![]() |
Trong 2 ngày 1 và 2-5, giới báo chí Anh đã làm rất đậm sự kiện Rafael Benitez gần như chắc chắn sẽ rời bỏ Liverpool để chuyển sang cầm quân cho Juventus vào mùa hè này. Có lẽ là như vậy thật, bởi cuộc họp báo chuẩn bị cho trận Premier League với Chelsea – trận sân nhà cuối cùng của Benitez ở mùa này - đã trở thành một dịp để Benitez giãi bày cảm xúc chia tay.
Benitez đã dùng cuộc họp báo ấy để nói cho người hâm mộ biết vì sao ông cảm thấy không còn làm việc ở Anfield được nữa. Đó là những lời hứa không được tôn trọng về ngân quỹ chuyển nhượng, những xáo trộn trong cơ cấu quyền lực của ban lãnh đạo. Benitez nói: “Năm ngoái, tôi quyết định ký hợp đồng mới vì Liverpool có lực lượng mạnh và vì có thể sẽ có tiền. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện thay đổi. Chúng tôi đã trải qua một mùa bóng tệ hại, đã kỳ vọng tương lai sẽ sáng sủa hơn, nhưng vào lúc này thì tôi chẳng biết tương lai sẽ ra sao nữa”.
Theo báo The Times (Anh), khi Benitez triển hạn hợp đồng với Liverpool vào năm ngoái, những điều khoản trong đó đã biến ông thành nhân vật quyền lực ở Liverpool, chỉ dưới 2 ông chủ Tom Hicks và George Gillett. Thế nhưng, vai trò và ảnh hưởng của Benitez giảm đi rất nhiều sau khi xuất hiện Giám đốc điều hành Christian Purslow và tân Chủ tịch Martin Broughton (mới được bổ nhiệm cách đây 2 tuần). “Sáu năm trước, tôi quyết định rời bỏ Valencia cũng vì điều kiện làm việc thay đổi”, Benitez nói,
Cũng theo The Times, vấn đề của Benitez bây giờ chỉ còn là “từ chức” hay “bị sa thải”.
Hai khái niệm đó khác nhau một trời một vực vì nó liên quan đến chuyện bồi thường hợp đồng. Với mức lương 5 triệu bảng Anh hằng năm, Benitez có thể được bồi thường tới 16 triệu bảng Anh và nghe đâu là bản hợp đồng của ông ta còn quy định phải bồi thường ngay trong vòng 24 giờ sau khi Benitez “bị sa thải”. Ngược lại, trong trường hợp Benitez đơn phương ra đi (Juve sẵn sàng trả cho ông ta cũng 5 triệu bảng/năm) thì điều đó sẽ tiết kiệm cho Ban lãnh đạo Liverpool một số tiền rất lớn trong thời buổi nợ nần khó khăn này.
Trần Quang