
"Gãy” 2 trận liên tiếp trên sân nhà, CLB TPHCM không chỉ tiếp tục giậm chân trên bảng xếp hạng mà họ đang lo ngay ngáy khi nhóm đội theo sau tiến gần đến sát thứ hạng 7 mà họ đang tạm chiếm giữ.
Đầu tiên là TDC Bình Dương đã cân bằng điểm số, sau đó là Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh và Quảng Nam chỉ còn thua họ từ 1-2 điểm. Mất đến 4 điểm trước những đối thủ cần phải thắng ấy (TDC Bình Dương và Huda Huế), CLB TPHCM thực sự làm khó mình ở giai đoạn đầu mùa bóng khi mà những đối thủ còn lại của họ ở giai đoạn 1 ngày càng nặng dần về chất.

Hành trình phía trước của CLB TPHCM (phải) đầy chông gai. Ảnh: Dũng Phương
Đầu tiên là về lực lượng, sau 7 vòng đấu, 2 ngoại binh mới được bổ sung mùa này là Lima và Cokolic vốn được đánh giá cao ở những trận đầu mùa, nhưng 2 trận gần đây đã có dấu hiệu chựng lại. Nhất là Cokolic vốn bị đặt không đúng chỗ, sở trường của cầu thủ này là tiền đạo nhưng HLV Simunic tận dụng chiều cao để bố trí anh chơi trung vệ.
Qua những trận đầu gặp các đối thủ có hàng công trung bình, đội bóng Sài thành tạm vượt ải, nhưng đến khi gặp Huda Huế và TDC Bình Dương vốn chơi phòng ngự - phản công bén và dựa vào sự nhanh nhạy của các tiền đạo ngoại thì điểm yếu của Cokolic đã lộ ra. Bộ đôi này thường thi đấu không trọn vẹn ở 2 trận đấu với TDC Bình Dương và Huda Huế, may mà còn có Jackson vẫn thể hiện tốt vai trò của tay săn bàn trên hàng công, 2 trận liên tiếp ghi bàn và quan trọng là bàn gỡ hòa trong trận gặp Huda Huế đã tránh cho đội này trắng tay trên sân nhà.
Có 9 điểm trong hành trang, dù sao cũng chưa đến nỗi quá lo lắng đối với thầy trò ông Simunic, nhưng trong giai đoạn mà nhiều đối thủ ở phía sau đã và đang lấy lại thăng bằng thì áp lực cạnh tranh thứ hạng là điều không tránh khỏi đối với CLB TPHCM. XSKT Cần Thơ và TS. Quảng Nam đã cải thiện đáng kể về lối chơi và tinh thần sau khi thay “tướng”, TDC Bình Dương đã hồi sinh bằng 2 trận thắng liên tiếp, Hà Nội cũng tương tự mà trận thắng đậm 3-0 trước Than Quảng Ninh vừa qua cho thấy họ có thể làm được mọi thứ.
Cuối tuần này, CLB TPHCM sẽ làm khách trên sân Hà Nội, sau đó về sân Thống Nhất gặp liền 2 “anh em” nhà Xuân Thành là Sài Gòn.XT và TS.Quảng Nam trước khi ra Quy Nhơn gặp Bình Định. Quả là 4 trận đấu khó nhằn cho CLB TPHCM khi ngoại trừ Hà Nội là khá cân sức, 3 đối thủ còn lại đều mạnh như nhau và một thế trận “xa luân chiến” đang đón chờ họ.
NGÔ VÂN