Chelsea và Liverpool chia điểm tại Stamford Bridge

Chelsea tiếp đón Liverpool tại Stamford Bridge trong trận đấu đầu tiên của Premier League vào Chủ Nhật. Tỷ số 1-1 làm hài lòng cả hai phía khi đây là lần đụng độ thứ 7 liên tiếp giữa họ kết thúc với tỷ số hòa
Trung vệ Ibrahima Konate tranh bóng với Ben Chilwell (Chelsea)
Trung vệ Ibrahima Konate tranh bóng với Ben Chilwell (Chelsea)

Sau một tuần tranh đấu để giành được tiền vệ Moises Caicedo của Brighton với mức phí chuyển nhượng kỷ lục tại Premier League, nhu cầu của cả Chelsea và Liverpool đối với cầu thủ người Ecuador đã bộc lộ trong một cuộc chạm trán bùng nổ.

Khởi đầu tươi sáng của Liverpool đã được đền đáp khi Luis Diaz ghi bàn mở tỷ số cho the Kop, nhưng cầu thủ mới trình làng Axel Disasi đã kiếm được điểm cho tân HLV Chelsea, Mauricio Pochettino trong trận đầu tiên cầm quân.

Luis Diaz tung người móc bóng trước khung thành Chelsea

Luis Diaz tung người móc bóng trước khung thành Chelsea

Giám đốc điều hành người Mỹ của cả 2 CLB đã có mặt tại Stamford Bridge khi cuộc đàm phán trở nên căng thẳng sau khi Liverpool chấp nhận lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng cho Caicedo, bất kể cầu thủ này muốn chuyển đến Chelsea.

Sau khi các tiền vệ phòng ngự trụ cột của Liverpool như Jordan Henderson và Fabinho dứt áo ra đi, sang với Ả Rập Saudi, Jurgen Klopp đã chọn đội hình có đến 6 cầu thủ tấn công với các bản hợp đồng mới Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai cùng với Cody Gakpo ở hàng tiền vệ, trong lúc tuyến đầu vẫn bao gồm Mo Salah, Luis Diaz và Diogo Jota.

Liverpool triển khai bóng mạch lạc hơn và Mohamed Salah chỉ còn cách bàn mở tỷ số vài centimet khi anh sút dội xà ngang ở phút 12. Ưu thế của Liverpool được cụ thể hóa chỉ 6 phút sau đó khi McAlister chuyền một đường bóng chính xác cho Salah đột phá ở biên phải. Ngôi sao Ai Cập không ham đi bóng mà mở đường chuyền tuyệt vời vào khu cấm cho Luis Diaz phóng người ghi bàn.

Luis Diaz xỉa bóng vào góc lưới, mở tỷ số

Luis Diaz xỉa bóng vào góc lưới, mở tỷ số

Kỷ lục ghi bàn trong tuần khai mạc hàng năm của Mo Salah trong màu áo Liverpool đã chấm dứt chỉ vì VAR từ chối bàn thắng đẹp phút 29 khi Alexander-Arnold tỉa bóng cho Salah lao xuống ghi bàn. Nhưng trọng tài xác định Salah việt vị vài centimet so với hậu vệ Chelsea.

Thế trận đã thay đổi sau khi Disasi ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea ở phút 37. Đó là tình huống phạt góc, bóng bị phá lên nhưng Ben Chilwell đánh đầu nhồi trở lại vùng cấm địa và tân binh Disasi đã ập vào ‘quẹt’ bóng qua thủ thành Alisson.

Vài giây sau, Ben Chilwell nghĩ rằng anh đã lật ngược thế cờ khi thoát qua phòng tuyến Liverpool để đánh bại Alisson lần nữa. Nhưng VAR đã chỉ ra rằng Ben đã dấn hơn Trent Alexandre Arnold đến nửa thân người.

Raheem Sterling phối hợp với Reece James tạo thành mũi tấn công cánh phải

Raheem Sterling phối hợp với Reece James tạo thành mũi tấn công cánh phải

Hiệp 2 trôi nhanh với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ nhưng quả bóng không làm rung mành lưới thêm lần nào nữa để 2 đội rời sân với điểm số trong tay. Cựu danh thủ Andy Townsend bình luận: "Pochettino không có được đội hình mơ ước ra sân hôm nay nhưng họ đã làm việc chăm chỉ vì ông ấy cả trận". Huyền thoại Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink thì cho rằng: “Hiệp 2 Chelsea có thể giành chiến thắng, điều duy nhất họ thiếu là đường chuyền cuối cùng. Nhưng họ đã làm rất tốt và đã đi được một chặng đường dài so với màn trình diễn hồi năm ngoái”.

Cầu thủ ghi bàn của Chelsea, Axel Disasi nói: "Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tôi tự hào về đội bóng và điều đó báo hiệu tốt cho tương lai. Tôi thích ở trong vòng cấm khi chúng tôi tấn công và tôi có cơ hội ghi bàn, điều đó tốt cho tôi và cả đội".

Chuyên gia Premier League Glenn Hoddle cũng có nhận xét lạc quan về Chelsea: “Là một HLV, bạn cần các cầu thủ của mình chơi dứt khoát. Pochettino có một tầm nhìn trong đầu và sau đó bạn cần các cầu thủ thể hiện tầm nhìn đó ra sân. Levi Colwill có thể bị một cầu thủ chạy cánh qua mặt nhưng hôm nay anh ấy đã đối phó tốt. Giai đoạn chơi hay nhất của Chelsea là sau khi họ bị dẫn 1-0. Phản ứng của cả đội là điều Mauricio sẽ rất vui mừng. Chelsea đã kiểm soát phần lớn trận đấu”.

Huyền thoại Liverpool, Michael Owen nói: "Luis Diaz đã là cầu thủ được mến mộ ở Liverpool từ ngày đầu tiên anh khoác chiếc áo đỏ. Anh là sự vắng mặt đáng tiếc nhất mùa qua bởi đó là cầu thủ độc nhất vô nhị trên hàng công của The Kop".

Tin cùng chuyên mục