* Hoàng Anh Gia Lai - Đại học Chung Ang 1-0
* CLB TPHCM - M.Nam Định 2-1
Đã cầm chắc 1 vé vào bán kết nên HLV Kiatisak đã cất một loạt trụ cột ở trên ghế dự bị, nhưng họ vẫn tạo được thế trận khá cân bằng với các cầu thủ Hàn Quốc. Ở trận đấu này, chỉ còn con đường phải thắng mới hy vọng giành vé đi tiếp, nên ĐH Chung Ang đã chơi khá xông xáo. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì bất ngờ xảy đến ở phút bù giờ, có bóng trống trải trong vòng 16m50, Việt Cường khéo léo sửa bóng vào góc cao khi phát hiện TM Kim Taehong đứng sai vị trí ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trận thắng đã giúp HA.GL khép lại vòng loại bảng khi toàn thắng cả 3 trận và không bị thủng lưới bàn nào.
Kết quả trên đã làm cho trận còn lại sôi nổi hơn khi M.Nam Định vẫn còn cửa để vào bán kết, nếu thắng CLB TPHCM 2 bàn cách biệt. Hy vọng là vậy, nhưng thực tế thì không dễ. Phút 53, Bruno mở tỷ số cho CLB TPHCM từ chấm 11m đã giải tỏa nhiều áp lực cho đội nhà. Phút 57, Julien nhân đôi cách biệt từ pha đánh đầu khéo léo trong vòng 16m50. Cũng chính chân sút người Brazil này bỏ lỡ cơ hội khác chỉ sau đó ít phút khi đi bóng qua hậu vệ Nam Định, nhưng không thắng được thủ môn Ngọc Tú. Phút 66, Danh Ngọc thu ngắn tỷ số còn 1-2 từ pha phối hợp tấn công trung lộ. Bàn gỡ làm cho trận đấu sôi nổi hơn, nhưng sự yếu kém của hàng công Nam Định không đủ để giúp họ tìm thêm bàn thắng, trong khi CLB TPHCM chủ động đá chậm lại để bảo toàn thắng lợi.
Kết quả trên đã giúp CLB TPHCM đoạt vé nhì bảng B và sẽ gặp Navibank ở trận bán kết vào chiều mai. Trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều vấn đề để “giải quyết” không chỉ trên sân mà còn trên khán đài. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Hoàng Anh Gia Lai và CS.Đồng Tháp.
NGUYỄN HOÀNG (SGGP Thể Thao)