Vòng 9 Toyota V-League 2017
Chiều nay (12-3) tiếp tục diễn ra 2 trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 V-League 2017.
Trận cầu tâm điểm trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Thanh Hóa đã diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp 1, đội chủ nhà Hải Phòng tích cực chơi bóng bổng và liên tục thực hiện những quả treo bóng vào trong cho cặp tiền đạo Stevens - Fagan. Suýt chút nữa đội bóng đất Cảng đã mở được tỷ số ở phút thứ 21 khi tiền đạo Stevens đánh đầu dũng mãnh vượt qua tầm với của thủ môn Thanh Thắng nhưng may cho đội bóng xứ Thanh là hậu vệ Đình Đồng đã kịp bay người phá bóng ngay trên vạch vôi.
Trong khi đó, Thanh Hóa chủ động chơi phòng ngự phản công và cũng đã tạo ra được một vài cơ hội. Đáng kể nhất là tình huống Quốc Phương từ cánh phải thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Omar. Tuy nhiên cầu thủ vừa trở lại sau án treo giò này lại dứt điểm trúng người trung vệ Văn Phú.

Nhưng đấu pháp hợp lý cùng khả năng tận dụng tốt các cơ hội có được, CLB Sài Gòn đã giành chiến thắng cách biệt chung cuộc. Ảnh:Hoàng Hùng
Trong hiệp 2, thế trận giằng co giữa hai đội tiếp diễn. Tuy nhiên cả Hải Phòng lẫn Thanh Hóa đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của nhau. Kết quả chung cuộc hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.
Trong khi đó trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà CLB Sài Gòn có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 10. Từ đường chuyền thông minh của Quốc Long, Ngọc Duy nhanh nhẹn băng vào tung ra cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh.Cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà ở phút thứ 18sau pha dứt điểm của Patrick từ một tình huống lộn xộn trước khung thành SLNA.

Đông đảo CĐV SLNA có mặt trên sân cổ vũ 2 đội. Ảnh:Hoàng Hùng
Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Phi Sơn thực hiện thành công quả penalty rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng xứ Nghệ sau tình huống 1 cầu thủ Sài Gòn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đến cuối hiệp 1, cách biệt 2 bàn được tái lập cho đội chủ nhà. Nhận đường chuyền của Patrick, Xuân Dương băng lên tung cú sút căng như kẻ chỉ làm bó tay thủ môn Nguyên Mạnh.
Không còn gì để mất, sau giờ nghỉ HLV Đức Thắng thực hiện những sự thay đổi người nhằm tăng cường sức tấn công cho đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên trước sự xuất sắc của thủ môn Đức An và sự chắc chắn của hàng phòng ngự Sài Gòn, SLNA không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 1-3.
Bảng xếp hạng sau vòng 9
1.Thanh Hóa (19 điểm); 2.Quảng Nam (16 điểm); 3.Khánh Hòa (15 điểm)… 13.Cần Thơ (5 điểm); 14.Long An (4 điểm)
* Vòng 6 giải hạng Nhất – Sứ Thiên Thanh 2017 Huế vươn lên ngôi đầu Loạt trận của vòng 6 giải hạng Nhất quốc gia diễn ra vào chiều nay đã đánh dấu sự hoán đổi ngôi đầu bảng khi đội bóng cố đô lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu bảng sau khi giành 3 điểm trên sân nhà. Trên sân Tự Do, sau hiệp 1 không tìm được đường vào khung thành Đắk Lắk, bước sang hiệp 2 đội chủ nhà CLB bóng đá Huế đã tận dụng các cơ hội tốt hơn và có được liên tiếp 3 bàn thắng do công của Văn Minh (phút 57, 67) và Phi Pha (phút 90+3). Chiến thắng này giúp đội bóng cố đô lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 ở giải hạng Nhất. Bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội bóng dẫn đầu kể từ đầu giải là Viettel bị chủ nhà Tây Ninh cầm hòa với tỷ số 1-1. Trong khi đó Đồng Tháp tiếp tục sa sút khi để thua Bình Phước 0-1 ngay tại Cao Lãnh với bàn thắng duy nhất của Sỹ Giáp ở phút thứ 55. Kết thúc vòng 6, Huế dẫn đầu với 11 điểm. Cùng có được 11 điểm nhưng xếp thứ 2 là Viettel do kém hiệu số bàn thắng bại. Đứng cuối bảng vẫn là Đắk Lắk với 3 điểm. |
HOÀNG GIANG – QUANG PHẠM