Chưa hoàn hảo nhưng Barca đã có thói quen của nhà vô địch

Khi các cầu thủ Barcelona trở ra khỏi phòng thay đồ sau giờ nghỉ, dọc theo hành lang và rẽ trái, đi xuống cầu thang ngang qua nhà nguyện Montserrat, họ nhận được những tiếng vỗ tay, các âm thành hò hét như thường lệ. “Tiến lên nào”, “Làm thôi, đội của tôi”. Và rồi, ngay trước khi người cuối cùng trong số họ bước vào đường hầm, 77.987 người ở lại trên sân vẫn duy trì bầu không khí đầy hứng khởi.
Barcelona đang tiến đi trên đỉnh bảng với chất lượng và sự điềm tĩnh.
Barcelona đang tiến đi trên đỉnh bảng với chất lượng và sự điềm tĩnh.

Đó là thời gian nghỉ giữa hiệp ở trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua, trận đấu thứ 20 trong mùa và đối thủ Sevilla đã gây khó khăn lớn cho đội chủ sân Nou Camp trong 45 phút đầu không bàn thắng. Trước trận, Barca biết Real Madrid đã để thua Mallorca và họ không được phép bỏ lỡ thời cơ. Khi hiệp hai trở lại, 3 bàn thắng được ghi trong bối cảnh mà Sevilla có vẻ như quá tự tin, đẩy đội hình lên cao và bị Barca trừng phạt một cách tàn nhẫn. Cả 3 bàn thắng đều được thực hiện một cách nhanh lẹ, và bởi những cầu thủ không hẳn là các ngôi sao sáng của bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại. Đó là các cái tên như Jordi Alba, là Gavi, là Raphinha. Chẳng có vấn đề gì cả, Barca có trận thắng thứ 5 liên tiếp, là chiến thắng thứ 10 trong 11 trận gần nhất của họ.

Ở vòng đấu đó, Barca chính là đội bóng duy nhất trong tốp 6 giành trọn vẹn 3 điểm. Họ hơn đội đứng thứ 4 là A.Madrid đến 18 điểm, hơn Real Sociedad 14 điểm và quan trọng hơn cả là bỏ xa đội nhì bảng Real Madrid đến 8 điểm. Đó là một khoảng cách rất lớn. Tờ báo thân Barca, El Mundo Deportivo ngày hôm sau thực hiện trang bìa bằng bức vẽ toàn đội bóng của Xavi đang ngồi trên chiếc Audi A8 với biển số FCB53 (điểm số của Barca). Không thiếu những cuộc ngược dòng trong lịch sử La Liga, nhưng Real Madrid chưa từng thu ngắn được khoảng cách lên đến 8 điểm với Barca như hiện nay, còn Barca thì chưa từng để ai qua mặt khi đứng đầu với khoảng cách như vậy sau lượt đi.

Tất nhiên là mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Hồi mùa 2003-2004 Valencia từng bị Real Madrid qua mặt ở trận đấu cuối cùng dù có hơn 8 điểm khi giải còn 12 vòng đấu. Về lý thuyết, với 18 trận còn lại, Barca có thể thua 3 trận trong khi Real không nhận thêm thất bại nào nữa. Hơn ai hết, HLV Xavi biết điều đó, chính vì thế mà ông đang muốn Barca chơi thứ bóng đá không cần hoàn hảo nhưng luôn có khả năng giành chiến thắng sau cùng. Hồi giữa tuần trước, Barca thắng Real Betis 2-1, trước đó nữa, họ thắng 3 trận liên tiếp chỉ với tỷ số 1-0. Trận thắng 3-0 trước Sevilla là lần đầu tiên sau 7 trận Barca thắng nhiều hơn cách biệt 1 bàn. Đó là chuỗi trận thắng có cách biệt nhỏ nhất mà Barca từng làm kể từ năm 1980, tức là khi “Thánh” Johan Cruyff đến với triết lý bóng đá từ thiên đàng.

Rõ ràng, đây không phải là Barca của tiki-taka mà HLV Xavi đã thấm đẫm trong máu mình trước đây. Nhưng các thất bại ở trận “siêu kinh điển” cũng như trước Bayern Munich ở Champions League đã đưa Barca về thực tại theo cách mạnh mẽ hơn. Họ đã đánh bại Real Madrid trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, bất bại 15 trận trên mọi đấu trường. Tính đến nay, Barca có 17 trận thắng, chỉ để thủng lưới 7 bàn (3 trong số đó là trận gặp Real Madrid) và giữ sạch lưới đến 15 trận.

Có những thời điểm trong trận đấu, Sevilla cầm bóng lên tới gần 90%, vậy mà Barca vẫn thắng. Dù chân sút chủ lực Lewandowski không “nổ súng”, Barca cho thấy họ không còn lệ thuộc. Trong bối cảnh mà Real đang có dấu hiệu sa sút vì phân sức trên nhiều mặt trận, bao gồm FIFA Club World Cup, thì Barca lại có lịch thi đấu nhẹ nhàng, lần lượt là Villarreal, Cadiz, Almeria, Valencia và Bilbao. Phải đến vòng 26, Barca mới đá Siêu kinh điển lượt về và có khi mọi thứ sẽ được quyết định tại đó nếu thói quen chiến thắng của một nhà vô địch vẫn tuôn chảy trong máu đoàn quân Xavi.

Tin cùng chuyên mục