỗ sẽ còn lớn hơn nếu Chelsea không tích cực thanh lý cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng ở mùa hè 2021 khi thu về 123,2 triệu bảng sau khi bán một loạt cái tên như Tammy Abraham, Tomori, Kurt Zouma. Nếu không thì khoản lỗ của Chelsea có thể lên đến gần 250 triệu bảng.

Trong bức tranh tài chính ảm đạm đó dù sao vẫn còn một ít gam màu tươi sáng. Doanh thu của Chelsea đã tăng 10% lên 481 triệu bảng. Thu nhập từ hoạt động thương mại cũng tăng từ 23,5 triệu bảng lên 177 triệu bảng. Nguồn sụt giảm duy nhất đến từ bản quyền truyền hình, từ 273 triệu bảng giảm xuống 235 triệu bảng khi họ sớm dừng bước từ vòng tứ kết Champions League, sau thất bại với tổng tỉ số 4-5 trước Real Madrid.

Khoản lỗ tài chính được dự báo sẽ còn tăng cao hơn trong mùa giải 2022-2023 với việc Chủ tịch mới Todd Boehly còn sẽ chi tiêu khi mà các khoản đầu tư đều đang thất bại, chưa kể Chelsea khó dự Champions League mùa sau hay thậm chí là cả Europa League theo đường giải vô địch quốc gia. Họ còn sẽ phải trả thêm tiền nếu cứ với mật độ sa thải HLV như hiện nay. Đội bóng do Lampard dẫn dắt hiện nay gần như cái gì cũng tạm bợ, từ ý tưởng chiến thuật, thành tích đến vị trí và con người trên sân. Sẽ có một sự thay đổi lớn, sẽ lại tốn kém và chẳng ai biết mọi thứ đi về đâu cả.

Giờ chỉ còn chờ may mắn là Chelsea sẽ làm được cái gì đó trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League, vì đó là cơ hội duy nhất để họ dự sân chơi lớn nhất này mùa sau.

Tin cùng chuyên mục