Chỉ có bầu Hiển cười

V-League đã bắt đầu nhưng có vẻ như, chẳng có cái gì… bắt đầu cả. Không có kết quả bất ngờ, không có bầu không khí háo hức như lẽ ra phải thế.  Cũng chẳng có gì khác biệt trên sân cỏ khi mà sự đẹp mắt vẫn phải khuất mình sau các pha bóng bạo lực. Trong bối cảnh đó, có vẻ như bầu Hiển là người duy nhất cảm thấy hài lòng.

V-League đã bắt đầu nhưng có vẻ như, chẳng có cái gì… bắt đầu cả. Không có kết quả bất ngờ, không có bầu không khí háo hức như lẽ ra phải thế.  Cũng chẳng có gì khác biệt trên sân cỏ khi mà sự đẹp mắt vẫn phải khuất mình sau các pha bóng bạo lực. Trong bối cảnh đó, có vẻ như bầu Hiển là người duy nhất cảm thấy hài lòng.

Chưa đi đã thấy lối mòn

Những chiến thắng của HN T&T, SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam không có gì bất ngờ, nếu có điều đáng nói thì đấy là những đội khách lại không được như mong đợi. Sai lầm của Tấn Trường là chuyện quá cũ và nhưng vẫn còn chưa cũ bằng lối chơi thiếu cá tính của B.Bình Dương kể từ sau thời của ông Lê Thụy Hải.

Chúng tôi vẫn tin rằng, năng lực của B.Bình Dương không kém gì HN T&T nhưng nếu như đội bóng của bầu Hiển chưa đá đã biết họ trình độ nào thì ngay cả khi ra sân, chưa chắc B.Bình Dương đã biết mình mạnh hay yếu hơn đối thủ. Và ở một đội bóng vừa đá, vừa phải tự điều chỉnh mình như vậy thì những sai lầm cá nhân sẽ phá hỏng tất cả.

Các cầu thủ HN T&T vui mừng với chiến thắng 4-2 trước B.Bình Dương. Ảnh: Quang Thắng
Các cầu thủ HN T&T vui mừng với chiến thắng 4-2 trước B.Bình Dương. Ảnh: Quang Thắng

B.Bình Dương thua HN T&T đơn giản vì họ vẫn chưa đạt đến sự hoàn thiện. Những sai lầm của Tấn Trường lại không phải hiếm tại một vài cá nhân khác ở B.Bình Dương, đó mới là thứ đáng lo.

Đấy là lý do mà bộ đôi HN T&T và SHB Đà Nẵng có chiến thắng cách biệt, thuyết phục ngay ngày đầu tiên của mùa bóng. Những người chơi tốt và ghi bàn để đem về chiến thắng, vẫn chỉ là các nhân vật cũ. Họ rồi vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò chính tại V-League vốn không hề có nhân tố mới.

Nói V-League đang tiếp tục đi theo lối mòn là vì vậy.

Trận cầu bạo lực tại Lạch Tray

Ở hoàn cảnh hiện nay, có 1 điểm trước Thanh Hóa không phải là kết quả tồi của Hải Phòng. Diễn biến trận đấu cho thấy, họ xứng đáng có chiến thắng nhưng sự đơn độc của Quang Hải trên hàng tấn công không đủ để gây sự đột biến trước một Thanh Hóa chơi phòng thủ rất tốt.

Tuy nhiên, trận đấu này là một ví dụ sinh động của lối chơi “lấy bạo lực, bù kỹ thuật”  của V-League. Chẳng ai nói 2 đội đá không cố gắng nhưng sự quyết liệt lại khiến trận đấu nghèo nàn tình huống đẹp nhưng lại thừa thãi những pha bóng rất kém fai-play. Có tình huống Mạc Hồng Quân nằm gục trên sân nhưng cầu thủ Hải Phòng vẫn cứ đá.

Có tình huống một cầu thủ Hải Phòng đạp thẳng lên người tiền đạo Thanh Hóa khi anh này đã té ngã. Hoặc thủ môn Tô Vĩnh Lợi giơ hai chân bay thẳng vào đối thủ dù đã ôm gọn bóng trong tay. Sức nóng của trận cầu này đã được biết trước nhưng mới ngày đầu tiên, bao nhiêu cái xấu cứ “lòi” ra hết, bảo sao sân Lạch Tray chỉ có nửa số ghế được lấp đầy.

Trong bối cảnh mà vòng đấu khai mạc của V-League thiếu điểm nhấn tích cực thì chính trận đấu đầy bạo lực tại Hải Phòng khiến cho những lo ngại về chất lượng của giải đấu năm nay tăng thêm.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục