Vòng 13:Hamburg - Dortmund 3-1
Tiếp tục tỏ ra bất cẩn trong việc phòng chống những tình huống phản công, Dortmund đã phải trả giá bằng một thất bại muối mặt trước Hamburg.
Với lối chơi năng động và tuân thủ kỷ luật chiến thuật, Hamburg (trái) đã buộc Dortmund phải biết đến trận thua thứ hai ở Bundesliga mùa này .
Bằng những đợt phản công sắc sảo, Hamburg đã giành được một chiến thắng đầy bất ngờ trước Dortmund (3-1) vào rạng sáng qua tại sân Volkspark trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau những vụ tấn công kinh hoàng ở Paris và mối đe dọa khủng bố tại Hannover.
Chơi tốt từ phút đầu
Việc kiểm tra an ninh gắt gao đã khiến trận đấu bắt đầu trễ hơn 15 phút so với dự kiến nhưng các CĐV của Hamburg, chiếm phần lớn trong số 57.000 khán giả có mặt trên sân, đều không phải hối tiếc vì sự chờ đợi này. Chỉ sau 19 phút, Pierre-Michel Lasogga đã giúp đội chủ nhà vượt lên bằng cú sút thành công trên chấm phạt đền, trước khi Lewis Holtby nhân đôi cách biệt ở phút 41. Vào hiệp 2, pha đốt lưới nhà của trung vệ Mats Hummels càng làm trầm trọng thêm thất bại của Dortmund, dù Pierre-Emerick Aubameyang kịp ghi được bàn thắng an ủi vào cuối trận.
HLV Bruno Labbadia hào hứng cho biết: “Đội bóng của tôi thi đấu rất tốt từ phút đầu tiên, thực hiện tốt chiến thuật và không dành cho Dortmund một cơ hội nào. Trận đấu với Dortmund là không dễ dàng, vì vậy tôi muốn chúc mừng đội bóng của tôi, ngay cả khi chúng tôi đã kết thúc trận đấu trong tâm trạng có phần lo lắng. Ngay cả khi đang dẫn 3-0, bạn sẽ không bao giờ tin chắc về một chiến thắng trước Dortmund vì chất lượng mà họ có trong đội hình của họ”.
Đáng bị trừng phạt
Trái ngược với sự hài lòng của HLV Labbadia đương nhiên là sự giận dữ mà HLV Thomas Tuchel không cần phải che giấu. Ông nói: “Hiệp 1 khác đáng kể với cách chúng tôi muốn chơi, những gì chúng tôi yêu cầu bản thân mình. Chúng tôi đáng bị trừng phạt. Chúng tôi khởi đầu một cách bất cẩn. Với ngôn ngữ cơ thể này, hiệu suất này, chúng tôi sẽ không thắng bất cứ điều gì ở bất cứ nơi nào”.
Ông Tuchel giận dữ cũng phải bởi trong một thế trận áp đảo gần như về mọi mặt mà Dortmund đã không thể giành được chiến thắng. Thậm chí hàng phòng ngự của họ còn bị đánh bại chỉ qua 2 pha phản công của Hamburg, mà đây đã là lần thứ 8 Dortmund bị trừng phạt bởi những tình huống phản công ở Bundesliga mùa này.
Do vậy, hậu vệ Marcel Schmeltzer hoàn toàn đồng ý với đánh giá của HLV Tuchel khi thừa nhận Dortmund đã không chơi đúng với phong độ vốn có của mình. Anh nói: “Đó là một bài học. Nếu bạn không chơi với 100% phong độ, bạn không thể giành được chiến thắng ở Bundesliga”.
Ngân Vân