Chung kết Confederations Cup, Brazil - Tây Ban Nha: Tây Ban Nha quyết tâm hơn cả Brazil!

Chung kết Confederations Cup, Brazil - Tây Ban Nha: Tây Ban Nha quyết tâm hơn cả Brazil!

* HTVC trực tiếp lúc 5 giờ sáng 1-7

1- Chờ bàn thắng hơi lâu, phối hợp hơi chệch choạc hoặc thay người hơi “bậy” một chút cũng đã đủ để thầy trò HLV Scolari bị khán giả nhà chửi mắng té tát. Như vậy là đủ hiểu bổn phận phải thắng trận chung kết Confederations Cup hôm nay lớn lao đến độ nào. Đã thắp lên bao hy vọng với 4 trận thắng thuyết phục liên tiếp trước Nhật Bản, Mexico, Italia rồi Uruguay, họ sẽ không được tha thứ nếu ngã gục ngay trước bục vinh quang. Áp lực trên vai Selecao vì thế sẽ rất lớn.

Nhưng xét trên một góc độ nào đó, có lẽ áp lực đối với Tây Ban Nha cũng nặng nề y như vậy nếu không muốn nói là hơn. Bởi dù gì thì đội bóng này cũng đang giữ vương miện vô địch cả Euro (năm 2008 và 2012) lẫn World Cup (năm 2010), đang đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA trong khi Brazil đã tuột xuống hạng 22. Tây Ban Nha chỉ còn thiếu tấm huy chương vô địch Confederations Cup để hoàn tất bảng vàng thành tích và quan trọng hơn là để vươn vai ưỡn ngực với đời mà không còn bị bất cứ ai nghi hoặc nữa.

Neymar (Brazil- trái) và Iniesta (Tây Ban Nha) đều quyết tâm ghi dấu ấn trong trận chung kết Confederations Cup 2013.

Neymar (Brazil- trái) và Iniesta (Tây Ban Nha) đều quyết tâm ghi dấu ấn trong trận chung kết Confederations Cup 2013.

2- Đúng thật Xavi, Iniesta, David Silva, Fabregas, Villa, Torres, Casillas này đã bị nghi hoặc quá nhiều. Sau khi họ thắng Italia 4-0 ở Kiev năm ngoái, hoàn tất một chuỗi chiến thắng Euro-World Cup-Euro, đã có một vài tuyển thủ hùa nhau với một số tờ báo tâng đội tuyển Tây Ban Nha lên hàng số 1 qua mọi thời đại. Cuộc tranh cãi bắt đầu từ đó và kéo dài đến bây giờ. Chỗ này càng đề cao Tây Ban Nha, chỗ khác càng ra sức bác bỏ.

Trớ trêu thay, lý lẽ của những kẻ bác bỏ lại luôn thuyết phục hơn những người tâng bốc. Không thể gọi là số một qua mọi thời đại, nếu chỉ vô địch World Cup được một lần. Không thể khen là tấn công hay nhất, nếu đăng quang với số bàn thắng... bèo nhất so với những đội vô địch thế giới trước đây. Không thể nói là tinh thần tấn công hết mình, nếu chủ trương chuyền bóng và cầm bóng chắc của Tây Ban Nha bị chính một tờ báo của họ gọi là “phòng ngự trá hình” hồi Euro 2012. Cũng không thể liệt vào hàng huyền thoại, nếu không một tuyển thủ Tây Ban Nha nào rớ nổi Quả bóng vàng ngay trong những năm đội tuyển của họ đăng quang.

3-
Và cũng không thể xem lối tấn công tiqui-taca của Tây Ban Nha là con đường tương lai cho cả nền bóng đá thế giới, nếu bộ khung Barca của họ đã bị Bayern vùi dập tới 7-0 ở 2 lượt trận bán kết Champions League mới đây. Vậy đấy, những kiểu chất vấn như thế nhiều đến mức tạo luôn một cảm giác rằng những thành tích mà thầy trò ông Del Bosque đạt được chẳng qua cũng chỉ như xấp giấy khen mang nặng tính hình thức của cậu học trò mới chỉ đạt loại giỏi chứ chưa hề lên đến tầm cỡ thần đồng như nhiều cây bút Tây Ban Nha vẽ vời.

Để chấm dứt mọi dư luận bất lợi và khẳng định giá trị của chính mình, đương nhiên là thầy trò Del Bosque phải thắng Brazil một cách thật thuyết phục. Sẽ chẳng có gì là phóng đại nếu bảo rằng mọi trận chung kết của Tây Ban Nha trước đây đều không sánh được trận chung kết Confederations Cup kỳ này về mặt hiệu ứng. Brazil vốn dĩ là số 1 - đích thực là số 1 - trong lịch sử các kỳ World Cup và Brazil đang dựng xây sức mạnh cho mục tiêu vô địch World Cup năm sau. Hạ được đội Brazil ấy ngay trên đất Brazil, đội bóng của Del Bosque mới được công nhận là một tượng đài.

4-
Nhưng cơ hội lớn thì thách thức cũng lớn. Có ai chê đội tuyển Brazil thua Tây Ban Nha về kỹ thuật không? Có ai nói đội Brazil lần này ít ngôi sao, thiếu nhân tố tạo nên sự khác biệt, nghèo nàn về phương án thi đấu, chỉ biết nhắm mắt tấn công chứ chẳng biết chờ thời không? Câu trả lời chắc chắn là không, vì ngoài khán giả Brazil khó tính ra thì chẳng ai dám chê cả. Brazil vẫn là Brazil, một đội tuyển bậc thầy về mọi mặt. Trong điều kiện bình thường, đấu với một Brazil như thế đã là khó cho Tây Ban Nha rồi. Mọi chuyện càng khó hơn khi Tây Ban Nha vừa bị ít hơn một ngày nghỉ, vừa tiêu hao quá nhiều sức lực trong trận bán kết với Italia - trận đấu mà họ chỉ hơn đối phương ở luân lưu 11m.

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục