Chiếc thẻ đỏ sớm khiến Barcelona gục ngã ở Monaco

Khởi đầu hoàn hảo của Barcelona trong mùa giải mới đã kết thúc với trận thua 1-2 trên sân Monaco tại Champions League vào thứ Năm, một thất bại xảy ra sau khi hậu vệ Eric Garcia bị đuổi khỏi sân chỉ sau 11 phút.

Monaco thắng 2-1 trong tình thế Barcelona phải chơi thiếu người chỉ sau 11 phút.
Monaco thắng 2-1 trong tình thế Barcelona phải chơi thiếu người chỉ sau 11 phút.

Eric Garcia đã kéo Takumi Minamino khi tiền đạo người Nhật Bản bắt bài được đường chuyền của thủ môn Marc-Andre ter Stegen và đang có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Trọng tài đã dành cho Eric Garcia một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Đây cũng là chiếc thẻ đỏ thứ 2 liên tiếp vì “phạm lỗi chuyên nghiệp” mà Barca phải nhận trong 2 trận gần nhất làm khách trên đất Pháp - mùa trước họ từng lâm vào cảnh tương tự và thua PSG để rồi phải chia tay Champions League. Với cách thức nhập cuộc chủ động và sau khi có lợi thế hơn người, Monaco đã nhanh chóng vươn lên dẫn bàn nhờ công của tiền vệ Maghnes Akliouche.

Barca đã giành chiến thắng trong 5 trận đầu tiên tại La Liga dưới thời tân HLV Hansi Flick, và họ cho thấy không dễ bị khuất phục. Phút 28, ngôi sao 17 tuổi Lamine Yamal đã gỡ hòa với một cú sút chân trái đẹp mắt từ rìa vòng cấm. Đây là bàn thắng thứ 4 của anh trong mùa giải nhưng là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của nhà vô địch Euro người Tây Ban Nha tại Champions League. Theo UEFA, Yamal đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ 2 trong lịch sử giải đấu khi 17 tuổi và 68 ngày - chỉ hơn 28 ngày so với đồng đội Ansu Fati khi ghi bàn vào lưới Inter Milan vào tháng 12-2019.

Lamine Yamal.jpg
Lamine Yamal ghi bàn đầu tiên tại Champions League nhưng không thể cứu Barcelona.

Mặc dù vậy, sự mạnh mẽ của chủ nhà đã được đền đáp khi một cầu thủ còn rất trẻ khác là George Ilenikhena thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời để giúp Monaco ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 71. Tiền đạo 18 tuổi này đã đón đường chuyền vượt tuyến và tự tin đánh bại Ter Stegen - người đã có 6 pha cản phá để giúp Barca không phải chịu thất bại nặng nề hơn.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Ilenikhena cho Monaco và là bàn thắng thứ 2 của anh tại Champions League - bàn thắng đầu tiên cũng vào lưới… Barca ở mùa giải trước khi anh còn chơi cho Antwerp. Ilenikhena cho biết: “Tôi rất vui, chúng tôi đã chơi rất ăn ý với nhau và xứng đáng giành chiến thắng. Nếu tiếp tục chơi như thế này, chúng tôi có thể tiến xa”.

Trong khi đó, thủ thành Ter Stegen cho biết tình huống sai lầm là do sự không hiểu ý giữa anh và Eric Garcia, nhưng khẳng định Barca xứng đáng có một điểm: “Vâng, chắc chắn rồi, thẻ đỏ đã quyết định trận đấu. Đã có sự không hiểu ý nhau trong tình huống đó. Tôi cảm thấy tệ cho Eric vì điều đó đã khiến anh ấy phải trả giá. Sau đó, chúng tôi phải chơi thiếu một người trong 80 phút. Điều đó không nên xảy ra, nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra trong bóng đá. Thật đau đớn vì ngay cả khi chỉ còn 10 người, chúng tôi vẫn thể hiện tốt”.

Tin cùng chuyên mục