Citi Open 2018: Murray rút lui, Đệ tam kiếm loại Nishikori để vào bán kết

Cuộc phiêu lưu của Andy Murray ở Citi Open đã khép lại. Tay vợt cựu số 1 Anh quốc đã quyết định rút lui khỏi giải đấu ngay trước trận tứ kết với Alex de Minaur vì vấn đề thể lực. Trong khi đó, “Đệ tam kiếm” Alexander Zverev loại Kei Nishikori để giành quyền vào bán kết và nhiều khả năng thắng danh hiệu ở Washington DC.
"Đệ tam kiếm" Alexander Zverev vào bán kết
"Đệ tam kiếm" Alexander Zverev vào bán kết

Lý giải cho quyết định rút lui đột ngột nhưng… dễ hiểu của mình, Murray cho biết: “Tôi không thể thi đấu trong trận đấu tối hôm nay. Tôi đã quá kiệt sức sau khi chơi bóng liên tục trong suốt 4 ngày qua, sau khi trải qua giai đoạn 18 tháng trời không bước ra sân đấu. Giờ đây, tôi cần phải thận trọng và lắng nghe cơ thể của mình, vì tôi mới chỉ quay trở lại sau chấn thương. Tôi rất thất vọng khi không thể tiếp tục thi đấu và muốn nói lời cám ơn đến BTC giải cùng với tất cả các CĐV. Tôi đã gặt hái được rất nhiều điều lạc quan từ cái tuần lễ này, vì thế tôi sẽ tận dụng thời gian để hồi phục và sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho Cincinnati”.
Bên cạnh việc rút lui khỏi Citi Open, Murray cũng sẽ không tham gia giải Rogers Cup – Toronto Masters (dự kiến khai diễn vào đầu tuần sau, ngày 6-8). Suất wild-card mà BTC giải đấu tại Canda dành tặng cho anh sẽ được nhường lại cho Stan Wawrinka. Murray nói: “Tôi muốn cám ơn BTC giải Rogers Cup vì suất wild-card. Tôi luôn yêu thích việc được thi đấu ở Canada và trông chờ được chơi bóng lại ở đây vào năm sau”. Murray từng đăng quang Rogers Cup trong các năm 2009, 2010 và 2015. Sự vắng mặt của anh là một điều rất đáng tiếc, nhưng chắc chắn, Murray không còn sự lựa chọn nào khác ngay vào lúc này.

Murray rút lui khỏi WAshington và Toronto
Không còn Murray, có vẻ như sẽ chẳng còn ai đủ “nội công thâm hậu” để cản bước tiến của "Đệ tam kiếm” Alexander Zverev, nhất là sau khi anh loại cựu Á quân US Open – tay vợt người Nhật Bản Nishikori nhờ màn lội ngược dòng sau 3 ván đấu (3-6, 6-1, 6-4). Tay vợt trẻ người Đức gốc Nga cho biết: “Thật tuyệt vời. Đây là một trận đấu không tưởng. Cả 2 người chúng tôi đều chơi rất hay, rất tuyệt diệu. Vì thế, tôi rất hạnh phúc khi là người giành chiến thắng và lọt vào bán kết. Hy vọng, tôi sẽ có thêm vài ngày thật tuyệt vời ở đây”.

Với trận thắng thứ 39 (và trở thành tay vợt có nhiều trận thắng nhất ở ATP World Tour của mùa này), “Đệ tam kiếm” sẽ đối đầu với tay vợt “anh hùng Hy Lạp” là Stefanos Tsitsipas, người đã thắng David Goffin (Bỉ, hạt giống số 3 của giải) với điểm số 6-3, 6-4 trong một trận đấu đáng chú ý khác ở vòng đấu bát cường. Hướng đến trận bán kết, Zverev nói: “Hy vọng đây sẽ là trận đấu hấp dẫn. Hy vọng, nó sẽ có nhiều tình tiết kịch tính mang đậm tính giải trí. Đối thủ của tôi đã chơi rất tuyệt vời trong suốt mùa giải năm nay. Nhưng với tôi, chẳng có gì thay đổi. Tôi muốn bước ra sân đấu và giành được chiến thắng”.
Trong quá khứ, “Đệ tam kiếm” và vị “anh hùng Hy Lạp” chưa từng chạm mặt nhau. Zverev sinh năm 1997, trong khi Tsitsipas sinh năm 1998, hiện xếp hạng 32 thế giới. Trận đấu giữa 2 tay vợt trẻ có tương lai đầy hứa hẹn này, dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng mai, Chủ nhật mùng 5-8. Trước đó, trận đấu tứ kết muộn giữa Denis Kudla (Mỹ) và Andrey Rublev (Nga) sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối hôm nay, thứ Bảy mùng 4-8. Người giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ lọt vào bán kết và đối đầu với De Minaur của Úc.

Tin cùng chuyên mục